1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ma nữ-ai là ma nữ nhất trong tiểu thuyết Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi phond, 20/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. son_kirkhammet

    son_kirkhammet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Công chúa Kiến Ninh chỉ là do không được dạy dỗ, lại có thân phận lớn nên hơi làm càn tí, chứ công chúa Kiến Ninh mà yêu là hơi bị được đó nha, cực máu luôn, thằng Vi Tiểu Bảo đúng là có diễm phúc quá lớn,hê hê
  2. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    vừa là ma nữ...vừa là tiên nữ ......ăn trái cấm bao h chả có cảm giác fê ?
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Ma nữ kiểu như con mẹ gì chuyên hấp tinh đại pháp trong lệnh xé xác thì kim dung ko viết kiểu đó. Phụ nữ mà, phải có lý do mới thành ma nữ. Nhưng thiên hạ đệ nhất ma nữ trong KD phải kể đến Tiểu Khang - Mã phó bang chủ phu nhân Khang Mẫn.
    Kẻ yêu ả : chồng cũng giết. Tình nhân Đoàn Chính Thuần cũng bị mụ vu hãm đến mức con gái phải chết thay, mưu kế thâm độc. Kẻ mụ yêu mụ cũng quyết hại đến cùng, Kiều phong từ 1 bang chủ bang lớn nhất giang hồ thành kẻ bại hoại võ lâm, bị dồn vào con đường cùng nào phải do âm mưu lớn lao gì. Chỉ vì chàng ko liếc mắt tới mụ 1 lần. 3 nhân vật nam tử đại trượng phu đều thảm bại trong tay ả. Mưu kế thâm độc có 1. Vũ khí lợi hại khỏi nói, 2 cặp bánh dày hạ gục Bạch Chí Kính, trưởng lão mặt sắt của Cái Bang. Toàn quán Thanh cũng chỉ đc mụ cho ngủ cùng 3 ngày mà bị mụ mê hoặc sai phái. Đoạn Đoàn Chính Thuần và mụ trong khuê phòng, lời nói lả lơi, điệu bộ dâm nữ có ai sánh bằng.

Chia sẻ trang này