1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ma pháp toàn tập

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 09/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    [

    Tôi có xem bộ phim “Phật Tổ vô thiên” của thời hiện đại, tự hiểu ý như đã có Phật Tổ thì tất có Phật Tổ vô thiên như cặp dương - âm trong kinh dịch vậy. Tôi chỉ hiểu nghĩa “bóng” giống như tác giả muốn nhắn nhũ người học đạo càng lên cao thử thách tất yếu (thế lực ngược lại) càng lớn thêm. Điều quan trọng ta phải biết dung hòa trong tâm thức (chính - tà) trong từng giai đoạn tu luyện (không chấp), xem là điều bình thường và không ngừng nổ lực vượt qua để phát triển như là [ trong chính có tà và trong tà có chính].

    .[/QUOTE]
    Em nghe họ nói rằng, khi tu luyện đến một mức nào đó, phần tà trong con người sẽ tách ra một chỗ hay không gian khác, nhưng khả năng của nó y hệt như của mình vậy. Chỗ này em rất lúng túng, bác nào am hiểu giải thích hộ với
  2. khongtenhkt

    khongtenhkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Kính mong bác tauhoanhapma viết tiếp .
  3. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Bác nhapma viết lâu thiệt
    Đang đến phần quan trọng nhứt
    Chuc Canh Duong thích bài này.
  4. tamthuc2000

    tamthuc2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    3
    Tôi nhầm vì nghe những người bạn tập khí công mô tả nhắm mắt thấy nhiều hình ảnh và nó là "ảo giác" nhưng khả năng đó là cần thiết và dần dần vượt qua. Còn ảo cảnh như bạn THNM mô tả có lẽ cao cấp hơn và những người luyện nhập thất nhiều ngày mới tiếp cận được. Cho tôi hỏi kinh nghiệm cá nhân vì tôi chưa thấy được ảo cảnh nhưng có lần bỗng nhiên đang thư giãn hồi tưởng quá khứ thì những sự kiện từ bé cho đến lớn (rất nhiều năm) bỗng liên tục ùa về liên tục rất nhanh và tự động mà bình thường để cố gắng hồi tưởng thì không thể được. Đó là kinh nghiệm tôi đã có lần trãi qua, vẫn còn nhớ nó rất bất ngờ và phi thường. Bây giờ tôi nghĩ giá như mình thấy được có lẽ nó giống một cuốn phim thì tuyệt vời?

    Về tâm linh dân tộc, xuất phát từ cá nhân tôi hiểu Phật, Chúa từ ngàn xưa đến nay đều hiện hữu. Ở Việt Nam các dòng thiền Sư đời Lý, Trần Như Nguyễn Minh Không, Từ Đạo Hạnh....cũng là những vị Siêu Nhân mà tôi thấy gần gũi vì nó gắn liền với lịch sử dân tộc nên bản thân mới bắt đầu tu tập sẽ dể tiếp cận hơn.

    Có anh luyện tập thấy nhiều ảo giác, tôi tin những gì bạn mô tả là sự thật (theo chủ quan của người thấy) nhưng đôi lúc anh bạn đó cũng có rối loạn. Tự phân tích tôi hiểu điều đó là đương nhiên vì là con người ai không bị rối loạn (năng lượng) ít nhiều điều đó tất có ảnh hưởng đến những gì anh ta thấy được.

    Khí hữu thần như bạn THNM viết tôi hiểu đó có phải là những luồng Đạo quang mà ngày xưa các ẩn sĩ tu luyện trên núi thu được khi thiên cơ trời đất phát tiết?

    Phần bài luyện cơ bản cảm ơn bạn THNM trình bày rất chi tiết, cẩn trọng@} Trước đây tôi được anh bạn tập khí công có hướng dẫn luyện tập với hai viên đá hình cầu ở 2 lòng bàn tay để thu phát khí, rồi luyện tập nhắm mắt luyện nhìn ánh sáng cây nhang đang cháy đỏ cũng hơi tương tự. Thú thật qua thời gian chuyên cần tôi chỉ có cảm giác tốt hơn khi thu khí, còn ánh sáng thì chịu (dù sao cũng có hiệu quả) chắc có lẽ tôi chưa tĩnh tâm. Hiện nay thời gian dành cho luyện tập thái cực quyền, thở thông Nhâm Đốc theo phép luyện xưa cũng học hỏi thêm thở 4 thì hình vuông của tỉnh khí công thấy có hiệu quả tốt hơn. Hôm nào cơ thể ì trệ thì luyện để được nhẹ nhàng thoải mái. Thỉnh thoảng tốt hơn khi thiền thì thấy sáng lên (lúc đó tinh thần rất sảng khoái), trạng thái lúc đó mà luyện lại với hai viên đá như bài tập của bạn THNM chắc có hiệu quả, nhưng sợ lúc đó thì không còn thời gian (phải chi có điều kiện được nhập thất).

    Làm phiền bạn THNM cho địa chỉ file âm thanh phát sóng al pha hỗ trợ khi thiền vì tôi cũng là người rất thích nghe nhạc nhưng không hiểu chuyên môn về sóng phát ra của âm thanh. Cũng lọ mọ tải về các nhạc thiền định để nghe lúc rảnh rỗi theo ý thích, thank you very much!
    ....................................................................
    Chuc Canh Duong thích bài này.
  5. tamthuc2000

    tamthuc2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    3

    Em nghe họ nói rằng, khi tu luyện đến một mức nào đó, phần tà trong con người sẽ tách ra một chỗ hay không gian khác, nhưng khả năng của nó y hệt như của mình vậy. Chỗ này em rất lúng túng, bác nào am hiểu giải thích hộ với
    ......................................................................

    Đứng trên phương diện tu luyện bản thân để tiến hoá, linh hồn và cơ thể ta là thống nhất nên có sự chuyển hoá, thăng hoa về mặt năng lượng và tư tưởng. Không nên tách bạch 2 phần chính tà theo quan niệm nhị nguyên nhất là với những phần vô hình tinh tế.

    Phật có vạn pháp tùy căn cơ mỗi người mà độ pháp cho phù hợp (không cực đoan), pháp thuật có chỗ hữu dụng nhưng phải tìm hiểu cho kĩ cái lí của sự việc khi hành pháp (mọi sự vật hiện tượng xảy ra đều ẩn đằng sau những lí do)

    Còn về phần không gian vũ trụ tâm linh rộng lớn, hướng tầm nhìn ra bên ngoài có thể tự nhiên theo quy luật chu kỳ thời gian thực sẽ hình thành và biến hoá nhiều thế lực chính tà đấu tranh nhằm thúc đẩy sự tiến hoá của vũ trụ (vàng thật phải qua thử lửa)

    [​IMG]
  6. maikhongthaynui

    maikhongthaynui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bác viết Ma Pháp mà chẳng thấy Ma đâu ??!! Đợi mãi chẳng thấy con Ma nào [r2)]
  7. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Em nói không phải là nguyên lý mà trong thực tế nó xảy ra như vậy, hiện ko có cách giải quyết. Có bác nào am hiểu giải thích rõ hơn được ko?
  8. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Hay thật đấy. Lâu lâu mới thấy bác "tầu hoả vào ga" viết bài. Nhớ lần trước bác viết về cách tạo pháp bảo hộ thân. Giờ lại bàn về sự tương đối trong cái tuyệt đối. Càn- Khôn, Dương-Âm, chính-tà, trai-gái, vô-hữu ... Có phải cái vụ tạo pháp bảo hộ thể với vụ khí hữu thần có mối quan hệ với nhau ko bác? Bác có thể nói sâu về vụ khí hữu thần ko? Khí hữu thần có phải là có 1 số ứng dụng như lập bàn thờ, lập trận khí...? Nếu chỉ có thể chia sẻ mức độ hạn chế mà xét thấy có thể chia sẻ cho tôi được xin bác gửi về Email: ngochung999@gmail.com cho tôi nhé. Thanks!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bác ấy từng đề cập vấn đề đó tại chủ đề này: http://ttvnol.com/duongsinh/752046
    Chuc Canh Duong thích bài này.
  9. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Bác cần upload ảnh thì làm 1 acount tại http://photobucket.com/ rồi upload ảnh lên đó và lấy link đưa qua đây dùng chức năng chèn ảnh khi viết bài chèn link ảnh đó vào bài viết là được. 5 loại đá quí bác đề cập là Hồng ngọc, bích ngọc,... à? Nếu to bằng cục tẩy thì ko phải dễ kiếm và ko phải ai cũng có khả năng hihi, chắc phải luyện âm binh trước may ra hihi :-ss
  10. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Bác nhapma còn mải luyện công hay sao mà viết bí kíp lâu thế nhỉ
    Nếu cần em làm hộ chân typing hay scan bí kíp cho

Chia sẻ trang này