1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mã Qui

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguyensg, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyensg

    nguyensg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    1
    Mã Qui

    Pác nào rành Hán ,Việt xin cắt nghĩa hộ

    Được Ica sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 15/11/2003
  2. Areslong

    Areslong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Có ẩn ý gì chăng. Xin giải thích luôn giùm khỏi vòng vo. Nếu không thì có lẽ post bài nhầm chỗ
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Mã là ngựa, qui là rùa nếu cắt riêng ra
    Câu này của cậu , tôi nghĩ nó giống cờ tướng, nước mã hồi, qui cung có thể là hồi. Nói tóm lại là tôi suy rằng , đây là quay ngựa về.
    Bác nào biết giải thích thêm
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Bác nguyensg thân mến, cái câu này đang trở nên quen thuộc với những người cực đoan bên Mỹ trong 3 ngày nay phải không ? Bác nên nhờ những người Việt bên đó chỉ giùm đi. Tôi vẫn biết bác giỏi cách hành văn từ cái vụ cha nuôi, cha đẻ rồi.
     Sỹ Phú
  5. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Còn dịch được thành "Ngựa quay đầu trở về" không??? Quy ở đây là quy tụ ấy mơh .
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  6. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    NCC mắc bệnh nghề nghiệp rồi , Mã hồi chỉ nước đi của một quân cờ .Có thể nguyensg muốn nhắc đến một ý khác , chẳng hạn như sự rút chạy , rời bỏ....
    Với TA Mã quy là sự tập hợp của mọi lực lượng đang bị phân tán .
    Chưa đúng thì bác nào cho biết thêm ý kiến !
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .

Chia sẻ trang này