1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ma và lợn..........hahhahhahha!!!!!!!!!nghĩ gì?????????

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phuongkhi, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pacino

    Pacino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hồi bé em cũng sợ ma kinh lắm
  2. 2_fast_2_fuirous

    2_fast_2_fuirous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là đi ban đêm bây giờ sợ người hơn là sợ ma !
  3. jonh_0810

    jonh_0810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ma a` - em sợ lắm
  4. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ bóng tối ...Tớ cũng sợ ma...:(
  5. ngocthanhnguyen

    ngocthanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có hôm tui về quê , gặp phải Lân tinh .Biết là thế như vẫn cứ chạy như ma đuổi , Ngã cả xuống mương.
  6. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    em không sợ tí gì cả !
    sợ mỗi ma nữ thôi!
    hehe !
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chị tưởng có mỗi ma nữ là sợ em thôi!
  8. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    nhầm nhọt sang trồng chịt rồi !
    hehe !
    nói thế già mà có con ma nào đên chơi với mình nhỉ?
  9. matmam

    matmam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.613
    Đã được thích:
    0
    Ma nữ thì ai chả sợ ! Hichic !
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ma á. chưa gặp bao giờ nên chả biết có sợ ko nữa, người thì gặp đầy rồi và cũng có sợ

Chia sẻ trang này