1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MAAAAAAAAA ở đây có maaaaaaaa

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi gaigiamomrong, 26/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaigiamomrong

    gaigiamomrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    MAAAAAAAAA ở đây có maaaaaaaa

    bóng tối làm cho con người ta choáng váng, con người cần có ánh sáng .Kẻ nào đi vào chỗ không phải là ánh sáng thì lòng cảm thấy hồi hộp.Hễ mắt không thấy thì trí óc cũng mù tịt bàng hoàng . Không ai đi trong rừng đêm mà không run rẩy . Bóng đêm vầ cây cối là những khối đen đáng sợ một hiện thực kì ảo mọc ra từ cõi mập mờ sâu thẳm. Cái không tưởng sẽ hình thành cách anh mấy bước rõ ràng như một bóng ma .Anh sẽ thấy lung linh trong không gian hay trong đầu óc một cái gì mập mờ vô địnhnhư những đoá hoa nhìn thấy trong mơ .Phía trân trời có những bóng dáng dữ tợn.Anh hít thở từng luồng gió từ khoảng không đen tối. Anh thấy sợ và muốn nhìn ra sau..Những hốc đêm những đồ vât trở nên bơ phờ , những hình bóng lặng lẽ tan biến . Khi anh bước tới, những dáng điệu rũ rợi lờ mờ, những bụi bờ giận dữ , những đầm vũng nhờ nhờ ,hình ẩnh ẩm đạm phản chiếu trong cảnh tang ma , cảnh vắng lặng mệnh mông của hầm mộ , những sinh linh bí ẩn , những cành lá huyền bí ngiêng mình những thân cây dễ sợ ,những bụi cỏ rùng mình mãi không thôi . Trước tất cả những cái ấy, anh không có gì che trở ,gan lì mấy cũng không tránh khỏi giật mình ,cũng thấy mình hoảng loạn
    Cảnh rừng đêm là cảnn tận thế và cái đập cấnh cuamột linh hồn bé bongdội lên như môt tiếng hấp hối dưới vòm cây lá bao la hahhahhahhahhahhahhahhahhahhahhahhahhahhahhah
    vui không ? cácc bạn đã bao giờ phải ở trong rừng đêm một mình chưa???????????? Tớ thì đãaaaaaaaaaaaa
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    cho hỏi thế ở trong rừng 1 mình hay hai mình...và lúc đi ra có thêm người nữa ko vậy...he he he he...
  3. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Oái, nghe sợ thế....hic hic......mới chỉ đi rừng đêm nhưng có nhiều người thôi chứ chưa dám ở trong rừng một mình đâu, nghe kể mà rùng mình!!!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hic nghe kể mà tiger này dựng cả tóc gáy.hic tiger này sợ nhất là ma,ở nhà một mình còn sợ huống chi là ở trong rừng.Hic hình dung cảnh đấy cũng sợ chết khiếp rồi.
    Nhất là nếu có ở nhà một mình vào buổi tối, thì chỉ có tiếng gió hú hay là tiếng mèo kêu đủ sức làm cho tiger lăn ra bất tỉnh nhân sự liền.
    Angel is me and Killer are you!
    Minh Ngoc---->Gem in stone
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    oài toàn nguời to xác mà lại sợ ma mới sợ chứ...doạ ma nó chưa chạy là nó đã lớn mật lắm rồi...he he he he...
  6. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    hông tin à.....bà có bít vì sao gặp ma bà chạy còn con ma nó đừng nghiên hông......bà sợ còn chạy được chứ con ma kia sợ tới mức chả chạy được kìa.......thật tội nghiệp cho những con ma gặp hổ lửa vào ban đêm......cả đêm hôm ấy không về nhà được chịu lạnh chịu rét mà không không nhấc chân nổi để về nhà vì......sợ....


    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

  7. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Ma hả, còn tuỳ, con ma nào đáng sợ thì mới sợ chứ ko thì sợ làm giè. Cũng giống như con ng vậy, có ng đáng để ta sợ nhưng cũng có ng đáng để ta khinh thì ta còn sợ gì nó nữa !!??
    ng tôi yêu wá xinh khiến bao ng ngắm nhìn,vì tôi trót yêu nên lòng lo âu trái tim buồn đau. Đừng nhìn ai nhé em mỗi khi em bước về, đừng cười với ng vì tim em của riêng anh rồi.
    I'm on the top of the world.
  8. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    ma thì sợ nhưng mà doạ trẻ con thì hay hơn một số nhân ở HN nên không baoo giờ biết cái tối ở đồng quê nên không biết những cảnh đáng sợ đâu
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  9. Boy_sweet_heart

    Boy_sweet_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi nghe chăng sợ tẹo nào.Biết sao không,vì tui lạc trong rừng lúc đêm một lần rùi.Lạc mất 2h mới tìm ra đường.Lúc đầu thì cũng hơi run,nhưng rút cục cũng chẳng thấy con ma nào cả.Chỉ thấy ánh lửa trại,vậy là tìm ra đường....
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé thì công nhận là có sợ ma thật , Lần đó ở gần nhà là một cái đình mà nhà con bạn lại ngay cạnh đình , thế là ra đấy chơi bị chúng nó trêu chẳng dám đi về nhà nữa , nghĩ đến ngày đó trẻ con thật . Tối đến đi snag nhà bà ngoại mà chạy hồng hộc h` hi` sợ mà . Còn bây giờ thì chẳng sợ cái gì nữa cả , sợ mỗi ngưòi mà thôi !!!

Chia sẻ trang này