1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mặc cảm kẻ giàu người nghèo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huynhquochien, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    mặc cảm kẻ giàu người nghèo

    chuyện này chắc ko còn xa lạ với mọi người nữa nhưng ..hiện nay nó đang và đã làm đau đầu rất nhiều bạn trẻ ngay cả bản thân mình cũng vậy nữa ....theo các bạn liệu :"1 tình yêu chân chính ..khi cả 2 đã thật lòng yêu thương nhau ..có thể vượt qua được ko ha?
    "hãy cố lên bạn ơi mặc cho cơ hội nhỏ bé đến dường nào "
  2. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ko
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    tại sai lại k o? bạn có thể vui lòng cho mình được biết lý do ..bạn đừng có` trả lời ko là tại vì ko nha ?
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nghèo ko phải là cái tội càng ko phải do bản thân ta mong múôn thế mà chỉ chắc có lẽ là số phận tạo hoá trớ ngươi ta thôi ..nhưng hãy vượt lên số phận ..mà hãy đấu tranh cho 1" ty "và duy nhất bạn nhé ...
  5. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ thuộc vào bản lĩnh tình yêu của mỗi người. Nhưng chủ yếu những chuyện như thế này là thử thách, định kiến xuất phát từ phía gia đình người giàu và những mặc cảm, tự ái từ phía gia đình người nghèo, đấy là cái mới cần vượt qua, còn đối với 2 người đang yêu nhau, có trắng tay thì vẫn cứ thấy 2 chúng mình sao giàu thật
  6. passe_compose

    passe_compose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ tớ đã quên chuyện này rồi, vì cách đây 4-5 năm rồi, nhưng hôm nay đọc topic của bạn tớ mới chợt nhớ ra...
    Ngày xưa ý, trước khi tớ lấy chồng, tớ cũng đã yêu một anh chàng bằng tuổi. Thực sự ngày ấy suy nghĩ còn ngây thơ và ngố đặc, tớ đặt tiêu chuẩn người yêu ko cần giầu có, ko đẹp trai, ko ăn chơi..nhưng phải có chí...và cuối cùng tớ đã yêu một người như thế( về khách quan mà nói, tớ cũng có chút nhan sắc, bố tớ là giáo viên gia đình nề nếp, tớ hồi ấy cũng đại học , tớ có nhiều cơ hội lựa chọn, nhưng tớ đã yêu một người quê ở Đông Anh, mẹ làm cấp dưỡng cho nhà máy sữa, còn bố đã về hưu, xét về hình thức và hoàn cảnh thì tớ hơn hẳn bạn trai, nhưng tớ yêu người đó vì người đó học giỏi, chăm học..và có chí) và cũng vì người yêu cũ của bạn ấy bỏ bạn ấy theo một anh chàng giầu có hơn....tớ cũng chẳng biết chính xác tớ đã yêu người này vì điều gì, nhưng tớ đã yêu, cũng mơ ước sau này ra trường thì cưới( cái thời mới tập yêu, ai chả thế)...thế rồi được 7 tháng trời bọn tớ vĩnh biệt nhau...do một lần ngôi tầm sự, chàng ta bộc lộ rằng " Ban đầu anh cứ tưởng em là con nhà giầu, bố có chức có quyền cơ vì trông em có tướng giàu sang" !! Tớ đã suýt té ngửa, may mà vẫn giữ được bình tĩnh...anh ta ko bảo chia tay, bọn tớ tiếp tục một cách nhạt nhẽo hơn 1 tháng sau mới chia tay. Lúc này tớ đọc vị anh chàng này tưởng nhăm nhe được cô bé có bố làm to để giúp anh ta leo lên trên con đường danh vọng, thoát khỏi cảnh nghèo khó..và lúc này tớ mới thấm thía cái chữ" có chí" cũng như con dao 2 lưỡi vậy. Tớ khinh con người như thế, thực lòng tớ rất khinh và chẳng có gì nuối tiếc dù là tình đầu với nhiều mơ mộng...Câu chuyện này của tớ là do 2 bên đều có qđ chủ quan, tớ còn biết một chuyện khác của chị hàng xóm nhà tớ, người chịu sự can thiệp của bố mẹ, mà tớ cũng xin kể đây:
    Gia đình chị theo đạo, cũng bình thường, ko khá giả. Chị yêu một anh là công nhân tên H, quê Thái Bình, anh làm công nhân ở HN và ở trọ trong nhà trọ của nhà máy, anh nghèo.Nhưng bố mẹ chị ko đồng ý vì muốn gả chị cho anh hàng xóm tên T, nhà có đất rộng cho sinh viên thuê, bản thân anh cũng có xưởng sửa chữa xe máy riêng...ban đầu chị cũng tuyệt thực, quyết lấy anh H, nhưng bố mẹ chị bảo " mày lấy thằng T thì vàng đeo từ đầu đến chân, còn lấy thằng H thì đến chỗ chui ra chui vào cũng ko có"!!!, chị vẫn kiên quyết yêu anh H, và tôi làm người đưa thư bất đắc dĩ cho anh chị( vì chị bị bố mẹ nhốt trong nhà)..nhưng cuối cngf, sau 4 tháng đấu tranh chị đã theo lời cha mẹ, dù trong lòng vẫn yêu anh H. Trước khi cưới chị đã đến gặp anh H và đề nghị QHTD, như là thứ duy nhất chị có thể trao cho anh vì 2 người ko lấy được nhau, nhưng anh H đã từ chối, anh ko muốn chị khổ sau này nếu bị chồng phát hiện. Thực sự anh đã chứng tỏ được ty chân thành cho chị mà chị đã ko vượt qua được gia đình, gia đình chị lại ko vượt qua được chữ" nghèo"...đấy cái tội của người ta chỉ là vì nghèo mà mất người yêu....Ai sẽ bình luận được chuyện này? tớ ko biết giờ chị có hạnh phúc với chồng ko vì tớ đã lấy chồng và ko ở VN nữa. Điều đáng ngạc nhiên họ sống giữa thủ đô HN, vậy mà còn chuyện ép duyên...
    ...còn tớ, mất người yêu vì bố tớ ko ..làm to. Thật nực cười cái lí thuyết" một túp lều tranh, 2 trái tim vàng"!
    Rồi chuyện của tớ với chồng tớ bây giờ cũng vậy...Thực sự ty của bọn tớ ko hề có tính toán gì( vì chồng tớ là người nước ngoài nên khó tránh khỏi có người nói nọ nói kia) nhưng cũng ko thể phủ nhận vai trò của "tiền" trong ty của bọn tớ vì anh ấy công tác ở Vn hơn 1 năm, sau đó về nước, còn tớ vẫn đang học dở nên ko cưới được, trong 3 năm xa nhau, nếu anh ấy ko có tiền để quay lại Vn thăm tớ thuờng xuyên thì ty của bọn tớ sẽ đi về đâu???Nếu tớ ở VN thì dễ xin việc nhưng nếu lấy anh ấy và theo qua Pháp ở thì chuyện xin việc đâu có dễ và tớ phải bắt đầu lại từ đầu...nhưng bọn tớ chấp nhận từ 3 đến 5 năm đầu tớ sẽ ko đi làm mà đi học tiếp cao học và cũng là có thời gian để tớ hoà nhập với CS ở đây..và bọn tớ lấy nhau....nếu ko có tiền thì kế hoạch đó làm sao thực hiện được, dù bọn tớ có yêu nhau đến đâu thì khoảng cách và những khó khăn trong Cs cũng giết chết ty thôi.
    ....Cho nên mối quan hệ giữa ty và tiền bạc cũng có muôn hình vạn vẻ....và ty nào cũng cần tiền dù ở hình thức nào đi nữa( như mối tình đầu của tớ muốn yêu người có bố làm to, còn chị hàng xóm thì bố mẹ thích cho con gái đeo nhiều vàng, còn vợ chồng tớ thì cần tiền để cho tớ đi học mấy năm nữa_vì nếu chồng tớ ko nuôi tớ đi học tiếp được thì tớ sẽ chọn sự nghiệp ở Vn và bảo anh ấy ở Vn cùng tớ chứ tớ ko làm đứa thất nghiệp ở Pháp suốt ngày chỉ lôi thôi lếch thếch toàn mùi nước đái trẻ con,tuy nhiên nếu ở Vn thì anh ấy là người thất nghiệp và tớ ko nuôi được, hê hê.......)
    ...Ôi !Mà đúng là người ta nói ghét của nào trời trao của ấy, cuối cùng tớ đã lấy một anh chàng đẹp trai, ga lăng,giầu hơn tớ, và lúc nào cũng"vừa làm vừa hưởng thụ,đủ ăn là được", chả có chí tiến thủ gì cả!....Mais...je l''aime tres fort...
    Được passe_compose sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 05/07/2004
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng thích thế tí nào,, Có sự cách biệt dôi khi khiến .. xem nào,, lạc lõng thế nào ý,, Rồi thói quen này nọ dễ nảy sinh rất nhiều thứ,,, Tình cảm phải thật lớn cả............ Phải dũng cảm nữa dối mặt với ..ặc ặc có người nói 1 cô gái yêu 1 anh nhà giàu,,, thì thật hạnh phúc cho cô ta.. và cũng bt thoi,,,, Nhưng dâu phải thế,,, Nếu là tình yêu thật sự.. mà có sự chênh lêchlớn về giàu nghèo thì thật cũng.. Tớ xin thề............. ko nghĩ dến thì ko sao .. chứ cứ nghĩ dến... Thể nào cũng cảm.. thấy.. khó thở,,, 2 nguơi thôi ko sao chứ dến nhà,, có bố mẹ .. anh em của hắn,,, Nhiều truờng hợp cực kì.. cưòi ra nước mắt ý các bác àh,, các cụ nói cũng chẳng sai,,, Lấy nhau dôi khi cũng phải lựa cho cân xứng 1 chút... Ko thì mệt dấy
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    mỗi người 1 hoàn cảnh nhưng nhìn đi rồi ngó lại thì cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu ..có lẽ lối thoát duy nhất cho chuyện này ...là sự cố gắng từ nhiều phía ..quan trọng nhất vẫn là số phận ...của cả 2 người như thế nào nữa chứ phải hôn ha
  9. JavaJuve

    JavaJuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ vậy . Rất khó vượt qua sự phân biệt giầu nghèo. Như mấy cô bạn gái của mình có hàng đống tiêu chuẩn cho người mình yêu. Nhưng tiêu chuẩn đầu tiên là người đó có giầu có không ?
    Đôi khi mình tự hỏi có thật có tình yêu không toan tính trong xã hội này không ? .
    Và thực sự kô có tiền thì có tình yêu kô ? Bạn có thể đưa bạn gái bạn đi chơi đâu ở Hà nội mà kô cần tiền ? không có xe máy ? không có một bộ quần áo tử tế ?
    Và tôi cảm thấy nghèo là hèn là nhục ngay cả tình yêu của mình dành cho người mình yêu cũng bị từ chối. Người ta dễ dàng thay đổi thứ tình yêu đẹp của mình khi mà họ gặp một anh chàng giàu có sáng sủa ?. Tại sao kô ư , họ muốn có một tương lai chắc chắn và tươi đẹp.
    Ai có thể từ chối những điều tốt đẹp nhỉ ? Ai kô biết chọn cho mình loại hàng việt nam chất lượng cao nhỉ ?
  10. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ là khó khăn, cần một tình yêu lớn để vượt qua và bản thân 2 người đó cũng cố gắng. Gian nan vất vả mới là tình yêu lớn. Biết đâu đó lại là một thiên tình sử.[​IMG]

Chia sẻ trang này