1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mặc cảm kẻ giàu người nghèo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huynhquochien, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thoi_doi

    thoi_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sai roi sai rồi
    Nghèo là một cái tội, mà còn là một cái tội lớn nữa
    nếu là con trai mà yêu cô nhà giầu thì chắc chắn khó mà vượt qua nổi. sự thât phũ phàng mà, bây giờ môn đăng hộ đối càng rõ hơn bao giờ hết, thằng ở nhà lầu với thằng ở nhà lá suy nghĩ khác nhau xa lắm
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    sao phải mặc cảm, phỉa lấy đó làm mục tiêu mà phấn đấu chứ!!!! mà lấy được vợ giàu thì càng thích chứ sao
  3. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    giau ngeo không quan trong. hic......... thât dáng tiếc răng tôi thấy rất nhiêu căp dến với nhau chi vi môt chữ TIÊN.
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hì hì,,, giàu nghèo cực kỳ quant rọng,,, đây là mấu chốt quyết định sự phân chia giai cấp và đẳng cấp khác nhau,,, chẹp,, có lẽ suy nghĩ của tớ hơi thực dụng nhưng mà 2 người đến với nhau không ngó ngàng tời chữ TIỀN thì giống trong chuyện cổ tích quá,,, hồi xưa còn tin vào chuyện cổ tích chứ bây giờ thì tớ chả tin,,, TIỀN không mua đưọc hạnh phúc nhưng đó là phương tiện để 2 người tìm đến hạnh phúc,,, nằm ôm nhau mà bụng gào thảm thiết sôi ọc ọc,,, chắc... tớ chịu
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tớ mặc cảm vì nhà tớ nghèo cả! Đến lúc bị người khác bỏ chỉ vì nhà mình nghèo thì tớ thay vì mặc cảm, đã cảm thấy nhục nhã.. tâm trạng khá tồi tệ nhưng chắc chắn tớ phải cảm ơn người đấy vì nhớ thế mà tớ có nghị lực để chứng minh cho quan điểm giàu - nghèo trong suy nghĩ của ex của tớ là sai lầm. Tớ vẫn có thể có được địa vị, tiền bạc... và mọi cái đều mới chỉ bắt đầu thôi! Nếu người ta chỉ yêu nhau vì tiền thì... khi tiền hết, tình cũng tan... ^_^
  6. Teken

    Teken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết con gái bây giờ thực dụng lắm, nhưng mà không nghĩ đến mức thế này .... Tủi thân ác..... trước kia người ta yêu nhau cái quan trọng là tính cách, bản thân con người ấy (sau này những người như vậy cũng thành công nhiều lắm mà) không hiểu sao bây giờ không còn ai nghĩ thế nữa ...
  7. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tư nhiên thấy cái topic này hay hay nên vào đây góp chút quan điểm.............tui thì thuộc dạng chẳng giàu có gì cho cam nhưng bạn bè tui thì có đủ dạng người.............giàu cũng có,nghèo cũng ko thiếu mà đủ ăn thì cũng chẳng thừa..............tui có mấy đứa bạn nói câu nào là sặc mùi tiền câu đó....tui ko thích điều đó chút nào.......bản thân tui thì thấy chẳng có vấn đề gì là to tát,thích thì chơi,ko thích thì bye.........tiền cũng quan trọng thiệt nhưng ko phải cứ có tiền là có thể mua được mọi thứ đúng ko bà con?Tui cũng có nhỏ bạn lúc nào cũng mặc cảm mình nghèo khó,đi chơi với những đứa có tiền thì ngại,ko đi thì bảo là khinh nhau này nọ..........tui cũng thích tiền lắm,càng nhiều càng ít vì có tiền tui có thể mua được tất cả những thứ mà người yêu tui thích............ko có tiền thì 2 đứa chở nhau đi vòng vòng hóng gió rồi về...........còn cái loại người lúc nào cũng cậy mình tiền nhiều rồi đâm ra xem thường người khác thì tui chúa ghét,ghét đến mức chỉ cần nghe thấy giọng nói thôi chớ chẳng cần thấy mặt là tui đã muốn lộn mửa rồi............
    Còn cái vấn đề ty thì tiện thể tui nói luôn.............với tui chỉ cần có ty là đủ,nếu 2 người yêu nhau thật lòng và tình yêu đó có thể giúp họ vượt qua mọi khó khăn thì tui tin chuyện giàu nghèo ko còn quan trọng nữa................ông thầy dạy văn của tui từng nói:"Tình yêu trước hôn nhân gọi là thơ,còn sau khi đã danh chính ngôn thuận thì sẽ là văn xuôi".............tất nhiên đó là chân lý từ xưa đến giờ nhưng có ai cấm mình mơ ước về một cuộc sống chỉ toàn thơ đâu nhỉ?
  8. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ừa, đúng rùi, nhà nó giàu chứ có phải nó là người giàu đâu ! Mí lị giàu tiền bạc chứ đâu có giàu những cái khác, vả lại giàu hay không còn phụ thuộc vào mức độ và tính chất của việc chi tiêu. Nghĩ nhiều đến chuyện này thật sự chẳng liên quan tới tình yêu . Ai đang yêu thì nên chú tâm vào việc bồi đắp nó. Cứ mỗi lúc mỗi nói tới tiền thì dần dần trở nên đen thui tâm hồn. Hay hớm gì ??
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    giàu nghèo sẽ là vật cản trong tình yêu nếu như chúng ta thật lòng cùng nhau vượt qua tất cả và hãy tin vào 1 ngày mai tươi sáng ....hứa hẹn thật nhiều điều hạnh phúc vì thế ta lo chi cho nó thêm buồn cứ yêu đi nhưng giàu "thì ai sinh ra đã giàu có sẵn đâu"( ko mãnh vãi che thân )thì giàu cái nỗi gì ha .
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    giàu nghèo sẽ luôn là căng bệnh ko có thuốc chữa của thời đại ,,nhưng để chửa được bệnh này .thì chỉ có 1 cách cả hai cùng ra đi mãi mãi để rồi để lại sau lưng thật nhiều nỗi đau cho nhiều người [red]nhưng dù sao đi chăng nữa hãy cố gắng mà vượt qua dù nó có quá sức mình đi nữa [/red] [

Chia sẻ trang này