1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mặc cảm kẻ giàu người nghèo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huynhquochien, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tddhduongqua

    tddhduongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cậu có biết mình đang nói gì không đấy?
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    giàu nghèo sẽ là vật cản trong tình yêu nếu như chúng ta thật lòng cùng nhau vượt qua tất cả và hãy tin vào 1 ngày mai tươi sáng hơn ....nó sẽ hứa hẹn thật nhiều điều hạnh phúc sẽ đến với chúng ta mà ....cứ cố gắng đi rồi bạn sẽ gặp may mắn mà ..
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    vâng thưa anh , tin vao ngày mai tươi sáng àh , dựa vào đâu , vào một túp lều tranh hai quả tim vàng àh , đấy là ngay xưa thôi , bây giờ mà dựng lều búa xua là dễ mắc vào tội chiếm đất thổ cư bất hợp pháp lắm . đi tù như chơi
    Cuộc sống là phải chắc chắn , đợi vận may hay găp may mắn thì hoá ra chờ sung rụng àh
    Kẻ giàu người nghèo xưa nay đã từ lâu hình thành hai giai cấp đối nghịch nhau , kô cần xâu xa cứ nhìn vào bản thân thì bít kô có người giàu thì làm sao có người nghèo và ngược lai , có hơi đi xa vấn đề , trở lại trong tình yêu cứ thử tính xem nếu trong tay bạn kô có mảnh đất cắm dùi , kô một người đỡ đầu bạn lấy gì bảo đảm cuộc sống sau này của người bạn đời tương lai, bạn lấy gì làm niềm tìn , và thậm chí lấy gì làm phương tiện theo đuổi người ta , mặc cảm sẽ từ đó mà ra
    Nếu bạn là người đang hoàng cái mặc cảm gần như là chắc chắn đó( trừ mấy thằng thủ khoa đại học đào mỏ thì không nói làm gì) bạn kô nên tiến tới , tình yêu kô phân biệt giàu ngheo , quên đi , bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào film ảnh và truyện cổ tích , sống là phải thực tế dời fũ lắm kô màu hồng như bạn tưởng đâu
  4. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thế con gái nghèo con trai giầu thì thế nào nhỉ???
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Có thực mới vực dc đạo,yêu cũng thế thôi nếu cả 2 mà thuộc dạng...tay không bắt giặc lái thì hơi bị nguy hiểm,một trong 2 người quyết định từ bỏ cũng dẽ hiểu thôi.Tớ giờ chả bình luận gì về chuyện này dc vì nó là chuyện bình thường của xã hội rồi,nên nhìn nó bằng nhièu góc độ để mà phê phán hay ủng hộ nó
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Hình như khẩu hiệu bình đẳng trong lĩnh vực này cũng như nhau
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    thực tế thì vẫn cứ là thực tế nhưng bạn gì đó ơi! trong cuộc sống này ko ai có thể cấm chúng ta hy vọng ,hay ngăn cản ta ước mơ cả đâu bạn ạ. trong mỗi con người chúng ta thử hỏi ai ko 1 lần mơ ước ....đến 1 điều gì đó .nếu như nói đó chỉ là ước mơ thì nó cũng chỉ là những giấc mơ mà thôi .khi yêu ,ko ai lại ko phải từng 1 lần mơ ước về bất cứ điều gì đó và điều mình muốn nói ở đây chỉ dành cho những ai yêu nhau thật lòng ...và họ ko ngừng chứng tỏ rằng là mình đúng .rồi cho đến 1 ngày nào đó mọi người sẽ hiểu và chấp nhận họ..chứ mình ko có ý "ngồi đợi xung rụng đâu "bạn à.nếu như họ ko cùng nhau sát cánh bên nhau thì sẽ gặp ko ít những khó khăn đâu bạn ạ ....trên thực tế đã có rất nhiều chuyện tình như thế đã diễn ra và có kết quả ...rất tốt..nếu được mình sẽ nêu ra 1 vài câu chuyện thật 100% để các bạn cùng tham khảo .
  8. personne_hn

    personne_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xem phim "Yêu là cưới" ( Just married ) chưa. Đấy xem xem, có đủ tình yêu, 2 bên gia đình cũng ko phản đối lắm nhưng mà cuối cùng cũng xem như ko ở đc với nhau. Tôi ko bao giờ cho phép mình để chuyện kinh tế nọ kia xen vào những tình cảm đáng trân trọng. Nhưng đúng là kinh tế chênh lệch, hoàn cảnh sống khác biệt thì sở thích, trình độ hiểu biết, lối suy nghĩ cũng có nhiều khác biệt, ko hoà làm một đc. Các bác nghĩ sao?
  9. violet_flower2808

    violet_flower2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    neu nhu 2 nguoi do that su yeu nhau thi ho se cung nhau co gang ma vuot qua ban ah .
    Minh tin vao dieu do
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    trùi. nói như bạn mafia thì những cô gái nghèo cũng hết hy vọng được iu hả thế thì mình phải làm sao đây

Chia sẻ trang này