1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mặc cảm kẻ giàu người nghèo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huynhquochien, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    con gái hay con trai thì cũng vậy thôi, khi sinh ra thì ai biết được mình sẽ giầu hay nghèo. Mình yêu người đó chứ đâu có yêu vật chất gia đình người đó đâu.
    có thể nghèo về vật chất nhưng giầu về tâm hồn và ý trí là được và quan trọng hơn là người đó yêu mình
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    con đường mà chúng ta đã chọn lựa nó sẽ là lối đi riêng của chính mỗi bản thân của chúng ta...giàu nghèo chỉ là 1 trong những vật cản trở chúng ta thôi ....để đi đến được nơi mà chúng ta muốn đến ,phải bằng mọi cách vượt qua nó thì kết quả sẽ ko làm bạn thất vọng lắm đâu bạn ạ
  3. vnpnam

    vnpnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Theo như các bạn,thi đúng là giàu nghèo cũng quyết định đến hạnh phúc đên tình cảm giữa hai người.Nưng người mà mình yêu không may là nhà nghèo nhưng đo không phải là cái tội của họ
    Mà ho có biết vươt qua cái nghèo đó không,tuỳ thuộc vào khả năng của mỗi người có thể phấn đấu để thắng cai nghèo đói hay không
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    suy đi rồi nghĩ lại chúng ta phải thừa nhận là nếu cả hai cùng cố gắng phấn đấu thì chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà..nhưng để làm được điều đó động lực lớn nhất ,,,,,vẫn phải dựa vào sức mạnh của tình yêu sẽ giúp chúng ta gần như vượt qua tất cả ..và ngược lại ..thì
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    mặc cảm bản thân nó ko phải tự nhiên mà nó có được ..mà nó chính là con người hay nói cách khác là bản thân chúng ta tạo ra sinh ra nó ,cho nên nếu chúng ta xem nó như ko có (hay chẳng tồn tại )trong mình bắng cách :cố gắng quên đi tất cả...quên đi những suy nghĩ làm cho bản thân ta cảm thấy khó nghĩ hay ko thể vượt qua nó..thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà...hãy cố lạc quan hơn nhé bạn ..và ban hãy nhìn đời bẳng cả tấm lòng ,con tim khối óc và đôi mắt nhé bạn ,..
  6. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Nghèo không phải là cái tội mà giàu cũng không.Vậy tại sao bạn phải mặc cảm.Đừng nên suy nghĩ quá nhiều.Cái gì "Quá" đều không tốt lắm đâu!
  7. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là mặc cảm. Nếu vượt qua được thì đã không bao giờ có mặc cảm.
    Mà thường mặc cảm rất khó thoát ra được. Đôi khi, chính người nghèo... lại tự mặc cảm.. .và không thể yêu được người trong mộng của mình .Chứ chưa hẳn đã là do người kia. Người kia có thể rất muốn cùng chung chí hướng, nhưng kẻ mặc cảm... lại tự tách mình ra. Ôi...
    Còn ngược lại thì xã hội cuộc sống và định hướng con người cần phải ổn định. Đó cũng là một lý do của những mối tình của kẻ giàu người nghèo
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    mỗi một người trong mỗi chúng ta đều có 1 trái tim 1 lý trí chúng sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả ......
    (http://www.ttvnol.com/joke/365809/trang-24.ttvn)
  10. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau...

Chia sẻ trang này