1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc cảm...nỗi buồn thầm kín không của riêng ai.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhongmongmanh, 21/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhongmongmanh

    nuhongmongmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mặc cảm...nỗi buồn thầm kín không của riêng ai.

    Tôi đang rất buồn và lo lắng cho câu chuyện tình của chúng tôi bởi trong tôi luôn mang nặng một nỗi buồn một cảm giác mặc cảm với bản thân mình.

    Anh là con một trong một gia đình khá giả ở thị thành. Anh sống ở Hà nội với ba mẹ nhưng ba anh ấy đi công tác nước ngoài 1-2 năm mới về một lần vào dịp Tết. Nhà tôi thì nghèo lắm sống ở nông thôn quanh năm chỉ quanh quẩn với đám ruộng và mấy luống rau. Bác tôi không có con nên nhận tôi làm con nuôi, đón lên Hà Nội từ nhỏ và nuôi ăn học luôn ở trên này.

    Tôi gặp anh cũng thật tình cờ. Đó là vào một ngày mùa đông trời Hà Nội tối thật nhanh và rét căm căm, đang vội đạp gấp gáp về nhà thì bỗng dưng có hai người lao xe máy từ trong ngõ ra (một trong 2 người đó là anh) đâm sầm vào tôi. Vừa đau vừa tức vừa bị hỏng xe nữa và tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Hai người đó đã sửa xe và đưa tôi về nhà, cả tuần sau đó tôi đau ê ẩm cả người và cũng thật ngạc nhiên là anh rất chăm đến thăm tôi. . .

    Thế rồi chúng tôi có cảm tình với nhau từ lúc nào cũng không biết nữa. Chúng tôi đến với nhau rất chân thành và tự nguyện nhưng trong lòng tôi luôn canh cánh một điều và điều đó luôn làm tôi mặc cảm. Anh vẫn nghĩ tôi là con bác bởi tôi chưa có dịp nói chuyện gia đình tôi với anh. Cha mẹ anh sẽ thế nào khi biết chuyện của tôi?

    PMK
  2. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với anh ấy những gì bạn đang băn khoăn, anh ấy tin và yêu bạn thì chắc rằng anh ấy cũng sẵn sàng chia sẻ cùng bạn. Chuyện bên bố mẹ nhà anh ấy thì anh ấy sẽ có cách giải quyết ổn thoả.
    Mình không đẹp trai hay cao to như biết bao người khác nhưng mình không bao giờ mặc cảm với bạn bè là mình kém cỏi. Mình luôn tự tin vào bản thân mình và luôn có lòng tự trọng cao.
    Chúc bạn vui vẻ.
    Kẻ Máu Lạnh

Chia sẻ trang này