1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc cảm trong Tình yêu..có phải vấn đề mà các bạn đang gặp phải...???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_antilove, 21/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải mặc cảm nhỉ? Học vấn, trình độ, gia cảnh thì liên quan gì đến việc yêu nhau nhỉ? Chỉ có tính tình như thế nào, sở thích ra làm sao, thói quen như thế nào, cách nói năng như thế nào, kiểu nắm tay nắm chân ra làm sao nó mới quyết định chuyện yêu đượng. Nhan sắc thì cũng ảnh hưởng một tí. Có việc gì mà phải mặc cảm. Tớ là đứa ngu nhất, điên nhất, thiếu nữ tính nhất mà tớ còn không mặc cảm thì việc gì các bạn phải mặc cảm?
  2. quanghuy87

    quanghuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bác này đùa à bác đang sống trên trời sao. Muốn biết thì thử đi
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ừ, trước giờ ấy tớ chẳng bao giờ mặc cảm mà còn rất hiếu thắng ấy. Hic, thế mà từ lúc yêu anh ấy thì lại cứ hay nghĩ linh tinh, tại tớ thì supermini còn anh zai thì lại cao quá khổ...huhu. Mà ngày xưa có hay nghĩ vớ vẩn thế này đâu, với người khác thì lúc nào cũng tự tin " nhỏ nhắn nhưng đáng yêu nhé, đấy là ưu điểm nhé"...huhu...thế mà yêu rồi lại hay nghĩ vớ vẩn thế ko biết
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thử gì nhỉ? Đã yêu đựơc nhau rồi thì thử gì nữa nhỉ, mặc cảm làm gì nữa? Còn lúc mới quen nhau ai đi dò xét gia cảnh, trình độ học vấn của chị thì chị cho dò, vì những người đó chị cũng chẳng yêu đâu.
    Chị trước giờ chẳng quan tâm lắm gia cảnh, quá khứ, trình độ học vấn các kiểu vì chị gặp những người không học hành trường lớp bài bản nhưng lại biết cách tự học, cư xử, có văn hoá hơn khối người có học, chị biết nhiều người tay trắng làm nên, chị gặp những người gia cảnh không hay nhưng cuối cùng vẫn thành người tốt, chị thấy nhiều người làm nhiều thứ sai nhưng sau đó biết sửa lỗi để tốt hơn. Cho nên chị không cần biết xuất thân, quá khứ, hay đang có cái gì ở hiện tại. Tính tình như thế nào là cực kỳ quan trọng đối với chị. Em sinh năm 87 hiểu không em?
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Cái gì bạn nói mình cũng đồng ý, nhưng hai chỗ bôi vàng vàng thì lại chưa thực sự cảm thấy thỏa đáng
  6. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    ơ
    đúng là khi yêu có nhg~ mặc cảm về ngoại hình
    về giàu nghèo
    về học vấn
    nhg khi có mặc cảm thì ng` ta phải biết phấn đấu vươn lên để xoá nhoà cái mặc cảm ấy chứ
    lại cứ mặc cảm mà tránh xa nhau thì đúng là
    hèn nhát và yếu đuối
    lại ko có chí tiến thủ
  7. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thường những cái như ngoại hình, trình độ học vấn hay gia cảnh chảng ai mặc cảm đâu.... Ngoại hình thì ăn mạc đẹp đẹp phù hợp 1 chút + ăn nói có duyên thì ok. cía trình độ học vấn thì càng chuyện nhỏ...làm gì có ai cái gì cũng biết chứ hehhe luyện thêm ít tài lẻ ok. Gia cảnh thì trừ mấy đứa đào mỏ ra thì chẳng ai quan tâm đâu..
    Sợ nhất là mấy cái mặc cảm về tâm lý ấy... cái này vô phương cứu chữa hix hix
    Huhu có mấy em hay nói thế này này: "đàn ông toàn thằng đểu chẳng ai tốt cả" cái nài mọi người tư vấn hộ nhá
  8. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    vì mặc cảm những cái lặt vặt mà đã bỏ qua nhiều cơ hội,giờ nghỉ lại thấy tiếc thế không biết....

Chia sẻ trang này