1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc cảm vì chênh lệch học vấn và gia cảnh ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iam8264, 16/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iam8264

    iam8264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mặc cảm vì chênh lệch học vấn và gia cảnh ...

    Cách đây vừa đúng 24h, bạn gái e vừa chia tay với e xong . Đây là mối tình đầu của e, e vừa mới iu được có 4 tháng thôi à. Lí do chia tay hết sức là thúi như quả chuối lun. E và cáo đang chat với nhau, trò chuyện hết sức vui vẻ, rồi cáo hỏi:" a có iu e nhìu ko?". Câu này, cáo ngày nào chả hỏi, e toàn trả lời đại loại là iu nhìu lắm. Hôm nay ngứa mồm, ko nói như thế nữa, mà nói : " iu nhìu như xe đổ rác." Thế là e nó out, phải gọi điện mấy hồi mới chịu bắt máy, rồi cáo giận, bảo sau này đừng bao giờ nói chuyện nữa. E thực sự ko hiểu vì sao như thế. E xin lỗi vì câu nói đùa lúc nãy mà cáo cũng ko chịu. Cuối cùng, cáo mới nói là e sẽ chọn sự nghiệp thay vì chọn cáo. E đoán là cáo mặc cảm vì sự chênh lệch gia cảnh. E năn nỉ, mà cáo vẫn ko chịu. Nên cuối cùng e nhắn tin :"Nếu e ko tự tin với tình iu của a thì thôi vậy..."

    Em xin kể từ đầu...
    E năm nay 22 tuổi. E vừa mới có người iu thôi, vì trước giờ toàn tập trung vào việc học và đi làm. Cấp 1 thì học thêm luyện thi vào cấp 2, cấp 2 thì luyện thi vào cấp 3, cấp 3 thì luyện thi Đại Học, Đại học thì luyện thi Du học, Du học lại nung nấu học MBA. Ngoài ra, 1 tuần e làm hơn 60h, mà trong khi mỗi ngày e đi học ít nhất là 6h rồi. Bận bịu kinh khủng. Thoáng chốc, e nhân ra là e thíu 1 cái j đó...

    Tết vừa rồi, e về VN chơi 3 tháng, nghĩ sẽ quen 1 e gái nào đó để đi chơi cho vui, vì 3 tháng là quá dài mà. Trước khi về, e lên list 10 pé sẵn, chat chit dặn dò hết trơn cả, chỉ cần về VN là gặp thôi. 10 pé này là e chưa hề gặp mặt, đều chọn mặt gửi vàng hết rùi. Cáo là pé thứ 2. Sau khi gặp cáo, e cho mấy e còn lại leo cây hết. E có cảm giác chỉ thích đi chơi với cáo thôi, ko mún đi chơi với ai cả. Trong thời gian đó, e có đi 1 tour Singapore, hướng dẫn viên có dẫn vào khu đèn đỏ Gelang, có rất nhìu e xinh đẹp bốc lửa, nhưng e chẳng có cảm giác chi cả. Thời gian đó, ba e cũng dắt e đi ra mắt với mấy đứa con gái của mấy ông giám đốc, với chủ tịch tỉnh, nhưng mà e chỉ bĩu môi cười mà thôi. E và cáo đến với nhau rất nhanh. Tại vì thời gian ở VN ngắn, nên e làm nhanh gọn lắm. Đi chơi với cáo, dù chưa thực sự hiểu nhau lắm, nhưng e thích cáo, e mún gần gũi cáo. Ước mơ từ xưa của e là có thể nắm tay 1 bạn gái, có thể cùng đi trên 1 con đường đẹp nhất thành phố, có thể được ôm bạn gái khi mùa đông lạnh giá. CHỉ có thế thôi, ko có dính dáng đến *** cả. Nhưng e ko thể không không mà nắm tay người ta được. Vậy là e hỏi cáo có mún làm bạn gái e ko. Cáo đồng ý thì e mới nắm tay. Ngày thứ nhất e tỏ tình, e nắm tay cáo, cảm giác thật đã. Ngày thứ hai, e dẫn cáo ra mắt với bạn, ngồi trong quán coffe, e ôm cáo tình tứ trước mặt mọi người (ko thể kiềm chế được mà, nếu bình thường là e hay akay ai mà tình tứ nơi công cộng lắm). Ngày thứ 3, e bắt đầu hôn cáo. Môi cáo ngọt quá, làm e sướng quá mà ko kiềm chế được, phải giật mình đẩy ra, đầu e đập 1 phát vào cái bàn rõ to. Cả tối hôm đó, hôn ko đã, nên e âm mưu bữa sau kiếm chỗ nào kín đáo hơn để hôn, chỉ hôn mà thôi. Ngày thứ 4, e bảo cáo kiếm chỗ nào đó kín đáo để hôn, e nói vào nhà nghỉ đi. Tụi e vào nhà nghỉ, thật là hồi hộp. Nhưng mà mãi đến lúc đó e vẫn chỉ nghỉ là vào để hôn mà thôi, only kiss... E cảm thấy tội lỗi khi làm điều đó, e suy nghĩ rất nhìu, cảm thấy vừa đánh mất điều j đó. Và cáo là người động viên e qua thời điểm đó ( đáng lẽ phải là ngược lại chứ nhỉ ) Thực sự, e chỉ muốn 1 tình yêu trong sáng, mún tìm 1 người để mình thương và thương mình. Tụi e đi chơi với nhau rất nhìu, vì hồi đó là Tết mà. Lúc e mới về, mẹ e mua cho e 1 cái xe máy để chạy đi chơi. Mà lúc e đi, kim đường chỉ đến 2000km rồi.


    Nhưng iu được 1 hồi, e dần dần tìm hiểu cáo như thế nào, vì cáo ko nói gia cảnh của cáo, mà cáo cũng chẳng hỏi gia cảnh của e. Gia cảnh của cáo vô cùng phức tạp, cáo tự nhận là ko có cha, mẹ thì về hưu và làm trông trẻ. Cáo học trung cấp. E thì hồi trước học Bách Khoa, sau có học bổng sang Mỹ học. Từ đó e sống độc lập, đi làm tự kiếm tiền nuôi bản thân, ko xài tiền nhà nữa, mà còn gửi tiền về ngược lại. Ông nội e du học ở LX, về làm giám đốc Sở, ba e thì cũng học BK, là giám đốc kiêm chủ tịch hội động quản trị. E cũng mơ trở thành 1 CEO 1 ngày nào đó. E bây giờ đang cố gắng để được tiếp tục học MBA ở Havard University đây. Nói chung là nhà e khá giá, rất coi trọng học vấn. Ba mẹ hay dắt e đi gặp mấy ông to, giới thịu này kia, mỗi tội là mỗi lần quay lưng là e quên hết tên của mấy ông bà kia rồi . Nhà e rất coi trọng học vấn, e cũng vậy. Khi bắt đầu tỉnh cơn say tình ái, e thấy giữa 2 đứa chênh lệch rất nhìu. Mỗi lần bạn e hỏi bạn gái mày học ở đâu, e rất ngại trả lời. E biết e có suy nghĩ như thế là quá tệ. E bùn lắm. E lúc đầu chỉ tính là iu chơi trong mấy tháng ở VN thôi, ai ngờ lại dính thành 1 cục thế này. E suy nghĩ đến tương lai 2 đứa, làm sao mà dắt về nhà được đây. Cáo thì vẫn vô tư lắm, chỉ biết ăn chơi thôi, chẳng chịu lo học chi cả. Trong 1 lần bùn quá, e đi nhậu xỉn với thằng bạn, về nhà ngứa tay gọi cho cáo, kể hết trơn tâm trạng ra. Đúng là đó hành động ngu nhất từ trước đến giờ của e, cáo khóc tè le lun . Sau rồi cũng xin lỗi làm lành được. Dần dà e cũng đã thông được tư tưởng của e. Điều ngăn cách giữa e vào cáo ko phải là sự chênh lệch trình độ, hay gia cảnh, mà chính là suy nghĩ mặc cảm của chính e. E có lỗi với cáo, e càng thương cáo nhìu hơn. E động viên cáo học cao hơn, e cố dạy Anh văn cho cáo. Biết cáo ko thix học, e nghĩ ra phương pháp học AV qua bài hát. E chuẩn bị lời bài hát, máy nghe nhạc, rồi bắt cáo ngày ngày nghe bài hát và điền lời vào. E bắt cáo đi học thêm AV nữa. Có thể e ích kỷ khi làm điều đó, nhưng nó cũng có lợi cho cáo cho việc làm trong tương lai. Nhìu khi thực sự là ko phải vấn đề danh dự nữa, vì chênh lệch học vấn, mà nhìu khi e nói mà cáo chẳng hiểu chi cả. Thế e phải giảng giải cho đơn giản cho cáo hiểu. Đôi khi e bùn, mà mún thổ lộ với cáo, nhưng mà thôi, vì sợ cáo ko hiểu mình nói j. Nhưng từ từ, e nghĩ sẽ có thể khắc phục được. Cũng có nhìu điểm bất đồng nhỏ như e khuyên cáo nên tập nấu ăn đi, vì con gái ko bik nấu ăn thì sao về chồng được. Trong khi, e xa nhà, nên nấu ăn rửa chén làm việc nhà như rồng lun. Rồi e bảo cáo đi tập thể dục nữa, vì e cũng tập thể dục 2h mỗi ngày, cho người khỏe và body đẹp ra. E lấy cảm nghĩ của e áp đặt cho e nó nhìu quá, e biết e ích kỷ, e đòi hỏi nhìu. Nên sau đó e thôi, ko bắt buộc hay dụ dỗ làm j cả (chỉ khuyên cáo đi học AV mỗi ngày thôi) . Ngày e quay lại Mỹ, e đau đớn vô cùng, tưởng chừng ko qua khỏi 1 tuần đầu. E iu cáo vô cùng. Xa nhau nửa vòng trái đất, e chỉ có niềm vui bằng cách chat với cáo mỗi ngày thôi. Bây giờ là thôi rồi- bùn quá

    Làm j bây giờ các bác nhỉ? Hôm nay e gọi điện mà cáo ko thèm bắt máy. Cáo còn block ko cho xem blog lun.
  2. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    yêu phải thằng điên.Chia tay la đúng
  3. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn thôi, chẳng còn cách nào cả. Dù có cố gắng mấy mà bạn gái vẫn mặc cảm thì cũng đành thua. Hơn nữa, gđ bạn coi trọng việc học hành như vậy thì quả thật khó.Nói thì dễ nhưng để làm thay đổi 1 con người, 1 gia đình là 1 điều khó khăn đấy. Rất khó.
  4. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú tự kể về chú thì thật là kinh hoàng và đẳng cấp mà sao ngu thế
    Huạc là chú bịa cho vui huac chú quá ngu, thằng như chú thiếu ji con ngon lao vào xin chết mà fải chết con lười nhác ko chịu học hành ( như chú nói ),
    Riêng về khoản chọn người yêu ( có thể là vợ sau này ) mà chọn con vừa lười vừa dốt là a thấy chú kém rồi
    Anh ko bận tâm đến gia cảnh hay ji hết
    Nói chung có học nhưng ko có khôn
  5. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong bài này em hết hồn.
    Nhân đây em cũng muốn hỏi mọi người.Trường hợp của em là địa vị là người con gái.Gia đình em có hoàn cảnh.Đó là bố mẹ em sống li thân.Em sống với bố.Bố em thì từ ngày gia đình tan vỡ nói chung là suy sụp và chỉ ở nhà ( trước đây hồi thanh niên bố em là kiểu người ăn chơi lười lao động, lấy vợ có con rồi mới chịu đi làm).. Ngày bố mẹ em còn sống chung nhiều lần gây gổ cãi vã nhau ầm ĩ, hàng xóm láng giếng biết hết, nhiều lần em rất xấu hổ..
    Nhưng em vẫn còn có cái may mắn.Vì bố mẹ em tuy như thế, nhưng cơ bản gia đình em nền nếp, ông bà đều và cán bộ và các cô chú đều thành đạt,lại neo người nên mọi người dồn sức nuôi dạy em rất chu đáo.Em lớn lên không thiếu thốn thứ gì và học hành cũng không đến nỗi tệ ( trình độ Đại học )..Ra ngoài đường thì có lẽ mọi người nhìn em là một người nền nã..Em giờ cũng có nhiều đói tượng theo đuổi, cơ bản là rất tốt, nhưng giờ em rất mặc cảm về gia đình của mình...Khi người ta tìm hiểu mình rồi dắt ngta về người ta biết hoàn cảnh gia đình như vậy, không biết sẽ ntn..Em hiện đang rất phân vân vì mọi vấn đề em rất tự tin vào bản thân mình nhưng về hoàn cảnh gia đình lại làm em tự ti và chưa thực sự dám đến với 1 ai..Có nhiều khi thích người ta nhưng thích đúng người gia đình người ta cơ bản quá tự nhiene lại nhụt chí và rút lui, trong lòng rất buồn..
    Các bác cho em 1 vài lời khuyên hữu ích..
  6. iam8264

    iam8264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    E đã nói đây là mối tình đầu của e mà. Lúc đầu e chưa suy nghĩ j cả, chỉ biết làm theo cảm xúc mà thôi. Dần dần tìm hiểu thì e mới biết mà. Thêm lí do nữa là thời gian gấp rút, nên e phải xúc tiến với cường độ nhìu, thời gian nhanh. Hix... e đang định đặt vé hè này về đi chơi với cáo nữa. Iphone tặng cáo cũng mua rồi. Vậy là stop hết
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bạn này dại quá, bác MrNGCK nói hơi gay gắt chút nhưng mà đúng đấy, giờ bác cứ bình thường thôi đừng có xoắn quá, iphone mua rồi thì tự xài , đừng tặng tọt gì hết.
  8. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Gia đình CEO khá giả, lấy học bỗng sang Mỹ du học nhưng lại tự nhận là đi làm hơn 60 hr / week để tự nuôi sống bản thân và còn gởi tiền về cho gia đình. (<-- Bố mẹ CEO cũng nhận luôn tiền mới hay nhỉ.) Một tuần chỉ có 168 giờ thôi ạ. Theo lời chú thì thời giờ làm việc và đi học đã hơn 90 hr / week. Nếu cho chú ngủ 5 tiếng một ngày thì chú chỉ còn lại ít hơn 6 tiếng một ngày để làm rất nhiều chuyện như transportation, ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, làm bài tập (đi học ít nhất 6 tiếng một ngày thì anh biết là chú lấy rất nhiều units --> làm bài tập cũng ná thở luôn nhé), tra cứu tài liệu, giải trí, vào TTVNOL, chitchat online để lên được cái list của 10 em gái, và sau này online chitchat với cáo. Thôi, cuộc sống nếu quả thật là vậy thì đâu còn thời gian để lo cho người khác. Giải tán đi cho người ta còn tìm người khác.
    Còn nếu cuộc sống không phải vậy thì cái bậy là khi giận lại đi nói "Nếu e ko tự tin với tình iu của a thì thôi vậy..." Con gái mới giận thì không có chịu xuống nước nhanh vậy đâu. Muốn xin lỗi và tiếp tục với cáo thì phải chịu dày mặt. Gọi điện không bắt máy thì để message hoặc gở text message. Biết địa chỉ thì gởi hoa xin lỗi. Con gái người ta không "tự tin với tình iu" của chú tại vì chú chẳng thể hiện gì hết để người ta có thêm tự tin.
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Trâu chứ không phải là ngưòi nữa. 1 ngày làm 8.5 tiếng, học 6 tiếng, tập thể dục 2 tiếng. Còn đâu giờ ăn, ngủ, giải trí nữa. Điêu
  10. iam8264

    iam8264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên e giải thích vụ thời gian đi làm. E cày trâu chó 60h như vậy là trước khi về VN thôi, chứ về 3 tháng thì job nó mất hết rồi còn đâu. Lúc e cày như thế thì e ko tập thể dục. Còn bây giờ tuần cày 20h cho vui thôi, thì mới có thời gian 1 ngày tập thể dục 2h. Ba mẹ cũng khuyên e bớt đi làm đi, năn nỉ e xài tiền nhà, nhưng mà e nhìn bạn bè xung quanh e, ai cũng đi làm cả, ai cũng học như mình, mà cũng 2-3 job, cũng cày 60h như mình. Mình ko làm được như người ta có mà nhục à. E ít khi nào học bài ở nhà, e ráng nghe hiểu trên lớp lun, khi nào gần thi mới coi lại 1 tý, cho tiết kiệm thời gian. Còn ngủ thì e tranh thủ ngủ vào lúc giờ giải lao giữa tiết. Tiền e gửi về toàn nhân dịp Tết hoặc sinh nhật mẹ, nên mọi người cũng ko từ chối j...
    Sau đó, thì bây giờ e đang tự động viên e: " Đời còn dài, gái còn nhìu." Thôi thì hè này vẫn về VN chơi vậy và lên danh sách 10 e nữa. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì ko thể để mối tình đầu của mình kết thúc 1 cách thúi quắc như vậy được (xe rác.) Thôi thì chờ vài ngày nữa liên lạc lại xem sao.

Chia sẻ trang này