1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc cảm vì chênh lệch học vấn và gia cảnh ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iam8264, 16/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Ý chú là Mỹ Tho?
    Ý chú là Sở Khanh?
    Ý chú là Chief Exaggerating Officer?
    Ý chú là Harvard University?
  2. maihanh1986

    maihanh1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em rất thông cảm với bác chủ topic về chuyện tình yêu của bác. Vì em đã từng gặp hoầcncảnh tương tự, cũng yêu 3 tháng, và cũng bị đối phương đá bay. Chuyện thế này:
    Em : con gái Hà Nội gốc, gia đình khá giả và nền nếp, ăn học tử tế, 4 năm đại học đều làm thêm, nói chung là tự lập, giờ thì công ăn việc làm đều ổn, hình thức ưa nhìn, bạn bè thầy cô đều đánh giá là ngoan ngoãn hiền lành và chưa yêu ai bao giờ :)
    Người yêu cũ của em : bằng tuổi, đep. trai, gia đình phức tạp, thuê nhà ở Hà Nội, đáng ra bằng tuổi em thì phải đi làm rồi nhưng lại học năm thứ nhất một trường cao đẳng, bạn bè em và người lớn đánh giá đồng chí ấy là lấc cấc và hơi xấc xược, đồng chí này sống hoàn toàn phụ thuộc vào tiền gia đình gửi lên. Và có một bảng thành tích yêu đương cực kì khủng khiếp..
    ====> Mọi người thấy mâu thuẫn lắm đúng không? Hồi đó ai cũng cản em, bảo em dở hơi nọ kia. Nhưng lúc đấy, chẳng hiểu sao nghe chuyện của đồng chí ấy em lại thấy thương cảm, rồi nghĩ là có thể làm cho một người tốt hơn, rồi em cũng khuyên nhủ, cũng động viên, tuyệt đối tránh động đến những vấn đề nhạy cảm dễ chạm tự ái..
    ====> kết quả : EM nhận ra là " giang sơn khó đổi, bản tính khó dời"
    Dù giờ bọn em chia tay được 4 tháng rồi, em thì tỉnh táo và lại ngập đầu vào công việc, đồng chí kia thì đã kịp yêu và chia tay một em khác, vẫn hỏi thăm em đều nhưng mọi thứ qua rồi. Cho nên chủ topic ạ, một lúc nào đấy anh cúng sẽ nhận ra "chân lý "
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn éo hiểu tại sao đi du học mà có cái từ Harvard cũng éo biết viết là dư lào nhỉ?
    Lần sau chú chủ topic có định bịa ra topic để chém gió thì cũng làm ơn nghiên cứu với search google + wiki kĩ càng tí anh mới tin chứ .
    Anh đồ là chú bị một bệnh, mà trong môn tâm lí học nó gọi là "Thèm khát được quan tâm". Người bị bệnh này éo cần biết người ta thích hay người ta ghét, chửi hay khen, chỉ cần được quan tâm là sướng trym rồi. Thế nên các anh các chị vào chửi, thì chú lại càng bịa tợn.
    Chắc hoàn cảnh gia đình chú éo le lắm hả? Khổ vãi linh hồn nhỉ?
    Được phicau sửa chữa / chuyển vào 05:55 ngày 19/07/2009
  4. phamthanhthuy87

    phamthanhthuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    đang định "nói đôi điều",đọc đến đây thì chưng hửng,bác chủ thớt nì ý đồ xì pam vì nghe chuyện cũng điêu điêu thật!
    mà bạn maihanh1986 nói đúng đấy! "giang sơn khó đổi,bản tính khó dời" nếu zai này mà chấp nhận sự chênh lệch này thì cuộc sống gia đình sau này của 2ng cũng sẽ nảy sinh rât nh vđề k thể dung hoà đc!vdụ bạn gái có vẻ ham chơi,chỉ biết hưởng thụ k lo học hành làm việc,tînh ăn bám hả?tự ái cũng chỉ là bài thui!nếu có tự trọng sẽ tự cố gắng học hành cho đàng hoàng tử tế,có trách nhiệm với mình và với gia đình mình hơn chứ k dư thế này!
    Được phamthanhthuy87 sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 24/07/2009

Chia sẻ trang này