1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc cảm vì chênh lệch học vấn và gia cảnh ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iam8264, 16/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    có những người đàn ông gần như có tất cả trong tay mà không làm được nên phong độ nó là như thế này đây.Hx hx.
  2. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Bravo em! Cái câu ở trên nghe quen quen. Hình như là đọc đâu đó trên báo Vietnam mười mấy năm trước. Em viết mà cứ tưởng như thật! Ở đây cũng có người đã từng học undergrad ở Mỹ và thừa biết không có chuyện nghe hiểu trên lớp đã đủ. Cho dù em học ngành gì đi nữa thì không có việc này cũng có việc khác phải làm sau giờ học. Chương trình học không phải chỉ là học / hiểu / nhớ rồi viết ra trong bài kiểm tra mà còn phải gần như ngày nào cũng làm bài tập / project cho lớp này hay lớp khác. Nhiều lúc còn phải hẹn giờ, họp nhóm với các sinh viên khác để thảo luận những đề án làm chung. Ở tuổi 22 và đang dự định học tiếp MBA, có lẽ em đang là junior hay senior. Ở giai đoạn này thì chương trình học khá nặng so với lúc còn freshman hay sophomore. Sinh viên giỏi và đang "nung nấu" học tiếp MBA như em chắc không có chuyện bỏ bê homework và projects đâu nhỉ?
    Thực ra không phải anh muốn chứng minh điều gì và hơn nữa nghệ thuật phóng đại trong bài viết cũng không có gì lớn lao. Tuy nhiên, phóng đại một cách quá lố bịch thì nghĩa là xem thường trí tuệ của người đọc đấy ạ.
  3. SeoBeng

    SeoBeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    A: Làm j bây giờ các bác nhỉ?
    Q: Chẳng làm gì cả.
    Đây là câu chuyện 1 chiều, nhưng nếu nhìn theo 1 chiều này thì : Cô ta học thức ko cao, lười học, ko có chí tiến thủ, nhà cũng ko có vị thế gì để nâng đỡ. Và đặc biệt là người ko biết nghĩ.
    Người biết nghĩ - trong trường hợp này sẽ phải biết nghĩ cho người yêu, biết nghĩ cho bản thân, biết nghĩ cho tương lai mình. Cậu biết nghĩ cho tương lai của cậu, của cô ý, của 2 đứa nhưng cô ta thì ko. Cậu có thể nghĩ hộ cô ta mãi ko ? Bước đầu chỉ là nghĩ, sau này còn phải làm, phải đấu tranh , cậu có đủ sức để làm hết ko ?
    Cậu đã có chút xác định sẽ lấy cô ta chưa ?
    Nếu là mình thì mình ko.
    - Mình ko muốn lấy 1 con ngu về làm vợ. Ngu ở đây ko phải ngu si về học thức hay trình độ. Mà là ngu về sự hiểu biết và biết điều. Học thức, gia cảnh, bản thân đã ko có 1 chút gì mà còn ngu đần ko biết vươn lên. Hay nó nghĩ , chỉ cần cậu yêu nó, thì dù nó có ăn mặc rách rưới cũng vẫn có thể nhơn nhơn mà sống chung nhà với cậu và ba mẹ.
    - Nếu cậu yêu cô ta vì cô ta ko có gì nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác khác lạ ... thì nhổ toẹt vào cái cảm giác khác lạ đấy đi ... Cảm giác khác lạ ấy chẳng sống với ai mãi mãi đâu, đến lúc nó ra đi thì sao ??? Lúc đấy ta sẽ phải ngồi ôm 1 con vợ ngu si và nhạt thèo ?
    Tóm lại thì cảm ơn trơi vì đã để cậu chia tay với nó.
  4. shoorie

    shoorie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    E là vô phương cứu chữa rồi
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    vote cho bạn . cơ mà đính chính chút, tớ thấy cũng ko nên chia tay , vì cậu đang yêu em ý , đến 1 lúc nào đó nếu tình hình này cứ tiếp tục , lúc đó chán, cậu sẽ tự thấy fải chia tay , còn h thì cứ thì cứ bt
  6. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Hoang mang ... quá hoang mang luôn ...
  7. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Cứ gọi là vãi *** té đái. Thôi lượn
  8. nhangheo.xautrai

    nhangheo.xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng nóng tính . Chủ topic chỉ nghĩ là dân lang thang ở ttvnol và tvty toàn bọn ít học , thích yêu đương nhắc nhít vớ vỉn , ko ai học cao (kiểu tây học )hoặc danh môn như chủ thớt nên múa may chút thui mà
  9. magellan

    magellan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với 2 bác LessThanPerfect với nhangheoxautrai, bác chủ thớt nói vậy là vì bác í nhớ lại thế, k0 chắc là hòan toàn chính xác, khổ thân bác phải giải trình lại cái vụ giờ giấc. Mấy cái vụ du học với lại con nhà khá giả thì bây giờ nó nhiều như đất, nếu bác chủ thớt lấy cái đó ra để làm đồ trang sức thì cũng không lạ, nhưng với hạng người như thế mà 2 bác đây cũng muốn bóc mẽ thì em k0 hiểu các bác nghĩ thế nào. Cá nhân em k0 nghĩ bác chủ thớt thích dựng chuyện, vì như em đã nói, nó thường như rẻ rách. Ngạc nhiên hơn là bác NGCK cũng chửi ác. Bác NGCK thừa biết cái chuyện nhiều tiền với bác nó là thường, nên khi có người bảo bác khoe của thế nào bác cũng buồn cười. Vì tiền của đối với 1 số người nó chả là cái gì, nhưng đối với người khác nó kinh lắm. Nhưng nhiều tiền với lại quen nhiều đại gia chưa chắc đã là ngon, điều càng dễ hiểu với 1 người như bác chủ thớt đây, nên em lạ là người hiểu biết như bác NGCK lại phán hồ đồ vậy.
    Em bực mình vì các bác chửi chủ thớt kinh quá, mà chả chịu suy nghĩ cho thấu.
    Bác chủ thớt: giải tán đi bác ạ. Cứ theo lời bác NGCK là k0 có sai. Em nói bác NGCK phán hồ đồ, ở cái chỗ bác í mặc định là cứ nhiều tiền với lại du học thì là ngon. Nhưng bác ấy đúng ở chỗ, bác có đẳng cấp đàng hoàng, mỗi tội là chưa có khôn.
    Được magellan sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 16/05/2009
  10. iam8264

    iam8264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, topic này về chuyện tình cảm của e, ko có liên quan j đến chuyện e học hành thế nào cả. Nhưng e ko thix bị người khác nói xấu.E đúng là dân lang thang ttvnol thật, lâu rồi e chưa viết bài nào trong ttvnol (e tham gia từ khi ttvnol từ 2003 kia, dùng nick khác) Nhưng e biết dân ttvnol ko phải dân vớ vẩn, hồi xưa là e hay vào đọc bài của CXR trong box Du học, nên e mới có mơ ước đi Mỹ. Chương trình học của e khá đặc biệt. E học 6h trên trường là chỉ học có 1 môn thoi (17 cre***s). Trong đó chia ra 3h lý thuyết, 3h thực hành. E ko mún nói rõ hơn về ngành học này, vì thế thì lộ danh tính của e mất. Nếu ko e lấy cái nick quèn này viết bài làm j. E chẳng thấy là e phóng đại j cả. E từng có thời kỳ học 1 kỳ học 27 cre***s, ngày hoc 8h, (3 mon); 2 năm qua e lấy 200 cre***s, mà trong khi vẫn đi làm bình thường. CHuyện này đến cả dân Mỹ cũng chẳng bao giờ tin nỗi. Muốn vào học MBA ở Havard thì đòi hỏi 2-3 năm kinh nghiệm, mà e bây giờ đang ở undergrad, học GMAT bây giờ cũng ko phải lúc, nên e chỉ đang chăm lo cái GPA của e và cái background cho đẹp thôi. Xin nhắc lại, là e cày 60h 1 tuần là trước khi về VN kia, bây giờ e làm ít lại để tập trung cho việc học rồi. E thấy bây giờ kiếm có nhìu tiền đi chăng nữa cũng chẳng để làm j. E chán rồi, dân du học kiếm tiền khổ như trâu chó, toàn mấy công việc tay chân, bưng phở làm vườn, bị chửi đủ điều, ăn chặn tiền tip... Bây giờ trong đầu e đang nung nấu làm giàu, đang có nhìu ý tưởng kinh doanh, e đang từng bước thực hiện đây. Noi chung là, e tốt nghiệp xong, sẽ đi làm 2 năm rồi mới học MBA. Như vậy bác sẽ thấy bài viết của e có logic hơn.
    Bây giờ e vẫn còn thương e kia. Nhưng sau chuyện này chắc e cũng suy tính lại rồi. Iu thì chắc j phải cưới đâu mà lo. E vừa xác định lại coi như đây là short-term love. Bây giờ e vẫn cố gắng làm lành. Đến khi nào cảm thấy ko còn tình cảm nữa thì e chia tay vậy.
    Giá như e có 1 tình yêu thưở học sinh, 1 tình iu vô điều kiện, chẳng tính toán chi hết. Iu trễ quá làm chi cho khổ, bây giờ lớn rồi, làm việc j cũng suy nghĩ trước sau, ngay cả trong tình iu cũng thế. Khiến tình iu ko còn là 1 cảm giá quí giá, trân trọng như hồi đầu e vẫn tưởng tượng nữa

Chia sẻ trang này