1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc cảm vì chênh lệch học vấn và gia cảnh ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iam8264, 16/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    đang định nói thì ông nói mất, chỉ đc cái nhanh tay
  2. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Điên chỗ nào thì nói rõ ra, ko nên hội đồng kiểu này khi chưa nói đc rõ
  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Long term thì đến một thằng ngu cũng hiểu là ko nên cơm cháo gì rồi, thế thì việc gì phải ích kỉ mà cố đấm ăn xôi short term, chỉ khổ ông và em kia thôi. Chắc vì ông là nguời trong cuộc và có tình cảm nên ko nhìn vấn đề được rõ ràng, hoặc ông lên đây là để nhờ mọi người động viên ông làm cái việc mà ai cũng nghĩ là nên làm: tạch.
  4. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng bạn nói mình tại vì bạn đề cập đến việc tính giờ giấc và bài viết của mình ở đầu có liên quan đến giờ giấc. Nếu không phải thì mình sorry vì nghĩ nhầm.
    Mình không ngại mọi người ném đá hay nói con người mình thế này thế khác. Tuy nhiên, lời nhận định nên đi kèm với lý luận cụ thể tại vì nếu không thì nó chỉ là cheap shots.
    Bài viết của mình thưởng cho lý luận và dẫn chứng cụ thể để mọi người có thể thấy và phần nào phân tích vấn đề.
    - Lý do tính giờ là để thấy rằng quả thực nếu như theo lời chú chủ topic thì anh ta quả thật có rất ít thời gian để làm những việc còn lại. Bác gì đó nói tớ thích bóc mẻ chuyện thời gian khi mà bác chủ topic có thể nhớ không chính xác về thời gian làm việc đi học. Nếu mình không nhớ sai thì bác chủ topic nói lúc trước đã đi làm hơn 60 hr/week và đi học ít nhất 6 hr / day. Có thể giờ làm việc và học hành không được xác định rõ, nhưng cái xác định ở đây là minimum 60 hr/week for work and 6 hr/day for school. Nếu phải làm và đi học nhiều vậy thì bản thân mình không chó phép mình tin tưởng vào những lời chú chủ topic nói khi mà anh ta phải làm rất rất nhiều việc trong khoảng thời gian quá ít ỏi còn lại.
    - Lý do nói đến việc gia đình CEO là vì ở ngay bài đầu tiên bác chủ topic nói là được học bỗng và tự đi làm không nhẫn để nuôi sống bản thân "mà còn gửi tiền về ngược lại" cho gia đình CEO ở Vietnam. Bởi vì bạn chủ topic viết không rõ nên ở đây mình phải có lý do suy nghĩ rằng bố mẹ CEO đã có cuộc sống sung túc và khá giả ở Vietnam thì đành lòng nào mà nhận thêm tiền do con mình làm lụng đầu tất mặt tối ở Mỹ? Vì câu hỏi của mình mà bác chủ topic phải clarify là "gửi tiền về ngược lại" đó là dưới hình thức quà sinh nhật và quà Tết cho mẹ. Come on, let''s be honest here. Nếu là quà dưới hình thức này thì đừng có viết "mà còn gửi tiền về ngược lại" ở bài đầu tiên để dẫn độ sai lầm cho người đọc.
    - Bạn SeoBeng ngụ ý rằng mình không ở vào tình huống của bạn chủ topic hoặc ở vào vị thế ấy mà không biết nghĩ nên mới viết kiểu đó. Mình có ở vào tình huống ấy hay không thì mình thấy không cần thiết phải đi trình với mọi người, nhưng ít nhất kinh nghiệm của mình cho thấy nhiều lời bạn chủ topic viết về việc học hành ở Mỹ nghe quá đơn giản và khó tin. Bác chủ topic càng clarify nói là đã có lần đi học với số giờ nhiều hơn nữa trong khi số giờ làm việc vẫn là 60 hr / week lại càng nghe khó tin. Nhiều khi người ta đã bắt thang leo qua cao rồi thì cũng phải cho thời gian để từ từ leo xuống. Nhưng có thể là mình sai và bác chủ topic thật sự làm được nhiều việc như vậy. Đơn giản là bài viết khó tin, và mình không tin thì mình nói là mình không tin. Nếu như nghe sao rồi hiểu vậy mà đầu óc không làm việc để suy nghĩ xem người ta nói có lý hay không có lý thì bộ não hơi bị phí ạ.
    - Bạn giemmaTrolai có vể nói mình "thấy người khác hơn mình là hằn học quá". Thứ nhất, mình hy vọng rằng mọi người thấy được rằng những bài viết của mình ở đây mang rất nhiều câu hỏi nghi vấn cho bài viết của bác chủ topic chứ không phải "hằn học" ai cả. Còn về việc mình thấy bác chủ topic hơn mình nên mới thế này thế kia thì ... nói thực là nếu phải so sánh dựa trên những gì bác ấy trình bày thì mình không thấy bác chủ topic hơn mình cái gì cả. Bản thân mình mưới mấy năm về trước cũng đã từng là mục tiêu để người ta so sánh, và bản thân mình quá chán ngáy những việc so sánh kiểu này. Làm người thì mình lập ra mục tiêu cho riêng mình thôi. Đạt được thì đã vui. Nếu phải mãi so sánh với người khác thì khi nào mới được vui đây?
    Sorry vì bài viết quá dài, và đàn ông con trai chắc không nên viết dài vậy. Và hơn nữa, chủ đề là của bác chủ topic chứ không phải là nơi để mình trình bày quá nhiều suy nghĩ cá nhân. Bà con muốn ném đá thì cứ tiếp tục ném đá nhưng cũng nên nói chuyện có lý lẽ một chút ạ.
  5. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chấp làm gì bọn óc ngắn, cái giống mới nghe đã há hốc mồm rồi đờ ra thì còn phân biệt được phải trái là cái gì
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Dạo lày bác lói nhiều câu đúng phết .
  7. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú cũng được cái hay thích hóng giống anh
    Mấy chương trình bản tin thể thao bóng bánh dạo này thế nào rồi
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    A. Đồng ý với LessThanPerfect:
    1/ Đi học ngày 6h + đi làm tuần 60h ==> mỗi ngày đi học 6 h + đi làm tầm 10 h. Sặc.
    Mà còn đủ tgian chat đủ-đến-level-hứa-hẹn-về-VN-thăm-nhau với 10 cô nữa nhen.
    Ngày có 24h thôi, 16h đi học + làm, còn 8 tiếng: vừa ăn, vừa ngủ, vừa chat, vừa vệ sinh cơ thể, vừa đi chuyển giữa nhà-nơi học-nơi làm, vừa học bài ở nhà.
    2/ Chủ topic lúc đầu ghi là ''ko xài tiền nhà nữa, mà còn gửi tiền về ngược lại'' nên LessThanPerfect đặt dấu chấm hỏi là phải. Còn quà cáp Tết nhất lễ lạc thì khác, đâu tính là ''gửi tiền về'' được.
    B. Không đồng ý với LessThanPerfect:
    1/ Học undergrad thì nếu hông siêng thì học kiểu ''ráng nghe hiểu trên lớp lun, khi nào gần thi mới coi lại 1 tý, cho tiết kiệm thời gian'' thì cũng có mà.
    Người ta học undergrad cũng có ngành dễ thở, đã là post grad đâu mà nghiên với cứu với đọc với soi. Lười thì trốn hết, ráng thi qua môn thôi.
    C. Hỏi lại LessThanPerfect về độ xác thực của đoạn sau (vì tôi không có kinh nghiệm gì về vụ học ở Mỹ):
    Tôi lấy nhiều cre***s nhưng gần như không lên lớp, hoặc lớp thì thầy cô tự cắt giờ, nên không cảm giác đc là 27 cre***s là nhiều hay ít giờ trên lớp. Càng không cảm giác đc là 200 cre***s / 2 năm là nhiều hay ít.
    Chỉ thắc mắc là 27 cre***s / 1 học kỳ thì sao 2 năm lại có trên 200 cre***s được nhỉ? Giả sử học 6 học kỳ / năm thì cũng mới gần 180 cre***s / 2 năm mà. Undergrad ở Mỹ có mấy học kỳ / năm vậy?
    @ Chủ topic:
    1/ Harvard
    2/ Bạn gọi mà cô kia cúp máy thì gọi lại, hoặc viết mail mùi mẫn vào, nào là anh chỉ lo cho em và tương lai chúng mình, anh ở đây ráng học, em ở nhà cũng phải ráng học, bla bla.
    Mà bạn cũng có định lấy cô nàng đâu mà cuống quýt.
    Giữ cô ấy lại thì bạn đc gì và cô ấy đc gì? Bạn có định lấy cô ấy đâu? Bạn còn đang chat với 10 cô khác trong list mới mà.

  9. iam8264

    iam8264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hix. Càng clarify càng rắc rối nhỉ, lại phải clarify tiếp. Thứ nhất, e thấy 1 tuần làm 60h cũng bình thường mà. 2 ngày cuối tuần, mỗi ngày làm 15h =30h, nên trong tuần chỉ làm có 30h thôi, nên mỗi ngày có mất 5h đi làm à, rồi học 6h nữa. Vẫn còn 13h để làm khối việc khác mà. Thứ hai, còn việc "gửi ngược tiền về VN" thì đúng là e gửi tiền mà. Mẹ e bị mỏi lưng, nên e có hứa sẽ mua cho cái ghế mát xa. Nhưng mà nó to tổ chảng, ship về tốn mớ tiền, thôi thì e gửi tạm Western Union 1000k về. Thứ ba, vụ cre***. Tùy bang mà nó chia kỳ khác nhau, bang của e, 1 năm 4 kỳ (kể cả college lẫn university), e học 2 năm là 8 kỳ, mỗi kỳ e lấy từ 22-30 cre***s, chính xác 2 năm vừa rồi của e, e lấy tổng cộng 192 cre***s (vừa check lại trên website xong) Lí do mà e phải học nhìu như thế là vì mún học xong chương trình của e thì mất 5 năm, mà mọi người mún học nhanh, về nhanh, nên phải ép lại học có 3.5 năm, làm e học bắt hộc xì dầu lun ... Bác nào còn thắc mắc e clarify nốt lun.
    Còn vụ của e nó, bây giờ e đang tính toán đây. Bây giờ xác định là vỡ tan tành tè le rồi. Lúc trước khi post bài này, e còn có ý cứu vãn. Nhưng khi đặt xong câu hỏi trong topic này xong, e dường như tìm thấy câu trả lời. Quay lại với e ấy, e xác định rồi cũng chia tay.E quay lại để tìm lại những cảm xúc thăng hoa hồi còn iu nhau thôi. Nhưng cố níu kéo như vậy sẽ làm cho cô ấy mất cơ hội đến với người khác. Rồi càng dính sâu vào rồi thì e lại khó dứt ra. Mỗi lần thấy con gái khóc là e chịu ko nỗi. Thôi thì đành chia tay vậy. Let it go. Có lẽ đó cũng tốt cho e nữa. Trước đây, e ước mơ học thật cao, khám phá nhìu điều mới lạ, ko sợ xa quê hương, nhưng mà từ khi quen e ý, e nhụt chí hẳn, chỉ mún về VN sớm thôi. Bây giờ chắc e khó kiếm bạn gái rồi. Ở Mỹ thì e chẳng dám mơ, gái Tây chẳng đến lượt mình, với e cũng ngại tán gái, e quen với cáo là do người giới thịu, chẳng mắc công tán chi cả. Còn ở VN thì như trên e đã nói, e cho leo cây gần cả chục e , invisible, ko thèm nhắn tin lại. Rồi còn thông báo e và cáo là người iu của nhau tùm lum lun ( ngày thứ 2 đã dắt ra mắt bạn rồi) ...
    Vậy là kết thúc mối tình đầu rồi . Dù sao e cũng cảm ơn cô ấy rất nhìu, vì đã cho e nhìu bài học về cuộc sống. E cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã vào tư vấn cho e.
    Sáng nay, e vẫn chưa nghĩ thông như thế này đâu, e còn gọi điện cho cáo, và cáo bắt máy rồi, vẫn còn giận, nhưng có vẻ xuôi xuôi. Nhưng bi giờ đùng 1 cái nói lời chia tay chắc shock lắm. E nghĩ là e cứ giả lơ ko liên lạc lại nữa thì có được ko ạ ?

    Được iam8264 sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 17/05/2009
  10. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cái box tvty nhà mình, càng ngày càng nhiều chuyện hay. Anh hùng, nữ hiệp, thiếu niên xuất chúng...thôi, cả nhà đừng bàn ra tán vào chuyện học tập hay một ngày làm 15, 20 tiếng của em ấy nữa, giúp em ấy tư vấn vụ em gái kia thôi.

Chia sẻ trang này