1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc cảm vì chênh lệch học vấn và gia cảnh ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iam8264, 16/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Thế là 1 con chim đã có tổ để bay về, để chờ đợi và hi vọng.
    Good luck
  2. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có thể biến 1 người lười nhác, ko có ý chí vươn lên thành 1 thiên thần
  3. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0

    Ôi, em be be nói mấy câu mà chú này đã thay đổi rồi, chú ko quyết đoán thế thì sau này làm sao làm đc giám đốc CEO như chú nói, cho dù chú ko nói gia cảnh nhà chú thì qua việc e ấy biết chú đc gia đình gửi sang Mỹ du học là cũng đủ biết nhà chú thế nào rồi, cần ji nói ra, hiểu chứ ?
    Còn việc mà em be be nói, ai chả muốn vươn lên mà lại ko có điều kiện thì nó chả liên quan ji đến cái lười nhác với ko có ý chí cả, mà chính chú đã nói em nó chỉ biết ăn chơi ko lo học, chả lẽ em nó lại khác người đến mức giả vờ ăn chơi trước mặt chú rồi đêm đêm học hành sao, hài hước nhở
    Đây chỉ là phân tích tý thôi, vì thấy buồn cười quá, cả em be be và cách nghĩ của chú. còn việc chú đã quyết rồi thì cứ thế mà làm chú nhé
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Thiếu vốn sống thế này mà cũng đòi làm CEO ư?
    Ko bao h hợp được hoặc cưới rồi phải chịu đựng lẫn nhau.
    Hay ô CEO tương lai bỏ thời giờ làm việc xem phim tâm lý, đọc sách báo cho hiểu thêm về xã hội đi rồi bàn tiếp.
  5. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Chú ấy mới nghe đứa khác nó khích đểu là chạy theo váy rồi. Ý chí của chú ấy vứt mẹ nó vào sọt rác. CEO cái cục c....
  6. cadic_83

    cadic_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chú này yêu lần đầu nên bị điên tình rồi ! Mà chú có vượt qua đc cửa ải của gia đình ko? Đúng là tình đầu mãnh liệt nhưng mà bồng bột, cuộc sống phức tạp này sẽ giết chết nó sớm thôi
  7. GentleTigerW

    GentleTigerW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thành công thì thành người hùng, thất bại thì thành thằng khùng - làm lại từ đầu .Trên đời này có bao nhiêu mối tình đầu thành công nhỉ, bạn này mà thành công thì cũng đáng hãnh diện với thiên hạ. Phải liều thì mới ăn nhiều chứ sống phẳng lặng, chắc cú quá cứ như ông cụ non thì đâu phải thanh niên.
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ôi ngây thơ đến tội. Thôi cứ dính vào lý tưởng đi vậy, tạm gác giấc mơ sự nghiệp sang một bên đã nhé.
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Lười nhác và ko có ý chí chỉ là do anh iam8264 nghĩ và nói khi anh ấy nói chị ấy học mà chị ấy tỏ vẻ ko thích thôi chứ làm sao khẳng định đc chị ấy thực sự chỉ lo ăn chơi? Chuyện ảnh nói phải gửi tiền về cho nhà trong khi đó chỉ là quà trong mấy dịp lễ đã là ko chính xác rồi tại lễ gửi quà là bình thường, có phải gửi về nuôi gia đình hàng tháng đâu? Còn cái câu bôi vàng ở trên, mấy anh ko phải con gái nên ko hiểu, con gái có thể nói một đường làm một nẻo vì tự ái. Em ko biết nấu ăn, bạn trai em nói em phải học nấu ăn đi chứ là em tự ái lắm tỏ vẻ ko thích liền còn nói là ko bao giờ em học vì em ko thích bị dạy khôn, bị người ta sai làm này làm kia theo ý họ và thừa nhận mình dở khoản đó, nhưng mà em vẫn thương bạn trai em nên nói ra vậy chớ sau lưng em vẫn đi học nấu ăn và đợi tới khi nào em học giỏi rồi sẽ làm bạn trai em ngạc nhiên, tới giờ ảnh cũng đâu biết em đang làm mọi thứ để ảnh vui đâu. Trong mắt ảnh chắc em cũng là đứa con gái ham chơi, ko biết cầu thị. Còn nói đi nc ngoài là sang là giàu thì mấy anh quên anh này nói ảnh đc học bổng hả, có phải là gia đình bỏ tiền ra cho đi học đâu nên chắc khi nói với chị đó ảnh cũng nói là ảnh đc học bổng, vậy chỉ đủ chứng minh là anh giỏi chứ ko nói đc là nhà ảnh giàu và có quyền chức.
  10. iam8264

    iam8264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    cái này bebe nói đúng. E chưa hề hé 1 lời tí nào về gia cảnh nhà e cả, bạn bè quen e 10 năm cũng chưa chắc biết nữa là (e hay chơi trò giả nghèo lắm.) Ngay cả cái nhà e ở hồi nhỏ , e cũng ko dám chỉ cho cáo xem, dù ngôi nhà đó, ngày nào e và cáo cũng đi ngang qua. Vì nó nằm ngay trên con đường đắt nhất tp...
    Tối qua e gọi cho cáo. Cáo hết giận rồi. Hix... nghe giọng cáo mà e vui dễ sợ. Cáo đâu biết mấy hôm nay e suy nghĩ nhiều lắm, trăn trở cả đêm. Hôm nay kiểm tra 1 tiết, mà đầu e vẫn đau. Hồi ở VN, e cũng bị đau đầu mấy ngày liền kiểu này, nên mới đi nhậu, uống vào mới đủ can đảm nói cáo. Nhìn cáo suy nghĩ vô tư mà e thèm, e hơn cáo có 6 tháng tuổi, mà e cứ như ông cụ non. Phương châm của cáo là "Sống hết mình cho ngày hôm nay." Còn e thì tính trước tương lai của e từ bây giờ đến năm e 27 tuổi rồi: trong từng năm e lên lịch phải làm j, học những j, đạt những bằng cấp j. Chỉ duy nhất vụ tình cảm là e tính không được. Tình cảm đúng là thứ ko thể cân đo đong đếm được.
    Tiền bạc, địa vị, học vấn là những giá trị bề ngoài thôi, nó đúng là quan trọng thật, nhưng nó cũng chỉ là những mục tiêu cho e vươn lên. Những giá trị tinh thần, những cái làm cho con người hạnh phúc, thì e lại ko có, mà cáo lại có. Cáo lun bằng lòng với chính mình, hạnh phúc với những j mình đã có. Còn e thì hay tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi rất xa, và ko bằng lòng với thực tại ( tham vọng nhìu.) Từ khi yêu cáo, e mới biết thế nào là sống hết mình. Lần về VN vừa rồi, chính ra e mới học được cách tiêu tiền và chơi bời. Trước khi gặp cáo, e chỉ biết kiếm tiền, rồi deposit vào trong tài khoản chơi thôi, lâu lâu mở ra xem cho đỡ bùn. Gặp cáo, e đi chơi đến mức chóng mặt lun mà, nhưng mà đó là thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của e từ trước đến giờ.
    Cứ phải chờ tìm đúng 1 cô gái Perfect, thì đến bao giờ e mới có thể yêu được? Mọi người ko có ai hoàn hảo cả, e cũng thế, nên e luôn luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày. E tin là e sẽ giúp cáo làm được điều đó. Cáo có thể ko cần phải là thành công khi làm điều đó, mà chỉ cần cáo có ý thức thôi thì e cũng mãn nguyện rồi. Nói chung là cuộc đời có bấy nhiu đâu mà tính trước chi cho mệt. Lỡ 1 năm nữa, e bị xe tông, chết ngay tại chỗ, chưa kịp hưởng thụ hết thú vui của thế gian, có phải là phí lắm ko? Do đó bây giờ, e sẽ enjoy every single second of life, mún tới đâu thì tới. E lên kế hoạch sớm nhất 27 tuổi e mới lập gia đình mà, e còn ít nhất là 5 năm nữa để thay đổi cáo mà. E sẽ cố gắng làm điều đó, chứ chưa thử mà bỏ cuộc, thì sau này e chắc hối hận lắm, e sẽ ko bao giờ để vuột mất bất cứ cái j cả, e trân trọng tất cả những j xung quanh e, hạnh phúc ko ở đâu xa, mà ngay tại tronh chính trái tim mình (E có những thay đổi trong suy nghĩ như thế này là nhờ học được tính cách lạc quan yêu đời của cáo, và tình cờ ngay trong quarter này, e học được 1 môn Tâm Lý học, nó cũng dạy cho e rất nhìu điều về cuộc sống)
    Các bác nghĩ xem có nên để cáo xem topic này ko
    Được iam8264 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 19/05/2009

Chia sẻ trang này