1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc cảm vì chênh lệch học vấn và gia cảnh ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iam8264, 16/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Chú này học nhiều hoặc mắc bệnh hoang tưởng nên tư tưởng có vẻ ko ổn định cho lắm. Đề nhgị bà con cảnh giác với căn bệnh cũ này trên tvty
  2. superhuman

    superhuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    em thì chưa qua cái ải học Dh nên ko rõ nhg việc làm 60h/wk công nhận bác cũng giỏi.
    Vừa holiday trc nè,em cũng trải qua cảnh yêu đương kiểu nè, chênh lệch hay ko cũng chỉ do mình đặt ra mà thôi, nếu yêu nhau thật 2 ng phải cùng nhau cố gắng khắc phục. Em và ng yêu em có cãi nhau khi xa nhau vì 2 ng chưa thực sự rõ ràng và tin tưởng tình yêu của đối phương mà thôi. Chúng em cũng chẳng hứa hẹn gì với nhau nhg trong thâm tâm 2 ng đã yêu rồi , xác định rã ràng và tự giác cố gắng. Đó là thử thách tình yêu , nếu vượt qua ải này thì tình yêu đó thật tuyệt , còn ko thì coi như tình yêu này chưa đủ chín.
    Em không biết tình cảm hai người phát triển ntn, nhg bác kể vậy em thấy bác chắc học tập và sinh hoạt ở nước ngoài vất vả quá cho nên hơi vội vàng chuyện tình cảm.
    Tình yêu không đợi tuổi đâu , nếu thực sự là tình yêu thì ở thời điểm nào nó cũng trong sáng và đẹp cả. Còn chuyện *** hay ko đó là kết quả của tình yêu chứ ko fải cái gì đen tối.
    Chúc bác sớm tìm được tình yêu đích thực nhé!
  3. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Giờ còn tư vấn về cái này, Đã dọc top mới của bác ấy chưa
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1175559/trang-1.ttvn
  4. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    bác thuộc hàng quá khủng, e kính phục bác bác thế này gái nó la liếm lấy rổ hứng còn ko hết, bác lại đi xoắn vì 1 đứa con gái như thế này đúng là trò đùa của số phận
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Các thằng chủ topic nói phét mà không biết ngượng, tưởng đi làm chui ở Mỹ dễ lắm hả cưng. Anh đi làm công ăn lương hợp đồng đàng hoàng mà 1 tuần chưa đến 60h, du học sinh theo luật là đi làm rất hạn chế, làm chui thì rất khó, làm 60h thời gian chó đâu mà đi học. MBA Havard mới buồn cười chứ, nghe nó bốc phét thế mà cũng lên được 6 trang mới sợ chứ, chắc để gà vịt em nào đó trong box này.
  6. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ở "Ha Vớt" có khóa học thạc sĩ 2 tuần đấy
    Anh khuyên chú apply vào đấy mà học cho nhanh có MBA về giúp ông cụ
    Nghe như có mình ông đi du học ko bằng ý
    Sorry cả nhà nhưng em ngứa ass quá ko gãi ko đc
  7. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Chắc chủ topic có phóng đại một chút, mọi người lại vào xét nét. Thôi thì cứ cho là chủ topic làm được một nửa đi. Thế là cũng ok rồi.
    Nói về mối tình đầu của thằng con trai thì thằng nào cũng gần giống thằng nào thôi. Ngây thơ, non nớt, nhiều cảm xúc và hoàn toàn ko có tính toán gì.
    Nhưng tình yêu và hôn nhân là hai cái khác hẳn nhau. Chuyện lâu dài như hôn nhân thì ko thể có tính toán được. Bây giờ em ấy làm cho cậu hạnh phúc nhưng sau này chắc chắn là không.
    Khi định làm một cái gì đó thì nên xác định rõ mục tiêu: mình cần gì, mình sẽ làm như thế nào, đến mức độ nào.
    Thêm câu cuối: tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Bây giờ cậu bỏ con đấy thì mười năm nữa vắt tay lên chán nghĩ lại ròi mỉm cười. Nhưng cố bám nó thêm 2 năm nữa rồi mười năm nữa vắt tay lên trán tìm cách rũ nó ra đấy. =))
  8. chaien888

    chaien888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trình bày thì ra Phường , ăn xong rồi mới bắt đầu chênh với cả lệch , đến chịu ông ! Càng ngày càng thấy lắm ông dẩm lên trên này kể lể .
  9. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Mình chưa từng đi Mẽo nên mình không biết cơ cấu lao động ở đấy nó thế nào,học hành nó ra sao,gái gú nó như nào........nhưng mình mà có đi học ở Mẽo thì mình sẽ cạp cạp 1 em cũng Ru học xinh bên ý,có nhiều lý do nhưng mình chọn những lý do sau đây:
    1 là xa nhà nên dễ nẩy sinh tình cảm,có điều kiện giúp đỡ nhau những lúc tắt đèn đi ngủ.
    2 là khi học bển thì mình du học được cái văn hoá yêu đương bển,xơi nhau có lẽ dễ hơn ở VN miềng
    3 là qua bển oto nó rẻ mình sẽ mua trả góp 1 cái để thoả lòng mong ước đi oto xịn,đến lúc về VN đỡ ân hận vì giá xe ở VN miềng rất đắt đỏ,không phù hợp với thu nhập của mình
  10. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này