1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc cảm với đời

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi hahuyduonghp20012002, 03/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Mặc cảm với đời

    Ai trong chúng ta chẳng có những mặt yếu, song song tồn tại với những mặt mà ta tự hào coi là mặt mạnh. Tôi thì khác. Có lẽ cái mặt mạnh duy nhất của tôi là luôn vui vẻ và biết chia xẻ với mọi người (cái này bạn tôi nói chứ ngay bản thân tôi, tôi cũng không biết nữa).

    Khi còn bé thơ cho đến trước khi gặp em, tôi luôn mạnh mồm rằng, vẻ bên ngoài chẳng là cái gì cả. Cao to hay đẹp trai để làm gì khi cũng chỉ là 1 con ngườ. Lại còn mạnh mồm, trí thông minh của con người do từ đỉnh đầu đến bầu trời. . Vậy mà....Cuộc sống chẳng lẽ chỉ thế thôi sao



    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  2. LastManStanding

    LastManStanding Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Thiên nhiên có khi thiên vị người này hơn người khác. Nhưng phát huy tối đa những cái mình có thì mới gọi là sống. Còn nếu cô gái mà bạn đang đề cập không biết quý trọng những chân giá trị của bạn thì cũng chỉ là 1 cô gái tầm thường chứ không đáng gọi là tri kỷ.
    Signature ? Do i need one ?
  3. cowgirl_p2002

    cowgirl_p2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng buồn và hãy tin tưởng rằng một ngày nào đó sẽ có người hiểu và nhận ra giá trị thật của bạn. Con gái ko phải ai cũng như người bạn gặp cả đâu đừng có mà "vơ đũa cả nắm".
    Có những cái bạn hơn rất nhiều người chỉ điều bạn chưa nhận ra thôi. Những nguời cao lớn, đẹp trai =>hạnh phúc (như bạn nghĩ). Chưa chắc đâu.

    [size 50] Kitty[/size50]
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    mặc cảm ư? ai mà chẳng có mặc cảm. hì. khuyên bác 1 điều gì đó thì rất dễ, nhưng nghĩ lại tui cũng sẽ có khi có mặc cảm và k0 làm theo được lời khuyên, cho dù đó có thể là lời khuyên do tui đã từng đưa ra cho người khác. nên thui, k0 khuyên gì nữa. chỉ mong bác đừng quá để ý đến yếu điểm của mình mà hãy tự hào về những gì mình có mà người khác k0 có.

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Mọi điều trên đời đều là tương đối thôi mà . có gì là tuyệt đối chứ . Trong chúng ta cũng vậy , có người này người khác , đôi khi mình thấy mình quá hoàn hảo mà người khác cho mình quá tầm thường . Mình cũng đâu có thể trách người ta khi người ta đâu biết gì về mình chứ .
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    hề hề... tui kết nhứt là cái câu: "Đôi khi mình thấy mình quá hoàn hảo mà người khác cho mình quá tầm thường . Mình cũng đâu có thể trách người ta khi người ta đâu biết gì về mình chứ ."

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  7. ngoisaocodon1985

    ngoisaocodon1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nếu như người ta yêu mình thật lòng thì người ta chẳng để ý gì đến bề ngoài đâu.Ngoại hình mà quyết định tình yêu thì thà sống một mình sung sướng hơn

  8. LastManStanding

    LastManStanding Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Ngoại hình mà quyết định tình yêu thì chỉ yêu cho đến 35-40 tuổi, lúc đó đàn bà xấu đi thì ta ly dị .
    Signature ? Do i need one ?
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hi`..các bác nói hay quá, nhưng ai mà chẳng vậy, vẫn có đôi chút chạnh lòng mà, đúng không? Bác vừa cao to, vừa học hay thì hơn đứt 1 chú vừa học hay nhưng hơi.....thấp và xấu. Đúng chưa. Em là em nói thực tế mà
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  10. Kuja-H

    Kuja-H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ , anh chị em luôn yêu thương; bên cạnh là người bạn chân thành, sẳn sàng chia sẻ mọi buồn đau,hạnh phúc và bao giờ cũng là BẠN khi ta thành công hay thất bại...điều đó chẳng đáng giá sao???
    "Khi người phụ nữ yêu,họ muốn thay đổi người đàn ông của mình ...nhưng người đàn ông đó không thay đổi
    Khi người đàn ông yêu,họ mong người phụ nữ của mình không thay đổi...vậy mà người phụ nữ ấy thay đổi"
    Để tâm làm gì đến những người không chấp nhận "ta chính là ta"

    Kuja

    Được Kuja-H sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 09/11/2002

Chia sẻ trang này