1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc dù chưa bao giờ được đặt chân lên mảnh đất này, nhưng HP là nỗi đau của tôi bởi vì...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Chieutim81, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chưa bao giờ được đặt chân lên mảnh đất này, nhưng HP là nỗi đau của tôi bởi vì...

    Tôi vẫn mãi lang thang đi tìm hình bóng một người tôi yêu dấu, nhưng càng cố tìm kiếm thì người ấy lại càng dần xa tôi. Bởi đối với anh, dĩ vãng ngày xưa đã nhạt nhoà như mây khói! Hà Nội -Hải Phòng, khoảng cách quá gần đối với tình yêu mà tôi dành cho anh. Tôi yêu mảnh đất HP nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi mà giờ đây đang có bóng hình cùa anh. Tôi khát khao được nhìn thấy anh, được biết đến mảnh đất mà anh đang ở. Tôi những muốn ra ga mua vé, chỉ một tiếng thôi là tôi có thể được ở bên anh! Nhưng tất cả đều không thể, bởi vì tôi biết rằng anh không muốn tôi làm khuấy động khoảng trời riêng của anh! Tôi biết bây giờ trong tim anh đã có hình bóng của một người con gái khác- con gái Hải Phòng vẫn là người anh lựa chọn. Trâu ta ăn cỏ đồng ta mà đúng không anh! Trái tim tôi tan vỡ khi nghĩ đến anh, tôi ghen với người con gái nào đến sau tôi. Mỗi lần vô tình nghe ai đó nhắc đến Hải Phòng là tim tôi quặn thắt!
    Tôi yêu Hải Phòng vì nơi đó có anh, Hải Phòng là nỗi đau của tôi cũng vì tôi quá yêu anh!Tôi mong một ngày nào đó được đến Hải Phòng với một tâm trạng thật bình yên!
    Tôi muốn làm bạn với những người sống trên mảnh đất mà tôi yêu quý!
  2. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Tôi có quen một vài cô gái Hà Nội. Tôi cũng đã từng chu du trên vùng đất kinh kỳ này. Theo các cô gái Hà Nội thì họ nói rằng con gái Hải Phòng xinh hơn, con trai Hải Phòng tốt hơn.
    Còn riêng tôi, tôi lại nghĩ khác. Là người đã tận mắt nhìn thấy sắc đẹp của các cô gái Hà Nội, tôi thấy con gái Hà Nội xinh hơn, có duyên hơn, nhưng về một mặt nào đó, tôi yêu các cô gái Hải Phòng hơn. Thứ nhất là họ là đồng hương với tôi. Thứ hai là tuy họ không mấy xinh đẹp và duyên dáng nhưng họ lại là những người sống rất thực tế, dường như họ thật hồn nhiên như trẻ con.
    Còn về con trai Hải Phòng, họ không có được dáng vể lịch sự như con trai Hà Nội. Nhưng họ mạnh mẽ ( tự khen mình ấy mà ), lại sống chân thật. Chỉ mỗi tội ngọng líu ngọng lo .
    => Hải Phòng hơn hẳn Hà Nội rùi.
    Còn về phía bạn, tôi xin gửi tới bạn một lời chúc thật tốt đẹp. Hy vọng bạn sẽ yêu được một anh người Hải Phòng khác

    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm​
    I don't want to live without the_river
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Theo tôi nghĩ thì không nên so sánh Hà Nội - Hải Phòng vì mỗi nơi có 1 nét riêng của nó. Không so sánh , con gái Hà Nội khác, con gái Hải Phòng khác là do cảm nhận của từng người nữa chứ. Thế thôi......
    Chúc cho chieutim81 mau tìm lại cho mình 1 hình ảnh khác tốt đẹp hơn ( như tôi chẳng hạn)
    Yêu thầm khổ lắm ai ơi
    Đêm đêm thức giấc chơi vơi 1 mình
    Ngồi đây nhớ đến bóng hình
    Người thương người nhớ bay giờ ở đâu...........
    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  4. USARY

    USARY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Ha ha mình là trai Hải Phòng đang trọ ở Hà Nội, đọc chuyện của bạn mình cảm thấy tự tin quá, nhưng sao mãi mà chẳng có cô nường nào them ngó tới tôi 1 chút cả...
    [SIZI=6]
    USARY
    [/SIZE=6]
  5. Lee_KoKo_new

    Lee_KoKo_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Me too!
    Tui mong có dịp đến HP chỉ là để đi qua nhà anh !

    Tình trong veo.

  6. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    He tìm chiếu chị thật khác tôi
    Tôi bây giờ chỉ ước mình có một đôi cánh để bay lên trên HN để được nhìn thấy ...nhưng mà tôi lại không đủ can đảm để gặp và nói chuyện .Tôi nghĩ mình thật là mâu thuẫn với chính bản thân mình.
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  7. TAKE_THAT_new

    TAKE_THAT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    toi cung biet nhieu chuyen tinh cam tuong tu nhu vay .......... nhung toi thay cac ban cua toi o trong hoan canh do ho thuong bản lĩnh lắm ........... tôi thấy họ đáng nể lắm ...... và tôi thấy bạn cũng vậy đó , mong bạn hạnh phúc ........
    TAKE THAT
  8. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Text đọc xong , thở dài.......minh cũng vậy .Xa vắng rồi người con trai mà mình yêu quý ,vẫn liên lạc ,vẫn nói chuyện nhưng dường như...định mệnh , rõ ràng là định mệnh vậy mà không có được nhau .Tại ai và tại sao như thế ? Tất cả do mày mà ra đấy .
    Hải Phòng ? đẹp không nhỉ ? xa về khoảng cách ,xa cả trái tim ? Vớ vẩn , người ta cách mày có 15km .Vậy mà hơn nửa năm không được thấy nhau .Tại sao ? Lúc nào cũng hỏi vậy ,lại thở dài ...........tại mình .
    Hải Phòng ơi !!!! Em................yêu.............Anh .
    I want spent my lifetime loving you
  9. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Thời gian... thời gian đã làm nguôi ngoai đi vết thương lòng. Vào một ngày hè bình yên, tôi đã tìm về mảnh đất ấy...chỉ để biết được rằng nơi anh sinh ra và lớn lên như thế nào? Hải Phòng đẹp hơn tôi tưởng. Những hàng cây cao vút xanh xao soi mình xuống dòng sông Tam Bạc... Dòng sông vẫn bình lặng, bình thản trôi mà lòng người lại cuộn sóng... Tôi đã không định tìm anh, đã nghĩ rằng mình chỉ là vị khách đến rồi đi chẳng nên khuấy động lại những gì đã thuộc về quá vãng... Nhưng con tim hình như đã tìm lại được hơi thở của một thời đã cố quên... Mệnh lệnh của trái tim đã thúc đẩy bước chân tôi đi tìm anh, tìm lại một hình bóng đã làm trái tim tôi tan nát...
    Tình Yêu??? EM và ANH không biết bây giờ giữa chúng mình có phải là TY ? ... Hiện tại tối tăm và tương lai mù mịt, nhưng trái tim em đã mù loà nên lầm đường lạc lối... Thôi vậy... mặc số phận cho gió cuốn trôi.. Còn hay mất anh trong cuộc đời không thể còn trong tầm tay của em...
    Tôi đã tìm anh vâng tôi đã tìm
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Anh cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
  10. linli

    linli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có nhưng t/y làm con người ta hạnh phúc, có những t/y la con người ta đau khổ. T/y như định mệnh trải sẵn trên đường đời mỗi con người. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, ôm mãi kỷ niệm chỉ làm con người đứng yên mà mãi không bước tiếp được mà thôi. Nếu quên được thì cố quên đi, Nó sẽ làm tâm hồn em nhẹ nhàng và thanh thản hơn nhiều. Chọn cho Em một con đường và đừng hối tiếc về con đường em đã chọn,và đừng bao giờ phải nói 2 từ "giá như...". Mong em yên bình & tìm được Hạnh phúc
    (Một người qua đường)
    =*_Linli_*=
    Được linli sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 16/08/2003

Chia sẻ trang này