1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc dù chúng ta đã thua nhưng hãy biết vượt qua nỗi buồn!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Go_Kien, 13/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chúng ta đã thua nhưng hãy biết vượt qua nỗi buồn!!!

    Chúng ta đã không thể vượt qua đối thủ truyền kiếp Thái Lan trong một trân đấu đến tức thở. Nội buồn đã lan toả mọi ngách của dải đất hình chữ S. Thêm một lần nữa, chúng ta đã không thể bước lên đỉnh vinh quang khi nó đã ở ngay trước mắt. Chiến thẳng đã cận kề và còn gì đẹp hơn khi Olympic VN đăng quang ngay trên chính quê hương, truwóc sự chứng kiến của đồng bào mình. Nhưng những dự tính, phỏng đoán của con người đã không thể chiến thắng được định mệnh.
    Ồn ào
    Hà nội buổi chiều qua rực rỡ màu đỏ. Con đường đến khu LHTTQG là con đường của lễ hội, của sắc màu VN. Người hâm mộ VN đến với trận đấu cuối cùng với cả niềm say mê với sự kỳ vọng cháy bỏng rằng OlympicVNsẽ lần đầu tiên bước lên đỉnh cao sau thời gian hoà nhập trở lại với đấu trưòng khu vực. Tài năng của các cầu thủ trẻ đáng để người hâm mộ hài lòng. Với tất cả những điều đó, cộng với sự ủng hộ nhiệt thành của khán giả nhà, OVN có nhiều cơ sỏ để khẳng định sức mạnh của mình.
    Người VN đã làm tất cả với mong muốn các tuyển thủ mang lại vinh quang cho dân tộc. Chúng ta không thể "đốt cháy cả dãy trường Sơn", nhưng tình yêu vặu cuồng nhiệt của người hâm mộ VN đã lên đến đỉnh điểm. Dù giá vé trận chung kết lên đến 1,5 triệu/ cặp ở khán đài C,D và 3 triệu/cặp khán đài A,B nhưng sân vận động QG đã không còn 1 chỗ trống. Hàng ngàn người dù không có vé nhưng vẫn đến Khu LHTTQG để lấy không khí hồ hởi và mong muốn tiếp sức cho đội tuyển. Khán giả VN đã nhuộm màu đỏ những khán đài SVĐ QG và hâm nóng bầu không khí ở đây bằng sự cuồng nhiệt và những cơn cuồng phong trên khán đài. Tất cả những điều đó đã được làm chỉ với một múc đích: Olympic Vn sẽ chiến thắng!
    Sự cuồng nhiệt đó, lòng quyết tâm của các cầu thủ đã đẩy nhịp độ trận đấu lên rất cao. Hai đội bóng mạnh nhất của khu vực đã cống hiến cho khán giả thứ bóng đá tấn công hoa mỹ. Không đội bóng nào có ý định phòng thủ cà đều hướng đến phía trước. VN đẩy cao đội hình, truyền lửa quyết tâm xuống đôi chân, nhưng đối thủ của chúng ta thực sự là một đội bóng bản lĩnh. Họ không nao núng trước sức mạnh VN và một thế trận mở, hấp dẫn, nghẹt thở là những gì có thể nhận thâys ở hiệp một trận đấu này.
    Và lặng lẽ...
    Trong thế trận cả hai đội chỉ biết lấy tấn công để giải quyết thế trận, thì bên nào ghi được bàn thắng trước , sẽ có được lợi thế vô cùng lớn. Và may mắn đã không thuộc về VN. Phút thứ 32 đánh dấu sự lặng lẽ, lo âu và trầm lắng của khán giả VN., Thái Lan đã vượt lên dẫn trước, sau một thoáng giật mình của hàng thủ VN. Gần 60 phút tiếp sau đó, VN đã dồn lên tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số bằng tất cả tinh thần và sức mạnh của mình. Các cầu thủ đã chơi hiệp hai đáng khâm phục, liên tiếp ép sân và dồn 1 đội bóng bản lĩnh về phía sân nhà của họ. Hàng loạt cơ hội đã tạo ra, nhưng một chút duyên còn thiếu, sự chống cự quyết liệt của hàng phòng ngự của Thái Lan khiến chúng không thể biến thành bàn thắng. Lo lắng đến tột cùng, khi khán giả VN phải nhìn thấy thời gian của trận đấu cứ ít dần, ít dần.
    Bùng cháy và...
    Những cố dắng không mệt mỏi trong tuyệt vọng, trong thế thua người của OVN đã được đền đáp bằng bàn san bằng tỷ số trên cả tuyệt vời của Văn Quyến ở phút thứ 91 của trận đấu. Cầu trường như muốn nổ tung bởi sự toả sáng đúng lúc của Văn Quyến. Người Thái đã thật sự bàng hoảng loạn, những phóng viên thể thao của họ có mặt trên sân tưởng như đổ gục sau bàn thắng của Văn Quyến. Còn với khán giả VN, tất cả đã mong một điều ký diệu sẽ diễn ra và OVN sẽ vưọt khó giành vinh quang.
    Thế nhưng, trong lúc niềm tin của người hâm mộ VN bùng cháy mãnh liệt nhất và phút hạnh phúc chưa kịp tận hưởng những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi thì hậu vệ phải Nataporn (29) đã ghi bàn thắng vàng cho đội Thái Lan. OVN đã chính thức chia tay giải đấu với tấm huy chương bạc, một kết thúc chưa làm thoả mãn người hâm mộ, nhưng đã vượt qua chỉ tiêu phấn đấu.
    Xin đừng yếu lòng
    Có là người VN, từng trải qua những phút kỳ vọng và thất vọng mới cảm nhận đúng và trúng tâm trạng của những người hâm mộ sau trận đấu này.Những khuôn mặt ngơ ngác, sự im lặng bất ngờ trên khán đài vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra và không tin vào thất bại đội nhà.
    Những đoàn người vội vã ra về trong thinh lặng, trên nét mặt mội người VN hiện rõ một nỗi nuồn không thể gọi tên.
    Vâng! OVN đã không thể chiến thắng, nhưng thể thao là thế: Có thể có bất ngờ nhưng hôm nay may mắn đã không đến với chúng ta!
    (Trích từ báo bóng đá của Khắc Sơn)
    Sống vì tiền và chết vì CAHN

    CAHN tiến lên !!!
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là xong rồi thì phải biết chấp nhận cái số thế thôi.Dù sao đây cũng là 1 SeaGames thành công của Việt Nam mà,Việt Nam vẫn vô địch trong lòng mọi người
    Nhớ lại tối qua,khi mà Văn Quyến ghi bàn,cả 1 lũ đồng thanh hát bài Như có bác Hồ..........nhưng được cải biên 1 chút" Việt Nam luộc Thái Lan,Việt Nam luộc Thái Lan..........."Nhưng rồi.............trận đấu kết thúc cũng làm vài vòng và rồi lại: Việt Nam nhường Thái Lan,Việt Nam nhường Thái Lan..............Nhưng thôi,cũng đã xong rồi,đâu còn gì nữa đâu,hẹn ở SeaGames 23 ở Philipin nhé
              ...Misery...
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì toàn vẹn được cả. Một seagames tuyệt vời, Việt Nam đứng đầu các đoàn.... Nếu một chức VĐ bóng đá nam nữa thì lại thành quá hoàn hảo. Dù sao cũng không thấy buồn lắm. Bóng đá là vậy. Chỉ tiếc tiền cá độ!
    Không thể tất cả đều hoàn hảo!!!
    You are my everything.....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn một chút nhưng nghĩ kĩ thì đó cũng là lẽ tất yếu của cuộc đời chẳng có cái rì hoàn thiện cả.Vn thua nhưng nhất toàn đoàn,Thái Lan Thắng nhưng chỉ xếp thứ 2,càng ngày mình càng ngộ ra cái chân lý không có rì là hoàn thiện cả .
    VN trận vừa rồi có đủ tất cả các yếu tố thiên thời địa lợi nhân h oà thế mà...Amen 80 triệu con tim việt nam đau nhói,hĩ x bùn thê thảm,lê mình tư nhà hát lớn về mà thấy đường dai kinh khủng,hix việt nam mà thắng hôm qua thì....Amen
  5. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    chậc, ko đc ở nhà xem seagames chán zã man :(
    Have U ever been hated or discriminated?Yes, I have... From "Cleaning out my closet" - EminemHas been e***ed n updated by "Real Life" - GurLuver----------

    ....Drifting...to the middle of nowhere...
  6. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    tui cũng thế hichic
    VIỆT NAM VẪN FAIRPLAY thế là đủ rồi!!!!!
    các bác công nhận không????????
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thua là thua buồn thì chút thôi ! Mỗi Việt Nam mình có câu : " Thua trên thế thắng " . Xét cho cùng Thái vẫn mạnh thật 158 HCV kia cũng chả bằng 1 cái HCV đá bóng
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    môn thể thao vua có khác.........
    VN thua cái coi như hết cả không khí SEAGAMES...đến bế mạc chả còn hào hứng gì nữa
    HÈN!..

Chia sẻ trang này