1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mác" Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Volume_Girl8_Sound, 20/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieu_hai_la_ai

    trieu_hai_la_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    HN thì cũng giông như nhưng nơi khác thôi chứ đâu có gì to tát lắm đâu nhỉ . Không hiẻu sao lại có nhưng người như vậy nữa , sẵn sàng nói dối người khác hoặc làm bất cứ việc gì để có được cái "mác" dân HN . Phải chăng đấy là những người mất gốc .
  2. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Với mọi người : Hà Nội là miền đất hứa
    Với Tia : Hà Nội chẳng là gì hết
  3. Volume_Girl8_Sound

    Volume_Girl8_Sound Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ăn mặc đẹp thì sẽ thay cha, đổi gô''c được sao? K dễ thế đâu nhỉ? HN đẹp, Hn Giàu, nhưng HN đâu fải đất sinh ra anh hùng mà phải bấu víu vào mác ấy nhỉ. HN chỉ là nơi họi tụ nhân tài thôi, phải k bà con?
  4. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có lắm loại người. Có những người cứ nghĩ rằng nói mình là người Hà Nội là sẽ giúp họ "cao" thêm một chút. Thậm chí có nhiều người Hà Nội chính gốc cũng có tư tưởng này, bởi họ nghĩ rằng là người Hà Nội có nghĩa là "cao quý" hơn nhưng người khác. Thiển cận. Không thể chấp nhận được.
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    cái mác cũng wuan trọng lắm đấy chứ ko thì ng` ta chạy theo nó làm gì cho mệt ra! hơn nhau bây giờ đôi khi cũng chỉ là cái mác thôi còn cái đầu bạn bên trong có gì hơn thì cũng xét sau đã< đôi khi là thế>
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hihí, là người Hà nội á, đáng tự hào ko?, có chứ, tự hào chứ. Cũng như người ta là người Hải Phòng, Bắc Ninh or ect có tự hào riêng của mỗi vùng. M có đứa bạn lúc nào cũng tự hào là dân HN gốc, nhưng nó tự hào thế thôi cũng chẳng khoe khoang gì. Ở lớp m có mấy đứa tỉnh khác, m hỏi sao giọng chúng mày lơ lớ giọng HN + giọng tỉnh thế. chúng nó bảo "tập nói giọng HN cho wen" Hic hic, cần wé gì fải thể các bàc nhỉ
    Hôm nào chịu khó, chiều rong xe xuống fố, ko hiểu con gái HN ở đâu ra mà xinh thế....hihihihi, m là m khoái ngắm các bác gái xinh lắm ạh
    Dù sao m cũng vui vui vì mình là dân HN , hì
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 14/05/2004
  7. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tự hào thì ai chẳng tự hào về nơi mình sinh ra và lớn lên. Cái mà chúng ta mang ra bàn ở đây là có những người đang sống trên mảnh đất Hà Nội này, không biết yêu Hà Nội được bao nhiêu, luôn lấy cái mác "người Hà Nội" ra như một thứ đồ trang sức nhằm tô vẽ cho bản thân mình. Hoặc có những người đang tâm chối bỏ nguồn gốc của mình, có những ý nghĩ sai lầm, cho rằng cái tiếng "người Hà Nội" là "cao sang" hơn nhưng nơi khác nên cố khoác lên mình cái vỏ phù phiếm ấy. Điều này thuộc về tầm hiểu biết và nhân cách của mỗi con người.
  8. trunguy_viet

    trunguy_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em ơi sao em làm ra cái topic dở hơi ăn cám lợn thế,anh bảo em nghe này,đầy thằng Hà Nội chính gốc mà còn không dám nhận là người Hà Nội thế mà em thì cứ bi ba bi bô về cái mác Hà Nội của em,cứ như là cao sang mỹ miều lắm đấy,anh bảo em nghe này,anh thừa nhận người Hà Nội gốc thì không nói làm gì,nhưng em thử đếm cho anh xem bao nhiêu cái phần trăm đang sống ở hà Nội là người Hà Nội gốc,mà em biết rồi đấy,phải có tiêu chuẩn như nào thì mới gọi là hà Nội gốc,có khi em cũng là con của một ông xích lô ra Hà Nội được 20 30 năm,thế là em thành người Hà Nội.Nói chung đầu óc em nói riêng và bọn Hà Nội nói chung còn mù mịt và tăm tối lắm,Anh thà làm nông dân Hải Phòng còn hơn làm dân chơi hà Nội,anh nói thật,cái mác Hà Nội của bọn em = ăn như rồng cuốn,nói như rồng leo mà làm thì như mèo mửa,con gái thì xấu,còn mấy thằng đực dựa thì cứ ỏn à ỏn ẻn như mấy thằng thiếu ăn.Thế mà em dám nói là cần mác Hà Nội,nói ra ko sợ người ta cười cho thối mồm à,xin lỗi và đã hơi quá lời,nhưng nói đúng thì phải thế thôi.
  9. hogwart

    hogwart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi lẽ ra phải nhận là người Hải Phòng chứ nhỉ để còn ăn chơi theo kiểu như nữ sinh Hải Phòng, đúng là đáng để học tập rồi. Văn hoá cao thật, văn hoá Hải Phòng cao thật, luôn đi trước thời đại một bước.
  10. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, mình khoá cái chủ đề này tại đây, Lý do thì chắc các bạn đã hiểu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này