1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc Ngôn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi leo_83, 27/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leo_83

    leo_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mặc Ngôn

    có ai đọc truyện Mặc Ngôn chưa? bàn luận chút đi. Văn học ngày nay hình như đang có xu hướng quá hiện thực hóa đời sống thì phải. Đọc truyện Mặc Ngôn thấy thật quá, đời thường quá, sắc sảo quá. Bỗng thấy văn học chúng ta lâu này vẫn bị chuẩn mực hoá quá!!!
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện Mặc Ngôn thấy thật quá, đời thường quá, sắc sảo quá. Bỗng thấy văn học chúng ta lâu này vẫn bị chuẩn mực hoá quá!!!
    [/quote]
    Bạn hãy tiên phong phá cách cho Văn Học nước nhà đi
    tôi ủng hộ bạn hết mình
  3. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn Leo:
    Mạc Ngôn chứ?
    Vào đây, có một chút về Mạc Ngôn.
    http://ttvnol.com/vanhoc/172586/trang-3.ttvn?SearchTerms=bạn,đang,đọc,sách,gì?
    Và đây nữa:
    http://ttvnol.com/vanhoc/95455.ttvn?SearchTerms=mạc,ngôn
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  4. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Nhấm nháy tí .Tớ cũng có đua đòi đọc tí Mạc Ngôn.Hình như được 3 truyện .Thích nhất Đàn Hương Hình.Tai sao à.Đọc thấy rất hay.
    Hết

    Das ewig Gestrige
    Das immer war und immer wiedekehrt
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Em biết rồi, sách gối đầu dường của bác Giời ơi đây mà
    Em đọc xong Cây tỏi nổi giận thì chết khiếp khi ngửi thấy mùi tỏi ở đâu đó
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Sao bé biết đây là sách gối đầu giường của bác? Ko có lẽ...?
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Sách của Mạc Ngôn là thứ không đọc nhanh được. Đọc xong cuốn " Báu vật của đời" đến 1 tháng sau vẫn thấy nặng đầu,. Ông Hiến có thể nói là 1 dịch giả dịch văn học Trung Quốc rất cứng tay, dịch Mạc Ngôn, xuất bản Mạc Ngôn đưa MN đến với người đọc, ông đã vượt qua nhiều ý kiến cho rằng đây là thứ văn chương "nói xấu". Nói chuyện với dịch giả này ông có nói; các nhà lãnh đạo cũng nên đọc MN! he he
    Đúng là MN viết rất hiện thực, nhưng tính hình tượng cực kỳ đáng nể, và những chi tiết tả chân cũng rất sắc sảo và hóm hỉnh. Tuy nhiên đọc cả 4 quyển thì cũng hơi mệt nhỉ,!
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Không có lẽ gì??? Hì hì, sao bác lại gọi Hoabaoxuan là bé chứ nhỉ??
    Hôm nào bác có nhã hứng thì cho em mượn cuốn Rừng xanh lá đỏ đọc thử xem nhé, cuốn ấy em chưa đọc, mà dạo này em sắp sửa rỗi rãi rồi. Bác nhé!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thật chứ, đọc quyển đầu tớ còn thấy hứng. Đến quyển khác, vẫn chả thấy cái vẹo gì mới cả, vẫn thế, lên gân, ******** hoá vấn đề, làm chó tớ quăng một phát sang bên luôn.
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  10. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em đọc duy nhất chuyện Báu vật của đời... nhưng xem ra nó không hợp với tạng người em.
    My poor heart
    It's been so dark
    Since you've been gone
    After all, you're the ones who turns me off
    You're the only one who can turn me back on

Chia sẻ trang này