1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc Ngôn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi leo_83, 27/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nếu bé gái nào mà giống cái tạng của Artox thì có nhẽ ứ đọc được rồi, vì nó đậm mùi ấy.. ấy.
    Các bé thanh tao, chắc ko đọc nổi.
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  2. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    "Rừng xanh lá đỏ" cũng có một số điều đáng nói
    - Nó không lặp lại cách viết của hai cuốn kia. Cuốn này có thể gọi là nhiều ( ít nhất là 3 ) cách đan xen nhau ( đa âm?) xen lẫn giữa kể chi tiết , liệt kê tiểu sử , cái mà tôi thích là thủ pháp nhị phân tính cách dùng cái tôi khác( AlterEgo) để kể chuyện.cách này ******** huống vào thời điểm ấy rất sống động...
    -Nhân vật thị trưởng Lâm Lam cũng hay đấy chứ nhở???
    Khỉ phải gió
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cây tỏi nổi giận đâu có giống Đàn hương hình và Báu vật của đời. Em đọc mấy trang Báu vật của đời rồi đến giờ vẫn chưa tiếp tục được... Rừng xanh lá đỏ thì mới nhìn thấy thôi, mới giở lướt lướt qua, chưa đọc nên chưa biết.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ai rành " Rừng xanh lá đỏ " thì cặn kẽ cho em HBX đi kìa ...
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tệ nạn chat chit lan tràn khắp nơi...
    My poor heart
    It's been so dark
    Since you've been gone
    After all, you're the ones who turns me off
    You're the only one who can turn me back on
  6. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thánh thiện quá nhỉ !Tử tế quá nhỉ ! Ngoan đạo quá nhỉ ! Của nợ của tội ! Hừm
  7. Indy84

    Indy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng phải có chỗ nào chát chít chứ, chát trong room Mạc Ngôn hay đấy, sao bé gái lại lấy tên artox nhẩy, làm thơ thế nào mà hay thế :( - nhầm, nghe nó xuôi xuôi tai thế thì đúng hơn
    khốn nạn sao lại không hợp lệ
    Được indy84 sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 04/03/2004
  8. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    .. VH VN có Chu Lai cũng có kiểu viết na ná nhưng mà chắc còn thua một bậc. Không gian truyện thì hẹp hơn nhiều mà nhân vật thì không thể đầy đặn bằng kể cả khi so với một nhân vật bình lặng nhất của Mạc Ngôn.
    ... like a sleepy blue ocean ...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đọc Giả Bình Ao khoái hơn, không lòng thòng
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  10. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ anh ku ngồi cạnh tớ , đọc xong " báu vật " , thằng ku bị ám ảnh . Nhưng thực sự Mạc tiên sinh khắc hoạ người phụ nữ TQ đẹp tuyệt mỹ , cả về thể chất và tâm hồn...

Chia sẻ trang này