1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc Ngôn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi leo_83, 27/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Mạc Ngôn viết truyện theo thủ pháp thậm xưng và châm biếm.Truyện của Mạc Ngôn cố dìm mọi thứ xuống tận cùng. Mạc Ngôn tìm cách gây sự quan tâm của người đọc bằng những chi tiết kích động nhất, không sạch sẽ nhất.
    Mạc Ngôn là một nhà văn dữ dội, hằn học với dáng vấp của một nhà nông. Truyện của ông gây bất ngờ và thỏa mãn được tính hiếu kỳ của người nước ngoài, nhất là phương Tây.
    Cách viết ấy, nội dung ấy chứng tỏ Mạc Ngôn là một nhà văn Trung Quốc đặc biệt nhưng không fải là một nhà văn Trung Quốc thực sự.
    am ur inbox
    Được 1inbox sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 29/03/2004
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    "Báu vật của đời" dường như được Mạc Ngôn đầu tư kỹ hơn "Rừng xanh lá đỏ". Riêng tôi cũng thích Báu vật của đời hơn. Đúng như các bạn nói, sách của Mạc Ngôn cần phải đọc chậm...
    Tôi không đọc sách văn học nhiều lắm, nhưng cũng có quan tâm chút ít. Tuy thừa nhận Mạc Ngôn là một cây bút hiện đại tài năng nhưng tôi không thích cái cách ông đưa ******** vào tiểu thuyết để nói lên các vấn đề xã hội. Có lẽ vì tôi là một người Á Đông với cái đầu còn "cũ" quá chăng? Hay tôi chưa đủ tuổi, chưa có trải nghiệm để thấm?
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chà, nói thế nào nhỉ?
    Bạn có thể giải thích cho tôi rõ hơn về 2 khái niệm "đặc biệt" và "thực sự" không?
    Vậy thế nào là một nhà văn thực sự? Những ai theo bạn là dặc biệt? là thực sự?
    Nói được thế thì phải có dẫn chứng cụ thể chứ????



    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  4. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì say mê Đàn Hương Hình.Tui thấy đó là quyển tiểu thuyết hay nhất mà tui từng đọc.
    Tui cũng đã đọc Báu vật của đời,Cây tỏi nổi giận và Rừng xanh núi đỏ.Noi chung tui rất thích Mạc Ngôn.
    Nhân tiện có ai đọc Linh Sơn của Cao Hanh Kiện chưa?Sao tui thấy nó khó hiểu đến thế!!!
  5. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Hichic...truyện Mạc Ngôn mà "thật" quá á? Tác phẩm Mạc Ngôn có quá nhiều cái hư hư ảo ảo để có thể coi là "thật quá".
    Cá nhân tớ thì thích cái cách Mạc Ngôn sử dụng từ ngữ và cách ông ta construct từng câu văn và mạch văn của cả tác phẩm nói chung. Mạc Ngôn có cách viết rất phóng khoáng, không bị gò ép vào khuôn thước, nhưng lại không hề cẩu thả.
    Được katjusha sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 05/04/2004
  6. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Văn Mạc Ngôn không thật mà nhầy nhầy, bẩn bẩn, đọc như có chất nhựa nào muốn tràn ra.
    Kat có lối dùng từ lạ nhể
    Khỉ phải gió
  7. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Hà hà...bác xuyên tạc nhá! Tôi đùng từ "cẩu thả" ấy chứ!!!
    À, bác mod nào rảnh rỗi thì đổi lại tên cái topic này thành "Mạc Ngôn" đi chứ nhỉ!
    Được katjusha sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 05/04/2004

Chia sẻ trang này