1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mác sinh viên-ở hay đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thienthan20, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthan20

    thienthan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    mác sinh viên-ở hay đi

    gửi ttvnol.com
    Mọi người ơi! Không biết có ai muốn nghe chuyện của mình không nhỉ. Mình là người bình thường, cũng chẳng có tài cán gì đặc biệt. Chỉ duy nhất có cái mác ?oSinh viên Bách Khoa ? là có giá hơn cả. Nhờ vài mối quen biết lằng nhằng, mình được ở trọ nhà một người mà không phải trả tiền nhà cửa gì cả thậm chí còn được ăn tối cùng gia đình
    Tất nhiên là phải kèm theo điều kiện đó là phải kèm cho con người ta học. Mình đã kèm và rất cố gắng nhưng yêu cầu của gia đình là phải cho con của họ thành học sinh giỏi. Học kỳ I không có mình nó được học sinh tiên tiến. Sang kỳ II có mình nó có khá hơn một chút nhưng về vẫn bị bố mẹ nó mắng.
    Cả hai người không mắng mình, họ cũng chẳng nói gì mình cả. Nhưng chính vì như thế lại càng làm mình tự dằn vặt. Mình biết, với cách học của nó thì sẽ rất khó để có thể đưa nó thành một học sinh giỏi được
    Không phải nó lười học đâu mà nó không có ham muốn học. Nhiều khi ngổi vào bàn nó chỉ ngồi thế thôi. Còn mình không biết dùng cách nào để nó có thể ham mê học được. Mình chỉ biết phải nài nỉ nó học, khuyên bảo và động viên nó thôi. Đôi khi mình đã nghĩ rằng mình không đủ khả năng để biến một con chuột nhắt thành một con mèo được.
    Bây giờ mình có hai cách: Một là chuyển khỏi nhà hai là tiếp tục ở lại và tiếp tục như thế. Không biết mình phải làm như thế nào đây. Không biết mình có nên chuyển vào KTX không nhỉ? Trời đất ơi! Con phải làm gì bây giờ đây...........
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    cậu càng nài nỉ , nó càng chán .vì vậy ko nên nài nỉ nó học .Hãy bắt đầu từ những câu chuyện nhỏ về tất cả các môn.Hi vọng bạn thnàh công
  3. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Có cho 1 ông giáo sư tiền để ông ấy đưa con họ lên học sinh nọ kia mà con họ chả có đầu thì cũng bó tay . Bạn không thấy điều đó sao ?
    Cách tốt nhất là bạn ra ngoài ở , dù tốn kém lên nhiều nhưng về căn bản là giải quyết đc vấn đề gánh nặng tâm lí . Còn nếu không bạn hãy nói thực tế là con họ không hề muốn học , và bạn đã giúp hết sức rồi .
    Bạn đừng có năn nỉ ỉ ôi nó học , chả bao giờ nó học đâu . Nó chả thương bố mẹ nó thì mong gì nó thương mình !
    Chuyển nhà đi để mình còn đc học chứ !
  4. thienthan20

    thienthan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã giải đáp giúp mình!
    Có lẽ phải làm như thế thôi. Nhưng khi bạn bị ràng buộc bởi những thứ kách như tình cambố mẹ thì sẽ o biết thế nào nhỉ

Chia sẻ trang này