1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc tinh , Địa Lan tinh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi pthuy, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Nói đến nàng Mỵ Kiều, bỗng nhiên có hai chàng đến à ơi. Lòng dạ xốn xang không biết lựa ai. Mỗi người một vẻ anh tài. Suy đi tính lại mãi, nàng nghĩ tuổi xuân mình hãy còn dài. Thôi thì cứ lập lờ con nhện nước, lờ nhờ bát canh trai. Ai đến cũng chiều tuốt. Thành ra hai đấng nam nhi kia đều cảm thấy mãn nguyện.
    Mỵ Kiều cách một hôm gặp một chàng, khi thì ngồi sau yên ngựa cũng ĐLT đi ngắm cảnh mây nước hữu tình, chiều ven sông dựa lưng vào nhau say sưa ngắm hoàng hôn. Tóc mây thả buông dài tha hồ cho quân tử lấy hứng làm thơ. Cỏ xanh màu cỏ, nước xanh màu nước, trời xanh màu trời. Nứng lên ĐLT hỏi
    - Nàng ơi ! Ta muốn rước nàng về vùng duyên hải làm vợ. Nàng chấp thuận lời cầu hôn của ta nhé.
    My Kiều lắc đầu nguây nguẩy, nũng nịu đáp
    - Ứ ừ ! quê chàng xa bỏ mẹ, thời này giai hàng mớ. Thiếp có ế đâu mà phải chịu cảnh lấy chồng xa
    ĐLT chạnh lòng, chàng vốn là trưởng họ. Làm sao mà rời bỏ nhà thờ tổ tiên mà đi ở rể. Nghĩ mãi, sau cùng cao trào, ĐLT vì tình riêng mà cắn răng gạt bỏ ràng buộc gia đình, dòng họ nói
    - Thế nếu ta quyết định ở đây thì nàng có ưng không
    Bẽn lẽn cúi đầu cười, Mỵ Kiều đáp
    - Để thiếp nghĩ đã.
    ĐLT trong bụng đã mừng thầm, của đáng tội chàng vốn giàu trí tưởng bở hay còn gọi là cả tin. Nếu như chàng biết ngày mai gặp Mặc, Mỵ Kiều lại vân vê tà áo trả lời Mặc thiếu gia y như vậy.
    Ngày hôm sau, Mặc thiếu gia và Mỵ tiểu thư ngồi uống trà, ngắm hoa lan nở trong vườn. Không nói mà hai đôi bàn tay họ lần tìm đến nắm chặt vào nhau trong sự đồng cảm và thấu hiểu nỗi lòng . Mặc thiếu gia ướm lời tranh thủ lúc thích hợp
    - Mỵ Kiều ơi em còn giữ ý thơ
    Trong đôi mắt mùa thu trong leo lẻo
    Mỵ Kiều đấp
    - Mặc Tinh ơi em còn giữ ở đây
    Trong trái tim kỷ niệm tình đêm ấy
    Nâng đôi bàn tay của Mỵ Kiều lên ngang mặt, Mặc thiếu gia quỳ xuống ngước nhìn nàng hỏi
    - Em hãy làm vợ ta nhé. Hãy theo ta về miền đồng bằng trù phú, đất rộng bao la cò bay mỏi cánh ngã từng đống ngoài đồng.
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Mỵ Kiều ngước mắt xa xăm, nàng bảo với Mặc thiếu gia.
    - Anh có biết ở quê em có câu ca dao này không ?
    Nàng đọc ngân nga
    Có con mà gả chồng gần
    Có bát canh cần nó cũng đem cho
    Đấy anh xem, đời nào mẹ em cho em theo anh vào cái xứ khỉ ho, cò gáy. Muỗi bay bạt ngàn to như con ruồi. Đi theo anh vào đấy khác gì Huyền Trân đi cống cho bọn mọi Chiêm Thành
    Mặc thiếu gia nghe trả lời vậy, buồn lắm. Tính chàng cả nghĩ , hay vì thằng ĐLA mà nàng có ý khác rồi. Chàng băm môi rồi nói
    - Ta với tên ĐLA từng kết giao là bạn bè. Nàng chọn nó hay chọn ta là tuỳ nang. Nàng cứ tha hồ nghĩ, dẫu có thế nào thì đời này, kiếp này ta vẫn chung tình chờ đợi nàng đến với ta.
    Mỵ Kiều phe phẩy quạt đáp
    - Tầm này mà có người nói như chàng ra được câu ấy, kể cũng hiếm. Thiếp xin ghi nhân tấm lòng của chàng. Hẹn có ngày sau tươi sáng .
  3. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Sao ngày càng nhạt ? Viết như hai bài post đàu tiên đấy.

Chia sẻ trang này