1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Macgơrit Gôchiê-Trà Hoa Nữ và một tình yêu cao thượng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi japonica, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hi`, thực ra tui cũng đâu có nói Trà Hoa Nữ giống Thuý Kiều. 2 người chỉ giống nhau ở thân phận và ở chỗ họ muốn thoát ra khỏi thân phận ấy thôi.
    hình như tui cũng hiểu rồi. hi` hi`...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  2. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    He.. chê bai thảm hại thế mà còn nói là không có gì à? Tôi rất thích Macgơrit đấy vì tôi thấy cô ấy có một tính cách rất thú vị. Sự thông minh và cả nhưng khiếm khuyết rất người. Tôi chưa thấy một cô gái nào đọc Trà Hoa Nữ mà không khóc, có thể mấy cậu cho rằng cánh con gái cải lương quá, nhưng mà tại sao mọi người lại không thích cô ấy nhỉ, cô ấy cao thượng thế cơ mà. Nhân vật tôi không thích chính là Acmân, tôi thấy tên này đúng là một tên yếu đuối.
    Manong thì chưa đọc, hy vọng là sẽ có thời gian đọc để cùng thảo luận với quý vị sau.

    Nhặt chi con ốc vàng...
    Sóng xô tận vào bãi...
    Những gì mà dễ dãi...
    Chẳng bao giờ bền lâu...
  3. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ai đọc Trà Hoa Nữ của Alexandre Dumas (con) rùi thì đọc
    Bức hoạ Maja khoả thân!
    trong đó vừa có chất phiêu lưu, và bóng dáng phong cách xây dựng hình tượng trung tâm của truyện Alexandre Dumas (cha), vừa có mối tình đẹp như trong Trà Hoa Nữ, lại có cả hội hoạ nữa! (Nói về cuộc đời hoạ sĩ Tây Ban Nha nổi tiếng Francisco Goya mà!)
    Ai thích cả 3 thứ 1 lúc như tui thì nên đọc quyển này! Túm lại là cực ổn luôn đấy!!!

    Cầu này em đã tới
    Nơi em đứng nghiêng mình
    Chiều nay anh buông lưới
    Để vớt một bóng hình...
    (Pierre R.F)
  4. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tôi rất khoái đọc tiểu thuyết cổ điển kiểu châu Âu nhưng mà không biết cái gì hay ngoài mấy truyện kinh điển như Đồi gió hú, Không gia đình... Tôi biết là có rát nhiều quyển hay, ai biết thì chỉ cho tôi với.
    Nhưng mà quả thực tôi đã bị ấn tượng bởi Trà Hoa Nữ nhiều nhất.

    Nhặt chi con ốc vàng...
    Sóng xô tận vào bãi...
    Những gì mà dễ dãi...
    Chẳng bao giờ bền lâu...
  5. wysiwyg

    wysiwyg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tui rất bị ấn tượng vài tên truyện Trà Hoa Nữ, nhưng mà khi đọc truyện rồi thì thực sự là tôi không được thoả mãn cái cảm giác háo hức ban đầu. Một chuyện tình cảm động, đó là điều không thể phủ nhận, nhưng nhân vật nữ ở đây phải hy sinh vì người tình của mình, trong khi anh chàng này, ngoài tinh yêu cuồng si đối với nàng thì tôi chẳng thấy còn gì hay nữa. Anh ta bị ám ảnh mãi đến sau này vì người con gái xưa mà thật sự anh ta không xứng đáng đối với nàng. Tấm thân không còn trong sạch nhưng tâm hồn vô cùng cao thưọng.
    Tui thấy Dumas con không thể sánh đưọc với Dumas cha. Mặc dù Dumas cha có nói rằng: Trong tất cả các tác phẩm của tôi, tác phẩm lớn nhất chính là Alexandra Dumas con.
    ++++++++++++++++++
    Chua da tao ra nguoi dan ba tu xuong suon cua Adam, noi gan canh tay de duoc che cho va gan Trai Tim de duoc Yeu Thuong
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy Trà Hoa Nữ cũng là một truyện khá ấn tượng. Ít ra là hơn Hoa Tulip đen! Nhưng để khen Trà Hoa Nữ hết lời hay tôn xưng Maguerite Gauthier như một vị nữ thánh thì e rằng hơi gượng gạo. Tại sao ư? Đơn giản lắm, vì Trà Hoa Nữ chỉ lấy được nước mắt chứ không lấy được hồn vía của tôi. Tôi không có cảm giác thẫn thờ rã rời khi gấp cuốn sách này lại. Và theo kinh nghiệm cá nhân thì điều đó có nghĩa là cuốn sách chưa đủ hay!
    Muối iốt muôn năm
  7. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích tính cách của "nàng" nhân vật chính trong truyện, cái dịu dàng yếu đuối khi được yêu và cũng thật mạnh mẽ khi phải quyết định cuộc sống của mình.
    Love you so much to make me sick
  8. autumn_158

    autumn_158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tui cũng rất thích tính cách của maguerite gauthier
    nàng có một tâm hồn cao thượng và một sự hy sinh to lớn là cả cuộc đời mình cho hạnh phúc và tương lai của người mình yêu tui thật sự rất khâm phục
    khi đọc đến đoạn kết tui thực sự là không thể không khóc vì cái chết trong sự cô độc tủi hờn của người con gái bất hạnh ấy
  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    đây la môt chủ đề à ????????????vô vi và trổng toét

    daysleeper

  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hai bác daysleeper và Egoist ra về thế nào? Đang ở Đà Nẵng à?

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

Chia sẻ trang này