1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mách em cách chiến đấu với DỊ ỨNG :(( Hu hu

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi lazymoonshop, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mách em cách chiến đấu với DỊ ỨNG :(( Hu hu

    Thời gian này năm ngoái em bị sốt xuất huyết (do dịch), và từ đó đến nay em rất dễ bị nổi mẩn, ngứa.

    Em cứ ăn thứ j "là lạ" một chút là ngứa. Mắm tôm, bánh phồng tôm, tôm biển, cá biển, và thậm chí là tôm nhỏ (những thứ mà từ bé đến giờ em ăn ngon lành chả sao), em chỉ cần ăn một ít là hôm sau biết tay nhau ngay.

    Mà quái lạ, em nổi mẩn đỏ ở mặt, chỉ chút ít ở mu bàn tay & 2 đùi nên ko gãi đc, vừa ngứa, vừa rát. Cứ lúc rửa xong mặt là nó nổi rõ lên, ngứa kinh hoàng.

    Có bác nào biết nguyên nhân và cách đối phó với dị ứng thì mách cho em với Đã cả tuần rồi vẫn chưa khỏi.

    Tội em quá, hu hu
  2. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Em đến phòng Dị nguyên, khoa Dị Ứng miễn dịch lâm sàng Bệnh viện BẠch Mai gặp BS Chu Chí Hiếu - Anh ấy là chuyên gia trong vấn đề dị nguyên. Em sẽ phải làm TEST da xem cơ địa dị ứng hay quá mẫn với cái gì rồi sẽ có cách điều tị hợp lý
  3. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu chưa có thời gian đi khám thì có cách nào đỡ ngứa ko ạ? Có phải kiêng khem j (như gió, nước...) ko ạ
  4. vantana

    vantana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bạn phải tìm ra nguyên nhân dị ứng để tránh.
    Không chữa được khỏi hẳn dị ứng đău
    Tạm thời trong đợt dị ứng không ăn đồ tanh:tôm cua cá.....
  5. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Hic, bạn này giống mình, toàn bị dị ứng. Nhưng mình hay bị dị ứng từ hồi mình chuyển ra nuwóc ngoài chứ hồi ở VN da dày khoẻ như da voi ăn uống vô tư. Bây giờ cái gì cũng dị ứng đc hết á, vào bệnh viện 2 lần rồi, dị ứng dấm trắng này (dấm gạo thì OK), dị ứng nước hoa xịt phòng này, dị ứng nước xả vải này...Hic, lúc nào đi đâu cũng lăm le cái tuýp bôi chữa dị ứng với vỉ thuốc...Khổ lắm, đi ở chỗ lạ, mặc đồ mới, ăn đồ lạ là cứ run run thế nào ấy. Anh tớ cũng bị như vậy, mẹ tớ cho anh ấy đi khám gan, nói chung là giờ khả quan, với cả biết mình dị ứng cái gì thì mới chữa đc.

Chia sẻ trang này