1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MadClub - Khìn không phải là cái tội

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    MadClub - Khìn không phải là cái tội

    Mọi người biết vì sao con gà nó chỉ có hai cái chân không? Vì nếu có một cái chân thì làm sao mà đứng nổi, cũng như con heo có đến 4 cái chân, nếu nó còn 3 cái hay đến 5 cái thì chắc chắn nó không phải là con heo rồi.

    Chắc bạn sẽ cho là mình dở hơi lại hỏi nói ba cái chuyện này, nhưng thật sự nó khoa học lắm đấy nhé, còn khoa học ở chỗ nào thì mình không rõ lắm. Túm lại là, mình không dở hơi, vì mình đang ở trong MadClub

    Mọi lời nói ở đây đều được xem là đùng (viết thế cho lịch sự - điên + khùng), còn không đùng thì cũng xem là đùng luôn, nếu có đùng thì chắc chắn được xem là đùng rồi. Lưu ý các mod nếu có định lock topic thì lock luôn khỏi nói.

    Khai trương topic nào

    Đùng đùng đùng


  2. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi baby@ nè post bài thế là hông được đâu...cho mes@ phát biểu vài lời nhé..........Alô.....Alô...thử micro cái đã...alô...alô....1....2....3....4...alô....1....2....3...4..........Mes yêu babystar....
    Được mes sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 10/04/2004
  3. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Baby@, lập madclub thì cho tớ tham gia với nèo, dạo nì hình như tớ hơi bị khìn khìn thì phải. Chả hỉu seo cả. Đôi khi ngồi chat mà hổng hỉu nãy giờ mình nói cái giè cả. Chẹp, có lẽ nên đi khám não wé.
    Muốn quên đi sao khó thế​
    Những chuyện buồn sao chẳng dễ quên​
    Tôi cứ ước mình là kẻ mau quên​
    Quên đi hết những chuyện không nên biết​
    Và quên luôn cả những người không nên nhớ​
     ​
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Không đâu, khìn là 1 cái tội đấy
    Dù sao zẫn thíc sock hơn, vì mafia đâu có mad đâu kà
    Never wait for a man or a busThere'll be another one along any minute ......
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  5. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Ai bao khìn không phải là cái tội hả . Cái tội ai bảo khìn .
    Một câu hỏi đặt ra là tại sao ta lại khìn thế . Và theo một tài liệu nghiên cứu mới nhất của viện nghiên cứu khoa học và phát triển nông thôn của MadClub là đơn giản là bạn có vấn đề
  6. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    định nghĩa tình yêu:
    tình yêu là cái chi chi
    dẫu chi chi cũng chi chi với tình.....
    HIỂU K???
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    đúng là tý khìn nên lập ra topic khìn,hehehe.Dạo này anh cũng hơi bị khìn đấy cho anh gia nhập với nha,hehehe.
    biết vì sao baby_star khìn ko?vì baby_star thấy ai cũng khìn hết ................hehe.Hỉu ko?ko hỉu thì thôi,người khìn nói mà.hehehe
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Cho gia nhập với baby , dạo nì MA đang bị khìn đây ,
    Chán đời...............
  9. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    xét về lĩnh vực xã hội học , khìn ko fải là một cái tội ..........chỉ tội một cái là ko bít mình có khìn hay ko .......... nếu ý thức được là mình khìn thì đâu còn gọi là khìn ........ mà ko bít mình có khìn hay ko thì sao dám nói là mình khìn .......... còn nếu muốn nói là mình khìn thì fải đưa bằng chứng khìn ra thì mọi người mới tin là mình khìn chứ .......... mà nếu lỡ gặp thằng khìn thì do nó cũng bị khìn nên dù nó có nói mình khìn hay ko khìn thì cũng như ko ......... còn nếu gặp thằng ko khìn thì tại khìn ko fải là chuyên môn của nó nên làm sao nó bít là mình có khìn hay ko khìn ............
    xét về lĩnh vực triết học thì khìn là một fạm trù lịch sử ........... quá trình lao động sản xuất đã giải phóng con người , giúp con người ngày càng tiến hóa ............ dẫn đến fát triển về tư duy ......... mà khìn lại là một fạm trù về tư duy ............. điều đó giải thích tại sao ngày nay khìn ngày càng fát triển đa dạng phong phú .............. nó ko còn bó hẹp trong từng khu vực, từng wuốc gia mà trái lại, nó mang tầm cỡ wuốc té ......... đó là do thế giới đang dần chuyển sang xu hướng toàn cầu hoá ............bởi thế mà ngày nay người người đều điên , nhà nhà đều điên , còn tui chắc cũng ........... điên nốt
    xét vìa lĩnh vực tình iu học thì :
    ko có anh em khùng khùng mát mát
    có anh ùi em chuyển sang điên
    xét vìa lĩnh vực Mafia học thì : do nhà Mafia ko có j` nhìu ngoài xiền nên đầu tư wa ngành giải trí này 1 tí ............. gọi là đóng góp cho topic này ........... xét theo nghĩa hẹp là đóng góp bài vở hàng Việt Nam chất lượng Tây cho box ............ còn xét theo nghĩa rộng thì đây là một hình thức gián tiếp đóng góp cho xã hội cho đất nước hí hí
    <<<< ngất
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp cho họi khìn 1 cách bói hơi bị khìn đây,hehehe. Các bạn nhớ là đừng nhìn vào kết quả ở phần cuối. Với tôi, nó đã đúng đến 70%.các bạn hãy đọc thật kỹ và trả lời chân thật. Khi đó bài bói mới có ý nghĩa. Và còn bất ngờ hơn khi bạn khám phá ra chính mình.Và nhớ là đừng nhìn xuống đưới kết quả trước khi bói nha Cuộc bói không kéo dài quá 3 phút.
    1. Hãy viết lên giấy các số từ 1 đến 10 ?" ở bên trái trang giấy, từ trên xuống dưới
    2. Bên cạnh số 1 bạn hãy viết một số bất kỳ
    3. Bên cạnh số 2 và số 6 bạn hãy viết tên của hai người khác phái (không nhìn xuống cuối, Không đắn đo, hãy viết những gì hiện ngay lên trong đầu bạn, chỉ có như vậy trò chơi mới có ý nghĩa.
    4. Hãy viết những tên bất kỳ cạnh các số 3,4,5
    5. Bên cạnh các số 7,8,9,10 hãy viết lần lượt tên cuả các bài hát
    6. Bây giờ bạn hãy nghĩ một điều ước cho riêng mình !!!
    Kết Quả​
    a. Bạn phải gửi bài bói này cho số người bằng con số bạn đã ghi cạnh số 1
    b. Người, mà bạn viết tên ở vị trí số 2 là người mà bạn yêu
    c. Người, mà bạn viết ở vị trí số 6 là người dễ thương và cảm mến bạn, nhưng bạn không thể sống cùng người đó
    d. Người ở vị trí số 3 là người bạn thích hơn cả
    e. Người ở vị trí số 4 là người hiểu bạn hơn cả
    f. Người ở vị trí số 5 là người mang lại hạnh phúc cho bạn
    g. Bài hát ở vị trí số 7 gắn với người ở vị trí số 2
    h. Bài hát ở vị trí số 8 là dành cho người ở vị trí số 6
    i. Bài hát ở vị trí số 9 mô tả đúng tính cách của bạn hơn cả
    j. Bài hát ở vị trí số 10 nói đúng tình cảm của bạn hơn cả
    Bạn hãy gửi bài bói này cho số người bằng con số bạn ghi cạnh số 1, trong vòng một tiếng, kể từ lúc này. Nếu bạn làm điều đó, ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực. Nếu không, sẽ ngược lại với điều ước
    hehehe,chúc các bạn vui vẽ với cách bói hơi bị khìn này hehehe.
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 12/04/2004

Chia sẻ trang này