Tớ đang mày mò up nhạc, thử bằng cái này trước nhé. Hi vọng mọi người enjoy. ---------------------------------------- Mang một cái họ khá lạ tai, phát âm gần giống như tên của đất nước Peru, Madeleine Peyroux sinh ra ở Athens bang Georgia, Mỹ và lớn lên giữa Brooklyn, Southern California và Paris. Tuy nhiên, chínhầtị Kinh đô ánh sang là nơi cô phát hiện ra khả năng ca hát của mình. Ở tuổi thiếu niên, Madeleine bị hấp dẫn bởi âm nhạc đường phố và thậm trí còn tham gia hoạt động với một nhóm nghệ sỹ đường phố. Rồi cô trở thành thành viên nữ duy nhất của ban nhạc the Lost Wandering Blues & Jazz Band với những buổi biểu diễn khắp Châu Âu trong vài năm sau đó. Đĩa đầu tiên của cô, Dream Land được phát hành năm 1996 và lập tức gây sóng gió. Người ta còn ví giọng hát mê hoặc và sương khói của cô với Billie Holiday và nhiều tượng đài Jazz khác nữa. Ngay lập tức Madeleine, cô gái Mỹ sống tại Paris trở nên nổi tiếng. Tham gia trình diễn tại Lilith Fair và Jazz Festivals, biểu diễn mở màn cho tour của Sarah McLachlan và sau đó là Cesaria Evora, số lượng phát hành của Dreamland đạt tới 200.000 bản trên khắp thế giới , được trình diễn và gặp gỡ với nhiều nghệ sỹ tên tuổi. Mọi thứ đang trên đà thuận lợi, thế nhưng cô lại quyết định lui về sau cánh gà, tránh xa những hoạt động ồn ào bề nổi. Tuy nhiên, dù không còn xuất hiện nhiều trước công chúng nhưng Madeine chưa bao giờ ngừng ca hát, cô vẫn tiếp tục rong chơi với những người bạn tới các câu lạc bộ nhỏ trên khắp thế giới cho đến khi đặt bút kí hợp đồng với hang Rounder Record vào năm 2003 (lược dịch) Careless Love phát hành năm 2004 và đã bán được hơn 1 triệu bản trên khắp thế giới, một con số không nhỏ với thể loại Jazz Các bài hát 1. Dance me to the end of love 2. Don?Tt wait too long 3. Don?Tt cry baby 4. You?Tre gonna make me lonesome when you go 5. Between the Bars 6. No more 7. Lonesome road 8. J?Tai Deux Amour 9. Weary blues on waiting 10. I?Tll look around 11. Careless Love 12. This is haven to me http://www.badongo.net/file/966368 http://www.badongo.net/file/966368 Have fun
Lần đầu tiên mình xem Madeleine trình diễn trong các vcd trước đây mình thấy cô hát rất tội nghiệp... Dường như Billie Holiday đã hớp hồn cô hay sao đó, mà cô cứ nắn nót giọng hát mình theo phong cách của Billie Holiday. Billie là nữ nghệ sĩ jazz mà mình mến mộ nhất... từ đó mình cũng mến cô Madeleine. Album đầu tiên của cô năm phát hành năm 1997 sau một thời gian dài người ta mới được nghe lại giọng hát này vào năm 2003. Có rất nhiều thay đổi, giọng hát mượt mà hơn rất nhiều nhưng cái chất Billie thì vẫn vậy... Có nhiều người hay nói ra nói vào rằng cô chỉ biết nhái theo Billie, nhưng với mình thì cô có cùng nhịp đập với Billie... Cô hát theo phong cách của người mình mến mộ, nhưng chất giọng smoky của cô thì lại khác với Billie. Đây chất giọng khàn đục do hút thuốc và uống whisky nhiều quá đấy mà! Nói vui thôi Cũng chính những lời nhận xét hơi quá đó mà cô cũng gặp không ít khó khăn trên con đường sự nghiệp. Khi nhắc về cô, có người sẽ ồ lên nói rằng... trời ơi, không thể nào tin được có người mới 22 tuổi lại có thể hát được nhạc của Billie. Cũng có người sẽ nói rằng... àh cô ta chỉ giỏi bắt chước... Mình thì chẳng thích những lời critic dù tốt hay xấu... mình chỉ thích cảm nhận cái tình cảm của người nghệ sỹ với tình cảm của mình. Và mình thấy rất thích khi được nghe những dĩa nhạc của Madeleine. Album mà 8310 giới thiệu có hai bài cần chú ý... chỉ là để hiểu thêm về tâm trạng của một người nghệ sĩ ấy ma Bài Careless Love nổi tiếng qua giọng ca Besie Smith và Dance me to the end of love của singer, songwriter Leonard Cohen. àh nếu chú ý hơn thì bạn có thể thấy chất jazz, blues lai giữa Mỹ và Pháp rất lạ mà cái này thì phải tự cảm nhận thôi... àh cô từng đoạt giải Grammy của Mỹ và giải thưởng Billie Holiday Jazz của Pháp...