1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Magnolia - Hoa mộc lan

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Larra, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Magnolia - Hoa mộc lan

    Hôm qua vừa xem phim này thấy lạ lạ. Chú Tom Cruise dạo này hay thích làm phim theo kiểu triết lý thì phải (thật ra thì tôi cũng chỉ mới xem 2 phim là phim này với Vanila Sky thôi ) trong những đoạn đầu tình tiết cứ loạn xạ không ăn nhập rồi thống nhất lại ở phần sau, đưa ra một cách lý giải / quan niệm về cuộc sống. Đoạn cuối, thị trấn có một cơn mưa ếch nhái đổ xuống trong đêm khá ấn tượng, ếch nhái chết giãy đành đạch máu me tung toé, phá nhà cửa, xe cộ và trên đường phố chết đầy xác ếch nhái đến mấy phân nhưng lại gột sạch tâm hồn con người, làm tôi liên tưởng đến kiểu chủ nghĩa hiện thực huyền ảo (cái phim này nó cũng điên điên và khó theo dõi như cái loại sách ấy, cuộc sống cứ bị xé lẻ ra thành những mảnh vụn ). Không biết người ta xếp cái phim này vào thể loại gì

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  2. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tương đối ấn tượng với phim này vì kiểu tư duy của nó lạ lạ, nhưng xem đoạn đầu chẳng hiểu gì cả, cố lắm mới xem tiếp được, phim gì mà dài thế không biết
    Whatever I said, whatever I did I didn't mean it.
    I just want you back for good
  3. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bộ phim kỳ quặc nhưng cũng khá ấn tượng. Nội dung phim nói lan man về mọi vấn đề của 9 nhân vật trong phim. Mỗi nhân vật đều có những rắc rối về tâm lý... đoạn đứa trẻ thần đồng trong quiz show hay... đoạn đầu phim nói về sự ngẫu nhiên cũng hay...thể loại thì chắc là drama rồi
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Phim này hay , mới xem được một lần , nên chỉ nhớ được vài tình tiết.Ấn tượng nhất là cái đoạn độc thoại (thực ra là đang giảng bài cho mọi người) về vấn đề ******** học , dài khoảng gần 10' gì đấy của Tom Cruise. Anh diễn xuất thần trong vai này , được đề cử Oscar vai phụ nhưng không đoạt , phí thế.
    Rồi những nỗi đau , biến chuyển trên khuôn mãt của anh khi biết sự thật, dù là vai phụ nhưng phải nói là Tom lại diễn ấn tượng nhất.
    Julian Moore dóng cũng khá , nhưng xem xong cứ tức anh ách , suốt ngày khóc , dãn vãt nội tâm về người chồng (hay bố nhỉ , chả nhớ)
    Nhiều nhân vật , mỗi một nhân vật lại có một số phận và cuộc sống khác nhau , triết lí nhất là đoan mưa ếch cuối phim.Bác vanity còn giữ cái bài phân tích về phim này post lên cho mọi người xem lại cái
    Cinema Paradiso
  5. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mất rùi . Bác Sên còn giữ thì post lại hộ tôi cái
    Magnolia này lần đầu xem thấy ấn tượng. Lần thứ 2 thấy hay. Lần thứ 3 cảm giác chính mình bị tác động mạnh. Lần thứ 4 nghiên cứu tỉ mẩn mới càng thấm thía hơn triết lí sự ngẫu nhiên trùng hợp trên đời. Đây là 1 modern classic, tiếc là khi mới phát hành bị thất thu thì phải nên bọn producer nói với đạo diễn Paul Thomas Anderson rằng sẽ k0 cho tiền làm 1 phim dài, nặng đầu như vậy nữa. Đểu thế chứ. Nghệ thuật bị bọn này bóp nghẹt
    Chúng ta có thể quên quá khứ nhưng quá khứ sẽ không bao giờ buông tha chúng ta. Chúng ta có thể thay đổi tương lai nhưng quá khứ đã thay đổi cuộc đời ta mãi mãi.
    First rule of film club : you do not talk about film club
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu lắm về cái tên Magnolia (mộc lan), liệu nó có liên quan đến một tôn giáo nào đó ? Còn đây là đoạn tổng kết cuối phim nhưng theo tôi nó không được sắp xếp thoả đáng lắm, phim này nói về ký ức và sự nuối tiếc nhiều hơn (và còn những cái khác) chứ không phải là sự kỳ lạ, trùng hợp.
    Có những chuyện về sự trùng hợp, và may rủi ...
    Những điểm giao nhau, những câu chuyện kỳ lạ ...
    Chuyện thật ra sao, ai mà biết được ?
    Và ta thường nói : "Nếu điều đó xảy ra trong phim, tôi cũng chẳng tin nổi ... người quen của kẻ này, gặp người nhà của kẻ khác ..."
    Người kể câu chuyện này muốn nói rằng những điều kỳ lạ vẫn xảy ra luôn ..."
    Và như trong sách vở vẫn nói :
    Chúng ta có thể xong việc với quá khứ, nhưng quá khứ sẽ không buông tha chúng ta.
    (câu này hơi giống chữ kí của tôi ).
    Đồng ý với bạn Sean, đoạn tớ thấy ấn tượng nhất là đoạn độc thoại trước nhiều người của TC, bề ngoài là giảng về nghệ thuật cưa gái nhưng thật ra anh ta đang gào thét cho bản thân, anh ta đã hơn bố mình, bởi chiến thắng được quá khứ. TC có cặp mắt xanh khá ra phết, trông rất lạnh lẽo, đau đớn và sắc sảo trong đoạn trên và trong lúc duy nhất không cười nụ cười ngoại giao chào hàng, nụ cười thường trực cho xã hội nhìn vào, sau những câu xúc phạm, khi nói với mụ phóng viên : "Tôi đang làm gì à ? Tôi đang lặng lẽ phán xét cô." (có phải là "What am I doing ? I am quiet condemning you", nghe hay quá ).
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 28/05/2003
  7. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không có liên quan đến sự trùng hợp ? Đoạn đầu có rất nhiều chi tiết ngẫu nhiên mà đứa kể truyện cứ nhắc đi nhắc lại "It's just a matter of chance" còn gì. Chú ý một số chi tiết khi bắt đầu mảng chuyện hiện đại:
    1/ Frank giảng giải về ******** trên TV, Claudia ******** với 1 thằng, bố cô ta cũng xxx với một người khác
    2/ Mẹ của Frank tên là Lily, mẹ của Claudia tên là Rose, cả 2 cùng là loài hoa ( chắc liên quan gì đến Hoa mộc lan đây )
    3/ Donnie là thần đồng hồi bé, thằng bé Stanley cũng là thần đồng
    4/ Bố Frank và Claudia đều ngoại tình.
    5/ Cơn mưa ập xuống, làm thay đổi cuộc sống tất cả mọi người.
    Ngoài ra
    6/ Số 8 và 2 xuất hiện rất nhiều trong bộ phim : đoạn đầu tên bị xử tử áo số 82, chiếc máy bay số 82, cuộc họp mặt lúc 8:20 v.v...
    7/ Đoạn đầu khi ông thẩm phán ra khỏi nhà thì ở chỗ Greenberry Hill ( đánh vần k0 biết có đúng k0 nữa ), có 3 tên cướp họ lần lượt là Green, Berry, Hill ( vặn hết volume ra nghe cho rõ )
    Cái tên Magnolia tôi nghĩ ám chỉ mỗi nhân vật như một cánh hoa, câu chuyện liên quan, gắn kết với nhau ( nhìn tấm poster đoán mò thế ). Hì, quay lại số 8 và 2 thì thấy tên Magnolia có 8 chữ, chữ a xuất liện 2 lần, vị trí thứ 2 và 8. Một sự sắp xếp tài tình. Chỉ thiếu phim này sản xuất năm 82 nữa thôi
    First rule of film club : you do not talk about film club
    Được eternity sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 28/05/2003
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc đúng là bạn xem 4 lần có khác. Bái phục, bái phục !
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  9. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Mới đảo qua mấy Forum khác , thấy bọn nước ngoài rất thích cảnh "Wise Up" ( Wise Up scene ) , bác nào vừa xem xong hay còn nhó thì giải thích hộ tui cái. Cái cảnh đó ở đoạn nào và nói về cái gì ý nhỉ , xem 2 nãm rồi bay giờ chả nhớ được nữa.
    Hùi trước bên kia có mấy bác giải thích Magnolia cũng có liên quan gì đến tôn giáo , tiếc là cái bài đấy bị mất rồi ,chả giữ được nó , tiếc quá trời.
    Cinema Paradiso
  10. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Fisheyes
    =====================
    Chủ nhật vừa rồi được xem "Hoa mộc lan" ở VTV1, nói thật em cũng không hiểu lắm. Các bác cho hỏi với:
    1- Tại sao tên phim lại là "Hoa mộc lan" ?
    2- Chủ đề phim là về cái gì nhỉ?
    Em cũng không hiểu về điện ảnh lắm, các bác khai tâm điểm ý cho em với.
    Em xin cảm ơn.

Chia sẻ trang này