1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Magnolia - Hoa mộc lan

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Larra, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Sao ko ai nhắn đến đoạn thi truyền hình giữa tụi nhóc con và người lớn nhỉ , đoạn này hay . cả tên nhân vật đeo kính suốt ngày bị ám ảnh về răng mà hồi nhỏ là thần đồng trả lời câu hỏi nữa , chú này thảm nhỉ đi ăn trộm tiền gặp cơn mưa ếch nghĩ lại thế là thôi lại trả lại , hì hì
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bạn Fisheyes chút về cái tên Magnolia (theo ý kiến riêng của tớ thôi)
    Bối cảnh của phim này là vùng San Fernando Valley, LA chỗ có Magnolia Avenue. Ngoài ra như lời vanity đã nói, mỗi nhân vật như mỗi cánh hoa có điểm kết nối là những điều trùng hợp giữa bọn họ đó.
    Mọi người hay khen Tom trong phim này. Okie, Tom diễn tốt, nhưng tớ ko hiểu sao lúc nào cũng nghiêng về Julianne Moore - có lẽ tại mình thần tượng cô này mất rồi (^_^)
  3. deeperblue

    deeperblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Công nhận phim này hay. Đoạn đầu thấy bình thường, còn có vẻ dài dòng nữa là khác, nhưng càng xem càng thấy cuốn hút. Mặc dù chẳng hiểu lắm mà cũng thấy hay. Tớ chỉ nhớ rằng cái giọng dẫn chuyện cứ nhấn mạnh vào những sự trùng hợp kì lạ trên đời. Có thể nói đây là một bộ phim mà những fan ruột của điện ảnh không nên bỏ qua.
  4. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy các bác tán hay,Uh thì chắc là hay,ai cũng nói thế,nhưng chẳng ai chỉ ra cái hay cho mọi người cùng thưởng thức,tôi thì xem không được kỹ nên cái ý của film tôi nghĩ chưa ra,nhưng nó cũng không đơn giản lắm.
  5. tu5

    tu5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

    Trước hết tôi xin nói về cách mà tôi tiếp cận bộ phim này. Vì nó có quá nhiều nhân vật (theo tôi thì có đến 9 nhân vật chính chứ ko fải 8), quá nhiều tình tiểt, những sự kiện thì lien tục bị cắt còn các nhân vật thì có rất ít sự liên hệ. Nên nếu bạn tiếp cận theo cách theo dõi mạch phim và cốt chuyện thì bạn khó có thể theo nổi mà cũng không thu được cái mà bộ phim muốn chuyển tải. Vì vậy bạn không cần phải theo dõi mạch phim, chỉ cần nghe những câu chuyện, những đoạn độc thoại là bạn có thể nắm được (vì bạn không cần hiều mà lại hiểu. Nếu bạn cố ép thì không ngộ ra được)
    Câu chuyện được mở đầu bằng những trùng hợp ngẫu nhiên mà ta chỉ thấy được trên phim ( người ta treo cổ 3 tên cướp vì đã giết ông thẩm phán greenberry hill, và 3 tên cướp lần lượt tên là Green, Berry, Hill. Một bác thợ lạn bị chết và bị hút vào cái may bay phun nước để chữa cháy...). Vậy mà nó đã xảy ra
    Và đó chỉ là mở màn cho những điều không thể xảy ra đã xảy ra.Câu chuyện được dẫn bởi quá nhiều nhân vật mà tiêu điểm là Frank, một anh chàng giỏi quyến rũ phụ nữ(tôi không muốn dùng từ lừa, vì không ai có thể lừa được bạn trừ khi bạn đông ý :-) ). Câu nói được lặp đi lặp lại trong bài diễn thuyết Seduce and destroy của anh ta là "respect the ****,tame the ****".Anh ta được sinh trưởng trong một gia đình mà người cha được quá nhiều phụ nữ theo đuổi và ông đã bỏ lại Frank fải chăm sóc bà mẹ đang ốm khi anh mới 14 tuổi. Hình ảnh của anh ta lúc này chính là hình ảnh của bố anh ta lúc trước (đầy tự kiêu, tự do?), hình ảnh mà anh ta ghét cay ghét đắng. Đây cũng là điểm mâu thuẫn trong con người Frank.
    Nhân vật thứ hai mà tôi thích là ông bố Frank. Ông đã từng lừa dối Lily (mẹ Frank), ngủ lang chạ với rất nhiều phụ nữ. Nhưng trong thâm tâm thì ông vẫn yêu cô ấy, cho đến lúc chết vẫn còn hối hận vì những điều đã làm. Bạn cảm thấy tự hào vì đã chinh phục được nhiều phụ nữ ư, bạn nghỉ rằng bạn sẽ không bao giờ hối hận ư? Chicken comes home to roost. Bạn bị quả báo không vì có người nào đó trừng phạt mà bởi do chính sự rằn vặt mà vì sự ngu xuẩn và nhầm lẫn mà bạn đã làm( tôi cứ nghĩ?). Và ngay cả Frank cuối cùng cũng đã nói (men is ****!). Nếu bạn được làm lại, liệu bạn sẽ làm khác đi, làm mọi việc tốt hơn. Chính bạn đã làm mất đi những điều đáng quí nhất của mình. Bạn có thể giả vờ (how to fake like you are a nice and caring person), nhưng bạn không thể lừa dối được bản thân mình.
    Ngoài ra còn rất nhiều tình tiết, nhiều triết lý, nhiều câu nói mà tôi rất thích:
    Claudia, một cô gái nghiện, che dấu rằng mình nghiện nên không có ai chia sẻ. Vì không có ai chia sẻ nên cô cảm thấy cô đơn, hoảng loạn, không tự vượt wa được chính mình.
    Donnie, một cậu bé lúc trước là thần đồng, nhưng trong con người của cậu có quá nhiều khiếm khuyết, cậu không biết fải sắp xếp mọi việc như thế nào. Cậu này có nhiều câu mà tôi rất thích (đừng bao giờ coi một đứa trẻ là thiên thần, tôi có quá nhiều tình cảm mà chẳng biết phải trút vào đâu...)
    Còn nhiều điểm hay của film này lắm, nhưng để bạn tự khám phá(vì mình cũng bận nên rất lười viết)
    Recomment: Nếu bạn thích film này thì không thể bỏ wa Vanilla Sky. Mình thích film đó của Tom nhất. Tất cả chỉ có một chữ:xuất sắc

Chia sẻ trang này