1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai (24-7) Có ai tham gia cùng CLUB THÁNG 5 ko? ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CỐ GẮNG ĐI NHA!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 23/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mai (24-7) Có ai tham gia cùng CLUB THÁNG 5 ko? ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CỐ GẮNG ĐI NHA!

    Ngày mai , nếu ai ko bận thì có thể tham gia cùng câu lạc bộ tháng 5 nha, đấy là một việc làm rất có ích đấy, nếu ngỳa mai , mọi người ko bận thì có thể di cùng hội nha, tui đã đi một lần và tui cảm thấy vui và thật sự có ý nghĩa các bạn đi nha! Rất mong các bạn đi đấy!

    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng 8h có mặt tại ngõ 392 Bạch Mai. hỏi nhà trẻ Sao Mai nha, nếu ai đi đc thì cố gắng mà đi nah, nhớ đấy!
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  3. AnGeL_EyEs_

    AnGeL_EyEs_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    ôi dời hệ quả tất yếu của cái việc nướ đến chân mới nhảy đây nè trời .. bi giờ mới nói thì đã muộn .. sao abf ko phone nói cho tui .. dở hơi thế dạo anỳ tui ko hay vào cbl tháng 5 nên ko biết rõ lắm ?/ hicicic

    AnGeL_EyEs_
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá! Đi với bọn nó vui thật nhưng cũng mệt thật. Mà các cô các chú vào đó còn ham chơi hơn cả các cháu. Chời chùa nên trò gì cũng thích chơi.
    Mai Tháng Năm có vụ đi xuống Bảo trợ 1 của các trẻ em lang thang. Hẹn 3h chiều ở Nhà hát lớn.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Em minh được lắm đấy làm cả sáng nay anh ngồi nhà đợi điện thoại.

    Hãy sống như chưa bao giờ được sống và yêu như chưa bao giờ được yêu

Chia sẻ trang này