1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai Châu kí sự

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi dohuythiep, 10/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Mai Châu kí sự

    Ngày 7/3/2008, 7h30 phút chuyến đi Mai Châu khởi hành từ cung văn hóa với tổng quân số đông đảo kể cả lái xe là 6 người trên 1 chiếc xe 30 chỗ, cuối cùng phải chạy đến Láng Hòa lạc để ghép đoàn với 1 đoàn khác đông không kém là 7 người trên 1 chiếc xe 24 chỗ. Xe chạy 1 mạch và chỉ dừng khi đã đến Thung Khe: 1 em bé bán hoa Lan :)

    [​IMG]
    [​IMG]

    Quả núi rất đẹp mỗi tội mù sương chụp cứ mờ mờ:

    [​IMG]

    Và bất chợt bắt gặp 1 đôi vợ chồng người nước ngoài đạp xe lên núi, khâm phục họ thật, cho mình đạp xe lên chắc leo được 1 km là phi xuống:

    [​IMG]

    2 vợ chồng chỉ nghỉ 1 lúc ở Thung Khe rồi lại lên đường tiếp:

    [​IMG]

    [​IMG]

    rồi họ cũng đi xa dần, anh em chỉ biết nhìn theo lè lưỡi ...

    [​IMG]

    Cánh đồng từ Thung Khe nhìn xuống:

    [​IMG]

    Khoảng hơn 1 tiếng sau thì cũng đến được Mai Châu, mọi người nghỉ ngơi uống nước mình tranh thủ chộp dc chú bé con ông chủ nhà:

    [​IMG]

    Trong lúc thầy kề cà vài chén rượu với mấy anh ta lại vác máy lượn lờ, tóm được 1 con đường làng quanh co:

    [​IMG]

    sà con sông thu êm đềm :P (nghe sến vãi)

    [​IMG]

    cánh đồng lúa xanh mướt mỗi tội trời hơi âm u O

    [​IMG]

    Đi về đến nhà ô tô suýt nữa chạy mất may mà đuổi theo kịp, cả hội lại phi ra 1 cái thác cách bản khoảng 5km, mỗi tội nước thì rỉ tong tỏng O, được cánh đồng lúa xanh mơn mởn:

    [​IMG]

    Ai ai cũng chăm chỉ làm việc:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ai da sao chú lại chụp anh ...

    [​IMG]

    Ta thì cứ tà tà chụp thằng cu trước:

    [​IMG]

    Rồi mới chụp mẫu sau:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chụp xong mọi người lục đục kéo nhau về S

    [​IMG]

    Về đến bản Lác lại tiếp tục lượn bản S

    [​IMG]

    Bắt gặp 1 cậu bé lội xuống bùn chơi đang bị mẹ lôi về :D

    [​IMG]

    Lượn chán lại ngồi uống café ngắm đồng lúa, thấy bàn bi-a bên cạnh 1 anh nhảy ra chơi và có 2 chú bé sẵn sàng tiếp:
    ?oNày thì lỗ tít này ??

    [​IMG]

    Tối đó ăn xong mọi người lục đục kéo ra sân vận động đốt lửa trại, trại của mình chả ai chịu đốt chỉ toàn kéo sang chụp ảnh mấy em sinh viên:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Một ngọn lửa hồng ở trong ta, á li ba bà ?

    [​IMG]

    [​IMG]

    Một ngọn lửa hồng cháy dịu dàng, á li ba bà ...

    [​IMG]

    Đây là vũ điệu của lửa:

    [​IMG]

    Bên ngọn lửa hồng vai kề vai:

    [​IMG]

    ...
    Ten tèn ten ... 11h thì mọi người lại về lại nhà sàn, trải sẵn chiếu thưởng thức 2 chú gà đắp đất được nướng trong đống lửa trại, ối mẹ ơi, thịt gì mà vừa mềm, vừa ngọt, vừa béo ... cắn một miếng thịt gà mà nước chan chứa, nghĩ lại vẫn thấy dỏ hết cả dãi, ực ... lúc đấy 2 tay 2 miếng thịt gà rồi sức đâu mà chụp gì được nữa. Ăn xong là tít lên đi ngủ :D, sáng hôm sau 6h dậy sớm đi ăn sáng với các món lòng bò, sách bò, tiết canh bò (toàn không hợp khẩu vị nên ăn chả thấy ngon gì cả), nhưng lại tóm được em gái con ông chủ quán, xinh ơi nà xinh, duyên ơi nà duyên, kiêu ơi nà kiêu ....

    [​IMG]

    [​IMG]

    Phải cái tội là ham chơi :)):

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bé con nhà anh chủ nhà sàn cũng được cho đi cùng, nhìn thấy em bé con ông chủ quán ăn sáng xinh xắn chỉ biết mút ngón tay thèm thuồng:

    [​IMG]

    Ăn sáng xong cả đoàn lại lên xe đi tiếp chợ Pà cò, thuộc Mộc châu cách Mai Châu khoảng 40km, đường đi đầy sương mù đi qua rừng mơ, bãi đá với nương ngô đẹp lịm người. Chợ Pà Cò chủ yếu là bà con dân tộc và đồ của bà con dân tộc:

    [​IMG]

    Trong chợ có rất nhiều trẻ em, 2 em đang chơi cùng chiếc nokia đồ chơi :P:

    [​IMG]

    Thêm 1 em nữa:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bánh rán nè

    [​IMG]

    Chị em trên đấy phi xe hơi bị ác:

    [​IMG]

    Bé này không có khuyên tai chắc chả ai biết là bé gái S

    [​IMG]

    Tự sướng trước cổng chợ Pà Cò

    [​IMG]

    Và mình cũng không chịu kém miếng nào cả :D

    [​IMG]

    Lại 1 em bé nữa S

    [​IMG]

    1 chú bé dắt chó đi bán

    [​IMG]

    Bàn chân của 1 cụ bà trên đó, nói cụ bà là nhìn mặt thôi chứ thực sự bao nhiêu tuổi thì không biết, trên đó 16 tuổi đã lấy chồng có con, cuộc sống khá vất vả nên người ta già đi rất nhanh, có những ông cụ mới hơn 50 mà trông già và khắc khổ gấp mấy lần các cụ 70 tuổi dưới xuôi:

    [​IMG]

    Con đường màu xanh, 2 bên là rừng mơ lãng mạn chết đi được

    [​IMG]

    Đang đi về xe thì gặp mấy bác trong đoàn đang tự sướng trong rừng

    [​IMG]

    Mình cũng lao ngay vào sướng ké, nhìn thấy chồi non đẹp quá là chộp luôn:

    [​IMG]

    Cảnh đẹp mà người cũng đẹp, nhìn lại liên tưởng đến cảnh kiếm sĩ múa gươm trong rừng mùa xuân, có cái gì đó vừa đẹp, vừa lãng mạn lại vừa oai hùng:

    [​IMG]

    Căn nhà thấp thoáng sau rừng, tiếc là có cái dây chắn ngang không bỏ ra được O

    [​IMG]

    Chuyện tình chốn rừng mơ ... lãng mạn ếch chịu được

    [​IMG]

    Sương đọng trên những quả mơ non vẫn còn đầy lông tơ, nguồn cảm hứng bất tận:

    [​IMG]

    Nạn nhân được xác định nằm xuống cách đây 20 phút, đề nghị các đồng chí chụp ảnh hiện trường để về nhà post lên mạng:

    [​IMG]

    Vừa chụp được vài kiểu thì thấy ô tô nổ máy, cả lũ lại phải hộc tốc phi ra xe đi tiếp, đến 1 nhà cách chợ khoảng vài km để ăn trưa, xe ì ạch leo dốc mãi mới tới nơi, chỗ này cách chợ có tẹo teo mà sương mù dày đặc, bình thường thì không lạnh nhưng chỉ 1 cơn gió nhẹ thổi qua là rét thấu xương ... đàn gà con tíu tít chui vào dưới bụng mẹ để tránh rét ...

    [​IMG]

    Sương mù càng ngày càng dày, mình lang thang ra giữa ruộng bậc thang thì gặp 1 khe nước, mùa khô nước cạn chỉ trơ lên mấy tảng đá rất đẹp, chỉ có 1 mình nên quyết định tự sướng, lục túi 1 lúc thì thấy quên điều khiển từ xa ở trên xe đành để hẹn giờ, hic, mỗi tội chỗ đó toàn đá nhọn leo được lưng chừng đã hết 10s rồi:

    [​IMG]

    Chán quá bỏ về nhà và lại gặp 1 khe nước khác, nước trông có vẻ khá bẩn và lạnh nhưng thấy 1 chị vẫn giặt quần áo, chả ai trông con nên chị phải mang cả con theo, để đứa bé ngồi phía trên trong chiếc áo rét, tay cầm khúc mía ăn ngon lành, tự róc mía bằng răng luôn nhé, trẻ miền xuôi thì đừng có mơ:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Một lúc sau lại thấy 1 em bé nữa mang đồ ra giặt, váy tung bay trong gió chắc là ... lạnh mông phải biết :P

    [​IMG]

    Chụp chị giặt quần áo chán chê lại tha thẩn về nhà gặp ngay thầy đang lôi bé Mai người Thái ra chụp thế là ta ké luôn:

    [​IMG]

    Sương mù dày quá chụp cứ mờ mờ ảo ảo, em bé cũng ngại nên chả cười gì cả, một lúc sau thấy 2 bác chụp lung tung ở đâu về thấy mẫu lại lao vào ké, bắn xuyên qua hàng rào:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mình thích tấm này S, em ngồi làm mẫu mà sương vương cả trên tóc S

    [​IMG]

    1 lúc sau thì nắng lên, em cũng vui vẻ lên hẳn nên anh em chụp khi thế hơn, thầy chỉ đạo em tạo dáng đủ kiểu:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đi vào cả nhà người ta để chụp, bà con trong nhà kéo ra xem không hiểu chúng nó chụp gì:

    [​IMG]

    Hì hục 1 hồi cũng đã quá 12 giờ, bụng bắt đầu réo nên cả đoàn lục tục kéo về, mặt ai cũng hí hửng vì chụp được những kiểu ảnh đẹp :D

    [​IMG]

    Về đến nhà thấy chả có ai, ngó đi ngó lại thấy 1 đống đang chụp xoành xoạch ngoài vườn cải mà chả thấy mẫu đâu, lại gần mới biết mấy đại ca đang chụp ****, con **** cũng chả lạ người mà cứ thơ thẩn bay từ bông cải này sang bông cải khác làm mấy anh chụp xoành xoạch suốt mãi mới dứt được để vào nhà ăn cơm, mình cũng tranh thủ làm được 1 kiểu :D

    [​IMG]

    Giờ cơm đến rồi, ngồi né mâm của thầy ra không thì rót rượu cho thầy hết thời gian ăn cơm, nhìn mâm cơm rất hấp dẫn, măng đắng này:

    [​IMG]

    Thịt lợn kho đậu này, thịt lợn vùng cao ăn chắc mà thơm hơn hẳn :D

    [​IMG]

    Thịt gà nữa này:

    [​IMG]

    Thịt trâu xào này:

    [​IMG]

    Canh cải rừng nữa:

    [​IMG]

    Cuối cùng là chuối:

    [​IMG]

    Mình nhẹ nhàng oánh xong 3 bát cơm mà mọi người vẫn đang nhâm nhi, ngồi 1 lúc chán quá mà ngoài trời lại đang hửng nắng nên lại vác máy ảnh ra vườn chụp:

    [​IMG]

    Lá cây mơ bừng lên trong nắng:

    [​IMG]

    Bất chợt bắt gặp 1 ra đình đi làm ruộng, vâng, 1 gia đình chứ chả ít nhá, cả vợ chồng con cái trâu bò lợn gà đều tập trung ra ngoài mảnh ruộng mỗi người 1 việc S

    [​IMG]

    Chụp 1 lúc lại thong thả đi về, mr Phú cũng đã ăn xong và mang mẫu đi tự sướng, ta quyết không cho 2 người được tự do:

    [​IMG]

    Úi, gặp 1 em bé trông 1 em bé S

    [​IMG]

    Dân phượt pờ rồ này, nụ cười héo hắt nhìn em trèo lên ô tô :D

    [​IMG]

    Trước khi xe chạy vẫn cố chụp nốt 1 kiểu

    [​IMG]

    Cuối cùng xe cũng chạy, chạy qua Mai Châu thì dừng trên lưng đèo để chụp xuống cánh đồng, đẹp mê con nhà bà lii

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Xong rồi, quyết định rời ô tô ta lượn bằng xe máy, thầy còn cố bảo vặt mấy cành lau để về Thung Khe chụp ảnh, hic chưa có kinh nghiệm nên bị lá nó cứa đứt hết cả tay O.
    Đi xe máy đúng là cảm giác khác hẳn, sương mù dày đặc chỉ nhìn được trong khoảng 5m, sương phả vào mặt lạnh căm căm, căng mắt ra mới thấy được bên kia đường cứ sợ không để ý 1 chút là bỏ qua nó lúc nào không biết, cuối cùng rồi cũng đến nơi.

    [​IMG]

    Chở chuối về HN nè, dân chuyên nghiệp có khác:

    [​IMG]

    Hết, phần còn lại của chuyến đi ngồi trên xe máy, sương ác quá nên đút máy trong áo chả dám rút ra phát nào O.
  2. architect1

    architect1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bác này bố cục ảnh chưa được tốt lắm
  3. godmather

    godmather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cảnh cáo thành viên godmother vì comment linh tinh ko liên quan đến ảnh. thắc mắc vui lòng đọc lại nội quy.

    được nightshade sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 15/03/2009
  4. caijiday

    caijiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    nhớ Mai Châu quá...............
  5. caijiday

    caijiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ai rảnh đi với tớ ko :D
  6. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Thanks bác chỉ giáo, e mới mua máy từ hồi tết nên vẫn còn gà lắm :)
  7. dasark13

    dasark13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Anh học khóa bkt thứ bao nhiêu thế ?

Chia sẻ trang này