1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai Châu - Mường Lát - Tén Tằn - Hồi Xuân cuối tuần này ai đi...?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kilotu, 08/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Mai Châu - Mường Lát - Tén Tằn - Hồi Xuân cuối tuần này ai đi...?

    Cuối tuần mình chạy cung nhỏ nhỏ như vậy, đường này nhiều đoàn đã đi, mình thấy cũng thú vị nên tuần này mò mẫm đi theo.
    Cụ thể lịch trình dự kiến:

    Ngày 1: Thứ 6 10/8
    18:00 Hà Nội - Mai Châu (150 km). Ngủ ở Bản Lác hoặc chạy thẳng xuống Thành Sơn ngủ.
    Ngày 2: Mai Châu - Co Lương - Mường Lý - Mường Lát -Tén Tằn (110 km). Ngủ ở Mường Lát
    Ngày 3: Mường Lát - Hồi Xuân - Cành Nàng (vào Thác Mơ nếu có thời gian) - Cẩm Thuỷ (suối cá thần) - Hà Nội (400km - Đường đẹp, chạy tít).

    Lịch trình có thể thay đổi tuỳ vào thời tiết (nếu mưa thì ngày 2 ngủ ở Mường Lý).

    Chi phí: 250k/người
    Phương tiện: bình bịch

    Chỉ cần 2 người nữa join là có thể chạy được rồi. Bạn nào hứng thú và thu xếp được thời gian thì alo cho mình nhé.
    Kiên: 0904371303
    Nếu có thêm bạn tham gia thì chiều nay off tại 32B Điện Biên Phủ lúc 18:00

    Kế hoạch đi hơi gấp nhưng cuối tuần này ở nhà thì cũng buồn nên muốn đi chơi chút. Hy vọng có thêm bạn đường.

    Cảm ơn bác Dugia, đặc biệt là bác Moalovetoa đã rất nhiệt tình cung cấp cho em các thông tin vô cùng quan trọng.



    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 09/08/2007
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Một kinh nghiệm xương máu để không phải mất tiền ngu khi đi chơi và ngủ vùng vành đai biên giới ( kể cả có khoai Tây - yếu tố nước ngoài ) . Nên báo cáo với chính quyền địa phương ,công an xã ,biên phòng... Muốn chụp ảnh cũng phải xin phép nhé !
    Nếu hứng thú ngủ Mường Lý ,chú sẽ đi qua 1 cái bản đầu tiên của xã Mường Lý ,trên đường bên tay phải có hàng thợ may ,bên tay trái là nhà ở . Có thể trọ đêm ở đó ,miễn phí ! Nhà có 2 chị em có thể xinh nhất Muờng Lý ? Cô chị chưa có chồng ,cô em chồng bỏ ? Ở đó vẫn lưu truyền tục " Ngủ thăm " đấy !
    Chúc vui và có giấc mơ về Mường Lát - miền Tây Tiến của Quang Dũng !
    " Sông Mã xa rồi Tây tiến ơi
    Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi ..."
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Thôi xong, có khi chỉ chạy hai xế là đủ bác nhỉ?
  4. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ở Bản Lác hay Mường Lát nhỉ?? hì
    tới đoạn cần ngủ ở vùng biên thì vào bản nào cứ hỏi nhà anh trưởng công an xã mà ngủ là tiện nhất,
  5. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Lại có 1 nhóm chạy cung này, khơi dậy cái cảm xúc Mường Lát - Chiềng Nưa trong em trỗi dậy
    Các bác chạy đúng cung của bọn em mới chạy về, lưu ý là khi đến chợ Co Lương là phải dừng lại hỏi đườg ngay, tránh tình trạng bọn iem đi nhầm mất mười mấy cây như lần trước là mất thời gian lắm, ko đảm bảo lịch trình.
    Chắc bác đã xem topic của bọn em về cung này, nếu trời mưa thì thật là khủng khiếp ( nhưng ko phải là ko qua đc ) . Mấy cái dốc trên ảnh chỉ là 1/3 độ khó so với thực tế, vì vậy các bác nên chuẩn bị sẵn dây thừng và bịên pháp chống trơn trượt khi đi đường lấy là vừa.
    Nên đánh sẵn 1 bản danh sách các thành viên gồm tên tuổi, nghề nghiệp, số ĐT, số CMT luôn . Photo làm mấy bản để sẵn đấy đề phòng các chú biên phòng hỏi thăm.
    Đêm thứ 2 mà các bác muốn nghỉ ở Mường Lát thì cũng hơi rắc rối với mấy bác Biên Phòng và Công An đấy. Nhưng em nghĩ chắc ko sao, nhì nhằng tí là ok đấy mà :P
    Cái ngày thứ 2 chạy hơi vất đấy, nếu thời tiết thuận lợi thì ok, còn nếu ko thì đành phải ngủ dọc đường thôi.
    Các bác chú ý chuyện đi giầy dép, đi dép thì ko bảo vệ tốt cho chân đc, tốt nhất là đi giầy, nhưng cẩn thận vì sẽ phải lội suối, thế nên đi loại nào nó thoáng thoáng tí nhá.
    Chúc các bác đồng hành vui vẻ cùng Sông Mã anh hùng, lên Mường Lát nhớ phải ăn gà bản + xôi nếp nương nhá
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn,
    Mình cũng mới chỉ đọc được vài trang ở topic của các bạn nhưng có khá nhiều các thông tin bổ ích. Được cái bác nào chạy Mường Lát về rồi cũng thấy giúp đỡ những người đi sau rất nhiệt tình. Không biết Mường Lát có gì làm người ta hào sảng hơn chăng? Phải đi thôi.
    Hiện mới có một mình mình, thêm được 1 người nữa là chạy.
    "Mường Lát hoa về trong đêm hơi"
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Ôi lại bị dụ dỗ
  8. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @Kilotu:
    Trên đường lên đến cửa khẩu Tén Tằn nhớ đừng có chụp ảnh ở những cái biển vành đai biên giới hay cột mốc Việt - Lào làm gì nhé. Kể cả cảnh thiên nhiên khu vực vành đai biên giới hay cửa khẩu cũng vậy.
    Hãy cất máy ảnh vào túi balo, xuống xe và vào xin phép đồn biên phòng cho sang cột mốc biên giới và chụp ảnh........
    Hồi tết dương lịch năm ngoái mình cùng anh/em VIVU đã bị giữ lại 02 giờ đồng hồ tại đó vì sự thiếu hiểu biết này đấy. Các anh biên phòng bắt hội mình vì tội "vi phạm an ninh biên giới" bằng việc đọc cho cả nhóm nghe quyết định mới của chính phủ về an ninh biên giới.
    Tội danh là:
    - không có giấy tờ của chính quyền nơi ở, nơi đến khi muốn đến khu vực vành đai biên giới.
    - Chụp ảnh vùng vành đai biên giới dẫn đến vi phạm an ninh quốc gia
    Hình phạt:
    - Tịch thu tất cả tang vật như, xe cộ, máy ảnh.....
    - Phạt tiền
    - Giữ lại điều tra
    - Ký biên bản vi phạm an ninh quốc gia và sẽ gửi về cơ quan, trường học, chính quyền địa phương......
    Sau 2h xin van, khóc mếu, đe doạ, phong bì...... tưởng như vô vọng thì bỗng nhiên họ tha cho với điều kiện phải cử 1 đại diện ký vào văn bản vi phạm an ninh biên giới để họ giữ.
    Phong bì các anh ấy không nhận và mắng lại rằng lương biên phòng của các anh cao lắm nên không cần tiền của các chú hi hi hi.
    Đúng là một bài học sương máu.
    Một điều chú ý nữa là nhớ phải mang theo giấy tờ tuỳ thân và đừng có khai mình là sinh viên báo chí hay nhà báo lên đó mà dại nhé.
    Họ rất sợ cụm từ báo chí vì sợ lên điều tra gì đấy ..................
    Chúc vui vẻ
  9. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Chắc là ở mấy vùng đó heo hút, ít người nên khi có người lên họ đùa cho vui, cầm chân các bác ở lại cho đỡ buồn ( nhỡ đùa hoá thật, gặp thằng hâm thì cũng vỡ mặt, nhỉ )
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Mùa này đi thì có sợ lũ ko các anh nhỉ?

Chia sẻ trang này