1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai Châu - Mường Lát - Tén Tằn - Hồi Xuân cuối tuần này ai đi...?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kilotu, 08/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn ckbee, ckone và những người khác đã ủng hộ nhóm từ hôm qua đến giờ.
    Hy vọng thời tiết sẽ ủng hộ.
    "...Có thấy dáng người trên độc mộc
    Theo dòng nước LŨ hoa đong đưa..."
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0

    đi ngủ sớm đê mai còn có sức chiến đấu
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Còn một điều nữa. Mai chạy đêm nên nhất quyết các bạn phải mang đèn pin nhé. Mỗi bạn một cái cho chủ động
    Chúc cả nhà ngủ ngon
  4. CuongMC

    CuongMC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá, 3 tuần này không đi được đâu cả. Cuối tuần này cũng có việc mất rồi. CHúc cả đoàn kilogam đi vui vẻ và an toàn nhé.
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin tớ biết thì khu vực Thanh Hóa có mưa lớn trong 3, 4 ngày nay rồi
    Tớ và Xế đợt này vẫn phải làm thứ 7, ko đi đc cùng mọi người. Đành ngồi nhà nhậu xịt cầy và chạy các cung lẻ tẻ vậy
    Hôm bọn tớ đi rất may mắn là trời nắng ráo, mấy hôm trc ko có mưa, nhưng cũng có nếm kha khá bùn lầy ở vùng nước đọng. Nhiều đoạn phải đi bộ vì dốc quá cao, xế leo 1 mình, ôm tha thẩn đi bộ phía sau chụp ảnh
    Bọn tớ đi cũng an ninh an toàn, vào nhà dân xin nước uống suốt dọc đường và ngủ trưa tại Mường Lý
    Còn về giấy tờ tùy thân và chụp ảnh thì ngay từ lúc bọn tớ xuất phát tại Trung Sơn, cả con đường đã biết có bọn tớ sẽ chạy qua đây rồi, chỉ có điều là lúc nào sẽ chạy qua đến bản đó thôi. Đến suối Póc là điểm chốt trước khi tới Mường Lát, đã có ngay dân phòng ra hỏi han. Đây là khu vực vành đai biên giới mà nên có ng lạ là đâu đâu cũng biết.
    Hôm bọn tớ đi còn gặp một trường hợp lạ lùng: lúc đi qua bản KÍt bọn tớ gặp 1 trai bản đi nguợc lại, lái xe win, bọn tớ có hỏi đường anh chàng này. Thế mà đến khi đi quá Mường Lý cách đó kha khá cây số, lúc đang ngồi nghỉ thì lại gặp cũng đúng anh chàng này, vẫn xe win và cái áo đó đi ngược lại, Mà rõ ràng đây là đường độc đạo, chỉ có 1 đường, ko có đường quành. Cả lũ cứ mắt tròn mắt dẹt ko biết có phải là ma ko?
    Mọi ng nhớ mang đầy đủ giấy tờ và đồ sửa xe. Đường rất dễ làm hỏng lốp xe.
    Chúc đi vui vẻ và chụp đc nhiều ảnh!
    Hẹn lần khác sẽ bám càng Kilotu đi 1 chuyến nhé!
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Một chiếc xe còn thiếu đã được em Lum lo xong cả nhà nhé.
    Tình hình là thế này:
    1. Michell ôm anh Phương
    2. Lum ôm Got-but-chi
    3. Kilotu xe đi một mình để chở đồ.
    Dọc đường, Lum/ got mệt sẽ đổi lái với Kilotu.
    Sáng dậy đi làm, tắc đường, khởi đầu một ngày mới với bụi bặm và ồn ã, lòng mơ Mai Châu mùa em thơm nếp sôi.
  7. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    @Kilotu: Chiều nay anh có việc ở HN, cậu làm ở chỗ nào, nếu tiện anh mang cái ống nhòm cho!
    Đi chuyến này là gian khó đấy, mưa liên miên, nước rất lớn trong khi qua dốc Tả Pán để sang được bên kia thì phải vượt sông Mã bằng bè ghép.
    Chúc cả nhà may mắn!
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn Kilotu đã hỏi hộ thông tin nhé!
    Hồi cuối năm 2004 cũng đi chặng này, khá nhiều suối cắt ngang đường,
    Con suối lớn nhất đây, qua được cũng vất vả.
    Nhưng mà cứ đi thôi, thử sức cũng nên biết xem nó thế nào.
    Chặng này so với chặng đi trong Quỳ hợp mà bọn mình chạy đầu năm 2004 thì còn đơn giản chán. Chặng đó 15 km chạy trong đúng 3 ngày.
    Kinh nghiệm là nếu đường quá khó vì lầy lội... nên vào bản thuê thêm vài người dân đi theo, mang theo cuốc, dao rừng.
    Còn lần đi Mường Lát đó bọn mình chạy một phát đúng 24 giờ liên tục trên đường, rời khỏi một bản ở xã Trung Lý lúc 7 giờ sáng, chạy qua M Lát về đến Hà nội 8 giờ sáng hôm sau.
    [​IMG]
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 10/08/2007
  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại nhớ kỷ niệm Tết Dương Lịch bị ngồi bóc lịch và buôn chuyện cả nửa ngày trong đồn biên phòng Tén Tằn can tội không giấy tờ xin phép, chụp ảnh lung tung.
    Nói chung tớ góp ý với các bác đi là đừng nên vào đồn biên phòng làm gì, rắc rối lắm vì các bác chắc chắn không có giấy phép để được đi lại trong khu vực biên giới đâu. Có đến Tén Tằn mà tầm cỡ không phải bác Du thì rất khó mà xuống đuợc nơi con sông Mã chảy vào đất Việt.
    Lần trwớc bọn tớ đi chẳng xuống được chỗ đó, chỉ nghía được cột G9 trông chẳng khác cột cây số dọc đường là mấy nhưng cú một cái là bị giữ ở đồn đến nửa ngày, làm chậm cả lịch trình. Rõ chán!
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    @Bác Moa: Em làm ở 14 Thụy Khuê, nếu anh qua được thì hay quá. Cứ alo là em chạy ra cổng.
    @Tabalo: Em sẽ check thông tin cụ thể cho bác. Chuc đoàn Kayak của bác sớm có chuyến sông Mã.
    @Thành viên đoàn: Nếu có thể, các bạn nên dặn trước admin là sáng thứ 2 ko thấy đi làm thì xin xếp cho nghỉ nhé.
    Chờ phút lên đường.

Chia sẻ trang này