1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai Diễm Phương qua đời rồi!!! Xin một phút mặc niệm!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Loving, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mai Diễm Phương qua đời rồi!!! Xin một phút mặc niệm!

    ?oNăm nay là một năm buồn cho ngành giải trí, đến tận thời khắc cuối cùng. Diễm Phương đã ra đi lặng lẽ và mong mọi người đừng khóc thương nhiều", Thành Long phát biểu, sau khi chứng kiến người bạn thân thiết qua đời sáng nay ở tuổi 40.

    Tình trạng Mai Diễm Phương bắt đầu xấu đi từ hôm qua. Cô bị hôn mê và phải cần đến máy trợ thở. Hay tin về bệnh tình của nữ ca sĩ, hàng trăm bạn bè đã có mặt ở bệnh viện để được gặp cô lần cuối, trong đó có Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Dương Tử Quỳnh, Tạ Đình Phong, Trương Vệ Kiện và Thành Long.

    Diễn viên Tăng Chí Vĩ kể về giờ phút cuối cùng của Mai Diễm Phương: ?oCô ấy chờ cho đến khi tất cả những người thân yêu và bạn bè có mặt, rồi mới ra đi với một nụ cười trên môi?. Năm 2003 chứng kiến sự ra đi của 2 ngôi sao lớn trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh Hong Kong. Ngày 1/4, ngôi sao Trương Quốc Vinh, tri kỷ của Mai Diễm Phương, đã tự tử vì chứng trầm uất.

    Nữ ca sĩ được mệnh danh "Madonna của Hong Kong" xác nhận, cô bị ung thư cổ tử cung tại một cuộc họp báo hồi tháng 9. Nhưng cô khẳng định sẽ chiến thắng căn bệnh của mình. Hồi tháng trước, cô còn tổ chức một show diễn ca nhạc ở Hong Kong.

    Mai Diễm Phương khởi đầu sự nghiệp ca hát khi giành giải nhất tại cuộc thi giọng ca Tân tú của đài TVB năm 1982. Ngoài việc được coi là một huyền thoại trong dòng nhạc pop của Hong Kong, Mai Diễm Phương còn là một diễn viên tài năng. Cô từng giành giải Kim Mã năm 1987.

    Nhớ quá. Nhớ Đông phương tam hiệp, nhớ Anh hùng bản sắc, nhớ Tân Thần điêu hiệp lữ... Rồi còn Tiên hạc thần châm, Má hồng... Chuyện phố Bronx... Không bao giờ quên bà mẹ kế của Hoàng Phi Hồng trong Tuý quyền 2... Và còn nhiều... nhiều nữa.

    Đau lòng...




    And God saw the light, that it was good; and God divided the light from the darkness.
  2. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Quá buồn, quá buồn năm nay như năm hạn của ngành giải trí HK vậy, toàn chuyện xui xẻo đâu đâu. Toàn những ngôi sao sáng làn lượt qua đời. Đầu tiên là Leslie Cheung, ông vua ca nhạc Châu Á những năm 80 90 còn về điện ảnh thì khỏi nói, bây giờ lại thêm Anita Mui, nói chung là chán thật, trước đây chị của cô cũng bị chứng ung thư cổ tử cung quái ác này
    [​IMG]
    Thàn Long đã không kìm nổi nước mắt trước sự ra đi của Anita Mui.
    [​IMG]
    Với một giọng hát nhẹ nhàng sâu lắng thêm vào một ngoại hình rất đẹp, được mệnh danh là MAdona HongKong
    [​IMG]
    Bệnh tình càng ngày càng nặng, hình ảnh trong 1 buổi họp báo
    [​IMG]
    Cô đã qua đời tại Hong Kong''s Sanitorium Hospital vào lúc 2.50am (1850 GMT)
    Cô để lại hơn 40 bộ phim sau 20 năm hoạt động nghệ thuật
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 30/12/2003
  3. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hic, muốn post 1 cái poster của cô lên để chia buồn nhưng ko được.. Vĩnh biệt cô..
    Hanthaesuk's twin brother..!!!
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt một ngôi sao điện ảnh hàng đầu Hong Kong trong những thập kỷ trước.
    Còn nhớ đã xem bao nhiêu phim của cô đóng cặp cùng Thành Long nay Anita đã ra đi để lại một sự nghiệp đáng trân trọng.
    Thật buồn cho nền điện ảnh đã mất đi một ngôi sao lớn
    Cinema Paradiso
  5. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0

    Sao bất công thế! Người tài thì cứ ra đi lần lượt, kẻ bất tài thì cứ top này mỹ nhân nọ.
    Bộ phim mới nhất của Trương Nghệ Mưu, bộ phim cuối cùng trong cuộc đời của Mai Diễm Phương. Không biết chị đã hoàn thành vai diễn của mình chưa ? Năm 2004 " House of Flying Daggers " sẽ ra mắt. Hi vọng rằng chúng ta lại một lần nữa được nhìn thấy Hiệp nữ Mai Diễm Phương tung hoành trên màn ảnh, được thấy lại nụ cười ngạo nghễ của chị.
    ... không ai yêu tôi hay chẳng ai thích con nhà nghèo ?
  6. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Tối qua về có mở lại mấy đĩa nhạc cũ của Anita, không hiểu sao ngày thường nghe nhẹ nhàng vậy mà hôm qua lại thấy một sự nhớ nhung, luyến tiếc không dấu nổi nước mắt, giống Leslie Cheung vậy. Đúng vào cái ngày cuối cùng của năm này cô đã ra đi, về bên ấy mong cô nhận ở nơi đây những tình cảm chân thành nhất. Khán giả sẽ không thể quên những gì mà cô đã dành trọn cuộc đời gây dựng
     



    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy
  7. KhaTranAc

    KhaTranAc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    báo thanh niên bôi bác wá ,đăng hình vvnghi thay cho mai diễm phương
  8. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Mai Diễm Phương trong Wu Yen.​
    Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương. Mất mát quá lớn. ​
    <P> </P>
    Được rena sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 02/01/2004
  9. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Cái hình MDP ở trên là phim đóng cùng Trương Bá Chi, vai Tề Vương - đó là vai phản xuyến (nữ đóng vai nam), mình rất thích. MDP diễn hài rất đạt.
    Ảnh dưới là phim Má hồng của đạo diễn Quan Cẩm Bằng, MDP đóng vai 1 hồn ma, Trương Quốc Vinh vai người nghiện, cả 2 đều có số mệnh không được tốt...
    Phải chăng phim đã vận vào đời...
    Buồn...
    And God saw the light, that it was good; and God divided the light from the darkness.
  10. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    hi`hi` , theo như chẩn đoán của SOLO thi` cô Mai Diễm Phương bị ung thư cố tử cung do ăn quá nhiều thịt quay
    Xạ trị ---> rụng tóc ---> đội mũ
    [​IMG]
    XXXXX XXXX XX XXXX XX XXXX XX XX XXXXX XXXXX XX XX XXXX XX XX XX
    XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX XX XX XXXXX XXXXXX XX XX XXXXXX XX XX XX
    XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
    XXXXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XX XX XX XX
    XXXXXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXX XXXXXX XXXXX XX XX XX XX XX
    XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXX XX XX XX XX XX XX XX
    XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX
    XXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXX XX XXXX XXXXX XX
    Được SOLO sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 02/01/2004

Chia sẻ trang này