1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẠI DZÔ! MẠI DZÔ! TƯỜNG THUẬT BUỔI CÂU CÁ HÔM 22-1 ĐÂYYYYYYYYYYYYY!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi javel, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    MẠI DZÔ! MẠI DZÔ! TƯỜNG THUẬT BUỔI CÂU CÁ HÔM 22-1 ĐÂYYYYYYYYYYYYY!

    hehe, mong bà con thông cảm mấy bữa nay tui bận wá, hôm nay hi sinh buổi trưa post bài tường thuật cho bà con đọc ghiền chơi (kô viết tụi nó "táp" tui chết nhất là thằng mập):

    Sáng "sớm" hôm nay (hôm đó), trước cổng hồ bơi lam sơn bỗng nhiên náo nhiệt một cách bất bình thường - "ê! 15000, lẹ coi, để còn mua đồ nữa.... ê! javel đóng chưa? đóng tiền đóng tiền, lẹ coi...Hờ tung, đóng chưa...ê ê...đóng rồi nha, đòi cái gì nữa hả bà kia!.....prankster...." hic sợ wé, giọng đòi tiền của mấy nữ cún nhà ta lanh lảnh vang lên khắp cổng hồ bơi, kèm theo đó là tiếng nói cười nói, tiếng phản đối, tiếng hát (của tui) tất cả các âm thanh cùng tần số này cộng hưởng với nhau đã tạo nên khung cảnh sôi động, một phong cách hoàn toàn cún(21 rồi kô biết là cún hay là cầy ta?)... và rồi cái khoản thu phí cũng xong, anh em nhấn ga xuất phát lúc 8h30' (kỷ lục), cún boy chở cún girl, mọi người thẳng tiến cái chợ gì đó bên quận 7, lúc này các cún nữ trổ tài đi chợ... hehe... kô biết mấy bà này đi chợ kiểu gì mà tui thấy toàn rau là rau, đã vậy còn một bịch ớt khoảng nửa kg nữa chứ... huhu... tui biết nhậu thôi mà mua zầy sao tui chịu nổi... nhưng kô! hì hì, sau khi nhìn lại thấy có bịch heo quay, mừng wá (có mồi rồi), kể ra các cô nàng cũng biết đi chợ chứ hả
    đồ ăn, thức uống đã đầy đủ (1 két tiger + n chai nước ngọt) mọi người thẳng tiến vào nhà andy (ao cá nhà andy), công nhận đường vào nhà andy cũng phê thiệt, mọi người đi cứ tưng lên tưng xuống, lại còn qua cái cầu mà theo andy kêu là cầu khỉ nữa (chắc tại hắn quen đi xe hơi rồi)... trong lúc mọi người đang mệt mỏi vì tuyệt vọng (tưng hoài mà kô thấy tới cũng phải phê chứ) thì bỗng dưng một tiếng la thất thanh vang lên "ÁÁÁÁÁÁÁÁÁAAAA" kô biết của ai nhưng mà tới rồi
    (hic, bà con thông cảm, ba tui kêu tui xuống uống bia, kô xuống kô được, ai tường thuật giùm tiếp, thèm wá chịu hết nổi rồi hehe...DAAAAAAAAAAAAẠA.........CHỜ CON CHÚT CON XUỐNG LIỀN............. HEHE...BB)

    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ở trỏng sướng dzữ ha...hi`...ăn chơi ko thua gi` ở ngoài này...kekeke...
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  3. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    cái thèng javel khốn kiếp,tường thuật ở đây thôi chớ còn gửi mail kèm hình đi chơi cho người ta thèm nữa.Úynh chít mày lun.
    mess with the best,
    die with the rest[​IMG]
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ai dám uýnh nhị ca Ớt dzị hở? hmm......răng muh oánh nhẹ thế, nặng tay tí nữa....
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  5. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    Javel@ hãy tường thuật tiếp điiiiii, mùh sao kô post hình lên cho anh em bà con xa gần coi gí hết vậy????
    CKA = AndyCoollove..
  6. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    để tối post tiếp, còn cái hình, thì máy đệ bị error, kô post được, để mai mốt đưa cho thằng mập post vậy, bà con thông cảm, bi giờ tui đi làm đây
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Chời ! Hụt hẫng ghê chời !!! Hic !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  8. bongcucvang

    bongcucvang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hớ...hớ...rồi sao nữa. ko lẽ tới đó rồi kết thúc.
    ------------------------------------
    Chữ kí làm wé gì, cũng chỉ để nói về anh iu mà thôi
  9. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    đang hay thì tụt hết cả hứng . Ai làm ơn kéo lên giùm tui coi
    [​IMG]
  10. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    mùng 2 ở nhà kô biết làm gì, tường thuật típ cho bà con chơi
    -------------------------
    VÂNG! tuy đã trải qua một chặng đường đầy gian nan vất vả, nhưng các cún nhà ta vẫn xung như ngày nào, vừa quăng xe vào góc là cả lũ ùn ùn kéo nhau ra căn chòi toạ lạc giữa hồ nước mênh mông bát ngát, miệng thì vẫn luôn mồm kô dứt(nổ chút)... và sau 15' dành cho những ván bài phân công công việc thì người có vinh dự được bơi ra giữa hồ lùa vịt là phuongtxp và một tên nữa (quên rồi, hình như là pickou hay prankster gì đó), tuy là nói bơi ra giữa hồ, nhưng chả ai chịu nhảy xuống báo hại javel tui phải chạy ra lấy đá chọi phụ tụi nó (lùa vịt vào bờ cho pickou cầm cây xiên)... Sau 15' chạy lăng xăng + ném đá mỏi tay mọi người quyết định... kô bắt nữa và nhờ anh Cảng bơi ra bắt giùm(anh của andy)... anh em kéo nhau vào trong nhà thì....TRỜI! choáng chưa kìa, các chị em 82 đang trổ tài nội trợ, người thì nhặt rau người thì lặt giá, người thì làm nước mắm... bỗng nhiên mọi người nghe có những tiếng ồn ào huyên nào bên phía lều vịt, chưa kịp định thần nhìn lại thì thấy pickou xồng xộc lao thẳng về hướng đó với một nét mặt hình sự kô kém gì cảnh ăn cướp đang bị công an rượt, đến lúc mọi người nhìn kĩ lại xem chuyện gì xảy ra thì thấy xauxi pickou và anh Cảng đang vờn lũ vịt tơi tả, pickou chồm lấy một con, xauxi người cởi trần ướt nhem cũng chụp lấy một con to như con ngỗng, miệng hai lão lúc này cười toe toét, mặt thì vênh lên (giống như cảnh bố vợ bị ăn đấm)...hê hê... thế là có thêm món vịt làm mồi nhắm rồi... nhưng tiếng ồn ào chưa chấm dứt thì mọi người nghe co' tiếng tranh luận om sòm trong khu vực bếp, xen lẫn âm thanh của các nữ cún là giọng ồm ồm của prankster, anh em liền lật đật chạy vào trong xem sự tình trong nhà bếp như thế nào thì ...wowwwwwww hehe....... cái gì đây!.... trước mắt tui là hình ảnh 6 nữ cún + 1 tên prankster đang cãi nhau ỏm tỏi về cách làm nước mắm kìa bà con... zui wé... nhưng kô có vấn đề gì là nan giải đối với hội cún, sau 15' vật lộn với vài cái tô cộng một chai nước mắm thì mọi người đã có được hình như là hai tô nước mắm gừng(hình như cái chai nước mắm lúc đầu đầy bi giờ cũng ém ty luôn khớ khớ)... vâng! lại nói về chuyện làm vịt, công nhận hôm nay may thật, có anh pickou biết làm thịt vịt, thế là mọi người tạm thời yên tâm về cái khoản vịt...hehe, còn gì nữa ta, quên zồi....ÀÀÀÀÀ! quên cái quan trọng nhất, hôm nay đi câu cá mà nãy giờ toàn nói đến gà vịt và nước mắm, so zi bà con (tại vì ấn tượng wé hé hé... )- sau khi thị thực buổi biểu diễn tài nội trợ, phóng viên javel tui xách máy chụp hình thơ thẩn bước ra bờ hồ ngắm cảnh trưa nắng sói trán và cảnh anh em câu cá...hic... mang tiếng là câu cá mà tui cũng thua luôn, kô biết nhà cha andy này nuôi cá kiểu gì mà...chỉ cần thả lưỡi câu xuống là dính cá (kô cần mồi), sau khoảng vài phút câu thì mọi người đã có một đống cá chất cao như núi, phuongnam bên 83 xông xáo nhận nhiệm vụ moi ruột, chặt đầu và làm sạch cá, 19 và xauxi cùng nhau thắp lên ngọn lửa trong bếp lò (nướng cá)...hehe...đến đây thì đồng hồ sinh học của mỗi người tự động réo, kô ai bảo ai, mỗi người một tay dọn đồ ăn ra và thế là 1111111111.... 222222222.... 33333333333 "Ê Ê! TỪ TỪ THÔI ĐỒ ĂN NHÌU MÀ TRỜI ƠI COI CHỪNG NƯỚC MẮM ĐỔ KÌA SAO MÀY DÀNH CỦA TAO Ê BIA TAO ĐÂU TRỜI ƠI CẮT CỔ KÔ BẰNG ĐỔ RƯỢU MÀY LÀM ĐỔ BIA RỒI KÌA THẰNG KHỈ NÈ NÈ MẤY ÔNG KIA LỊCH SỰ CHÚT COI NGU SAO LỊCH SỰ HEHE (tiếp theo là im lặng)............." hê hê...tường thuật típ đi bà con, tui đi nhậu đây buồn wé
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible

Chia sẻ trang này