1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mai em co len tra lai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiduongsautham2012, 11/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay e gặp rồi các bác ạ. Tối qua lúc ấy em thấy có gì đó bất mãn với cách cư xử như thế nhưng giờ thôi rồi. Cười phớ lớ thôi, ko cần phải làm gì to tát quá đáng cả . Cầu chúc em hạnh phúc và bình an (dù chả hiểu tại sao chia tay nữa). Sáng nay cáo mặc rất đẹp... tự nhiên thấy ko tiếc nối gì cả. Chúc cà nhà năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Giờ thực sự em cũng ko biết phải làm gì với mớ đồ kia nữa: vứt(thì hơi phí đều là hàng tốt và còn mới), mà lại ko muốn sử dụng lại nữa..
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    thế thì bác chuyển nhượng sang em........em cho thằng ku em dùng tạm cũng dc, hoài của thế
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cho em đi, đừng vứt. Phí của
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy nói thế thôi chứ bạn ấy chẳng vứt đâu. Tệ nhất là cũng đem cho nhà hàng xóm.
  5. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1


    Nghe mà giật cả là mình
    Người yêu cũ hôm qua cũng dở chứng đến nhà thăm mình.
    Xong cũng hỏi thăm nọ kia, bảo muốn gặp em nọ kia...
    Mình thì ko im lặng như ng y anh này, em nói như súng liên thanh, nhưng mà nói phũ lắm, mặt tỉnh bơ. Thấy ngta cũng có vẻ tủi thân, mình thấy thương nhưng kệ, trc đây người ta cũng gây cho mình bao phen lên bờ xuống ruộng đau đớn, tổn thương, vết thương đã lành cứ thích chọc ngoáy vào, giờ mình ác tí chắc ông trời cũng hok nỡ phạt.
    Còn đồ tặng nhau rồi, em nghĩ nên kệ, giữ lại chứ trả làm gì. Đợt trc em cũng điên điên lên xếp hết đồ vào 1 cái hộp to tướng định mang đem giả, cơ mà lúc xếp dở thì thấy cũng chẳng cần thiết phải làm thế. Thế là giữ lại, đóng vào hộp, chờ chục năm nữa lôi ra ôn lại kỉ niệm.
    Thế còn qua bài viết của anh chủ topic, thì có vẻ anh cũng hơi ích kỉ rồi đấy. Lúc người ta yêu nhau, người ta làm cho nhau vài việc cho dù là to thì có gì mà phải kể công như thế. Chuyện xong rồi là xong, thái độ của chị kia như thế có thể vì ko muốn để anh hiểu lầm là chị ý muốn quay lại hay nọ kia (Ôi, như em một lần dại dột ý, cứ nghĩ chia tay xong uh thì thôi làm bạn bt cũng đc, ai dè ngta ko hiểu cho mình, thế là rắc rối dùng dằng gỡ mãi mới đc +_+, thế là hôm qua nhất quyết nói phũ, ngăn chặn mọi việc lại tái diễn).
    Tóm lại là chia tay xong, nếu 1 trong 2 bên gây cho bên kia tổn thương gì đó dẫn đến chia tay, thì tốt nhất là chấm dứt hẳn. Gặp nhau làm gì cho càng thêm khổ, đừng đụng chạm đến cuộc sống của nhau nữa, sẽ hạnh phúc cho cả 2 bên

     
  6. misery001

    misery001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhầm ý của chủ top vì quả tên topic sai lỗi chính tả
    Chống xì pam: ko nên

Chia sẻ trang này