1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai em đi....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mai em đi....

    Anh đã nghĩ rằng hôm nay mình sẽ viết nhiều. Nhưng trong lòng anh lúc này thật sự không biết mình có cảm giác gì nữa.
    Sáng anh khi đón mẹ anh vô tình nhìn thấy nhữn bao dứa và anh biết điều gì đó đang đến. Anh vẫn biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ nhanh và chóng vánh đến vậy!
    Sắp xếp hành lý cho em, mỗi bao dứa được đóng lại anh lại cảm thấy em xa anh hơn. Cả anh và em đều tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người mà sao trong sâu thẳm tâm hồn buồn đến thế. Anh đã không đủ can đảm đề nhìn vào mắt mẹ em nữa.
    Trời nằng to quá! Em đi găng tay rồi lại bỏ ra để anh có thể nắm được tay anh chặt hơn. Em gục đầu sau lưng anh, hinh như em khóc. Còn anh, nuốt những tiếng thở dài vào trong lòng.
    Rời khỏi nhà Giang, trời nắng to là thế bỗng mây đen kéo đến, cơn mưa rào trút xuống. Nếu em không nhắc anh có lẽ anh sẽ đi dưới mưa như thế. Hai đứa mình lại chung nhau một chiếc áo mưa. Trơi mưa to thật có những lúc tưởng như không thể đi nổi nữa. Em nhớ không? Trên đường Chùa Bộc, gió to quá tạt ả mình vào lề đường. Mỗi cơn gió lạnh thổi qua em lại ôm anh chặt hơn. Có nhận được hơi ấm của anh không em? Anh luôn ở bên em lúc em muốn che chở cho em lúc em cần....
    Mẹ xuống dưới nhà, Hương và Hà cũng xuống theo. Chỉ còn lại hai đứa mình trong căn phòng nhỏ. Anh vừa vuốt tóc em vừa an ủi vỗ về .. Mẹ lên thấy chúng mình như vậy cũng để cho thêm một chút nũa. Taxi đến anh vác vội chồng sách xuống dưói nhà.Lúc trở lên em cũng theo. Cảm giác lúc sắp chia tay cứ khiến người ta quấn lấy nhau. Trong khoảnh khắc ấy, mình đã trao cho nhau nụ hôn vội vã. Em nói yên anh trong tiếng sụt sùi, anh nghe mắt mình cay cay.
    Mai sắp xếp đồ đạc. tàu chạy lúc nào anh cũng không biết nữa. Mà thực tình nếu không vướng xe anh cũng muốn về nhà cùng. em. Đôi lúc anh vẫn thế, thích cái gì thì không thể nào cản được.
    Đến ga Gia Lâm anh phải chia tay em.Nhớ đến bài Những bóng người trên sân gà mà não cả lòng:
    Những chiếc khăn hồng thổn thức bay
    Nhừng bàn tay vẫy những bàn tay
    Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt
    Buồn ở đâu hơn ở chốn này.
    Em xa anh thật rồi! Anh bước đi nghe lòng hụt hẫng. Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác vô thức đến vậy không biết mình làm gì nghĩ gì nữa.

    Mai em đi có buồn không em
    trời nắng rồi, chắc là nắng hơn
    đường gần thôi mà sao lận đận
    có mắc sông không , có mắc thuyền?

    Mai em đi, lòng anh buồn hơn
    trời đã hạ rồi hay chưa sang
    hoa võng cứ đỏ đôi bờ nhớ
    hàng cây lá xanh, anh lang thang

    Mai em đi, anh nhắc tên ai
    trong bức tranh kia hay phim dài
    hay trong cuốn sách đang bỏ ngỏ
    hay là ngõ nhỏ trắng mưa phai?

    Nhắc ai cho trắng tròn vành nón
    cho mai tóc đenm, cho môi thơm
    màu áo biếc chiều qua phố vắng
    cho nắng hàng hiên ngập ngừng lên

    Mai em đi, mai đi ư em?
    thơ anh tan nát vạn con đường
    lòng anh rối rắm bờ cỏ ướt
    cho gót chân em in nhớ thương.








    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  2. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Mai em di roi nho anh lam anh oi
    Nho nhung con duong ta chung buoc...
    Duoi troi mua lanh buot hai vai
    Noi chon nay ta da khoc cung ai...........

    Mai em di biet con nho anh khong
    Nho noi anh tung dua em den.....
    Tung con duong khong quen ma than thuoc
    Chinh noi nay,Anh da noi yeu em
    [red]
    Anh nho nhung noi nhung luc co em.
    Anh da khoc da cuoi cung em o do.
    Nen ta se ben nhau khap noi va muon thuo.
    Boi noi nao cung co nua hon anh.
  3. hollyhock

    hollyhock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thời gian và không gian thật đáng sợ với những con tim đang yêu. KHi ở trong hoàn cảnh này ta mới thấm thía hết những cảm xúc mà bạn ta đã từng trải qua một năm về trước. Chỉ hi vọng thời gian sẽ là thước đo cho tình yêu của chúng mình, anh nhỉ.
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy em ạ! H là một tấm gương quá lớn và hiện hữu để em có thể soi mình và trong đó. Vẫn là thời gian. Thời gian có thể làm tàn lụi tình cảm hời hợt và thời gian là cuộc thử thách đầy chông gai đối với những con tim biết chờ đợi trong ỏi mòn....
    Tôi buồn và nhớ quá!
    Giá tìm được ai kia
    Giống hệt như em ấy
    Để khỏi quay trở về
    Nhưng biết tìm đâu ra
    Giống hệt đôi tay đó
    Để trong cảnh chia ly
    Tôi thấy buồn và nhớ
    Tìm đâu ra đôi mắt
    Biết như em giận hờn
    Chỉ vô cùng thỉnh thoảng
    Giọt lệ dâng nỗi buồn!
    Tìm đâu ra cái miệng
    Biết hát,cười như em
    Để suốt đời tôi lo
    Nhỡ đâu em nỗi hẹn?
    Tìm đâu người mà ta
    Luôn thứ tha mọi lỗi
    Để bên nàng vẫn sợ
    Chỉ tạm thời vậy thôi.

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ông trời có mắt hay sao mà mỗi lần em đi lại trút những cơn mưa rào xuống! Khi anh ngồi viết những dòng này cho em ngoài trời vẫn rả rích mưa. Thật lạ khi giữa hè lại có mưa ngâu khiến anh nghĩ đến chàng Ngưu - nàng Chức...
    Đã bao lần anh tiễn người thân, bạn bè lên đường, một chút buồn rồi cũng thoảng qua. Nhưng nếm trải sự xa cách trong tình yêu anh mới biết thế nào là buồn và nhớ. Anh nhớ em, em hỡi! anh nhớ em!... Anh lặng nhìn bóng em khuất dần trong đám đông người qua lại. Trước khi bước vào em em quay đầu lại và rồi cũng ngoảnh đi rất nhanh. Em nghĩ gì nhỉ? Có biết anh đang đứng đó dõi theo không? Em ơi, lại xa anh rồi sao?
    Mai em đi không biết trời có nắng
    Có mây che trên suốt quãng đường dài
    Những đám cỏ cũng vừa xanh trở lại
    Hương gió đồng cỏ thoảng nhẹ qua
    Anh ở lại với phố phường đầy bụi
    Tiếng chim kêu thôi hót ở đầu hè
    Chỉ còn đám rêu xanh ngoài khung cửa
    Và sương chiều lãng đãng dưới vòm me
    Em ơi! khoảng cách về địa lý không đáng sợ bằng khoảng cách trong tâm hồn phải không em? Chỉ biết tâm hồn chúng mình luôn ở bên nhau!

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...

    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 06/07/2002 ngày 15:15
    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 06/07/2002 ngày 15:19
  6. Nhocxinhtuoi

    Nhocxinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hay quá !
    Tất cả vì FPT Chat và Bonphuong Chat
    Danh hiệu đã đăng kí bản quyền ngày 07/07/2002
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trời lại đổ mưa khi em xa anh. Không biết em đi đường có mệt không? Ngoài trời mưa vẫn rơi còn anh dang cố tập trung vào công việc mà cũng không làm được gì anh lại thả mình theo những bản nhạc không lời, rồi bản romance nữa. Anh nhớ em qua H... ơi!
    Nhớ lại nửa tháng mình xa nhau sao mà dài đến thế! Đã bao lần anh đến với em từ sáng để khi chia tay quyến luyến nhau bằng một câu nói tiếng cười...2 ngày anh xuống với em, rồi 3 ngay em lên với anh trôi qua thật nhanh...
    Những ngày bên nhau ngắn ngủi ấy như sáng bừng lên, tràn đầy ý nghĩa. Trong vòng tay nhau dường như mình không còn có quá khứ, cũng chưa nghĩ đến tương lai. Bởi hiện tại tràn đầy quá! lung linh quá! huyền ảo quá! làm cả anh và em đều cảm thấy choáng ngợp...
    Mai em đi không biết trời có nắng
    Có mây che trên suốt quãng đường dài
    ...................................................................
    ..................................................................
    Anh ở lại với phố phường đầy bụi
    Em ơi, lại xa anh sao em? Để nỗi nhớ kia vật lộn thân xác anh!

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  8. GuciThePonova

    GuciThePonova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0


    Mai em đi, đường phố thênh thang vắng tênh
    Mai em đi, sỏi đá bơ vơ khóc thương
    Và rồi ngày mai em đi, mùa đông vụt chết giá băng, tuyết rơi ướt lạnh vai gầy
    Nhặt cánh hoa tàn phai mau
    Lá khô phủ đầy mùa tuyết rơi
    Ta xa nhau, nhìn ngắm mây trôi lẻ loi
    Ta xa nhau, ngọn gió lang thang vấn vương
    Và rồi ngày ta xa nhau, một linh hồn trong nỗi đau cô đơn khóc thầm vô vọng
    Lạc bước trong màn đêm xưa
    Bước chân quay về lạnh tuyết rơi...

    Em đi qua trong con tim, đừng đánh thức tiếng nhớ trong đời, bờ môi anh ru em chiều nao.
    Tìm lại bài ca xưa trong tiếng vĩ cầm
    Còn lại mình anh khi em đã đổi thay
    Em đi qua trong cơn mơ, chợt tim anh trắng xoá vô vọng, tìm em nơi phương nao trong mộng mơ
    Và rồi gặp em nơi góc phố hôm nào
    Và buồn nhìn nhau khi em đã xa rồi
    đấy là tâm trạng của riêng tôi, ngày mùng 4 tết năm ngoái... MICHELLE
  9. Cogaiusau

    Cogaiusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Như anh viết thì H..đã đi từ buổi chiều, lại một chiều mưa nhưng lần này H.. về mà không có anh đi tiễn. Buổi trưa hôm qua em thấy anh nhìn đồng hồ liên tục, còn huýt sáo nữa nhưng em có cảm giác anh đang đời một điều gì đó. Điện thoại của anh reo anh đi luôn quên cả đóng của phòng. Lúc về thì cứ như người mất hồn ấy. Em cũng khống biết như thế nào nữa. Tạisao anh và H.. yêu nhau thế mà không được gần nhau. Thật khổ cho anh quá!
    Fantasy
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    P... ơi! Cảm ơn em đã chia sẻ cùng anh. Nhưng nỗi sợ xa người yêu, xa mãi mãi đang lớn dần lên trong anh. Anh đã cố gắng, cố gắng thật nhiều để suy nghĩ tích cực hơn mà không thể. Yêu nhau đấy, nhớ nhau nhiều mà tại sao không được ở bên nhau. H.. lúc nào cũng hỏi anh có tin vào số phận không? Còn H... thì tin điều đó! Anh không muốn tin không, không thể tin điều đó đến khi mình còn có thể cố gắng. Nhưng mình anh chỉ một mình anh có cố gắng cách mấy cũng không bằng có H.. cùng anh chia sẻ.
    Giờ nay em đang nghĩ thật nhiều buồn thật nhiều những mong tìm được cách giải quyết cho riêng bản thân mình. Nhưng càng tìm càng dối mà sao không chia sẻ cùng anh H.. ơi!
    Tối nay một mình anh chỉ một mình anh giữa bộn bề cuốc sống, giữa những nỗi lo,những nỗi sợ ,anh biết phải làm sao bây giờ? Lâu rồi anh không cảm nhận được cảm giác cay cay nơi đầu môi, không cùng ai trút những tâm sự.....

    Xa cách người mình yêu còn đau khổ hơn cái chết!

    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 27/07/2002

Chia sẻ trang này