1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai gặp người yêu cũ nên làm gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wutavn, 26/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    em nó sắp có cái first (second hand) kiss nhưng lại nhớ cái first kiss của chú nên mới làm thế...thôi thì chiều lòng em nó làm cái second step đi...chúc vui.
  2. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    ơ mấy cái lão đàn ông các pác bùn cười nhẩy......đã chia tay và có đối tượng mới rồi mà cpnf mún thía này thía kia với ng ta..mún j đây???ko pải bắt cá 2 tay thì là gì hả???? Con gái khi chia tay ai chẳng mềm yếu với ng cũ như thía......còn pác,chắc mún lợ dụng ng ta kiếm nốt cái....z cuối cùng rồi 1 đi ko quay lại chứ j.....chán hẳn cái bọn đàn ông.......
  3. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ cô này hay chửa...để anh phân tách cho cô em thấy nhá
    Vàng 1: bắt cá 2 tay chứ có phải một tay bắt 2 Cá đâu mà sợ...cơ mà cái này là chuyện thường tình ở huyện...
    Vàng 2: anh cam đoan với cô em là cáo kia vẫn có tình cảm với gà cũ nhiều hơn, có khi gà mới chỉ là chỗ dừng chân cho đỡ trống vắng khi buồn thoi...
    Vàng 3: đấy không phải là lợi dụng mà là nương tựa vào nhau để sống em ợ...
  4. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    sướng được như chú có gì phải lăn sờ tăn. Người yêu cũ không kiếm được thằng nào ngon hơn nên quay lại đong chú. Người mới và người cũ đều đang lao vào chú. Vấn đề của chú là chẳng có vấn đề gì cả.
    Đừng bầy đặt lương tâm gì ở đây cả, bây giờ chú làm gì được thì cứ làm, quan trọng là khi lấy vợ thì phải sáng suốt cho để sau này đỡ ân hận.
  5. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    rê thế,con gai dễ mềm lòng với ng cũ thế ư.......thế thì em ko sài đồ cũ đâu...mạc dù dang dùng nhưng sẽ tìm cách đổi....
  6. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bác này bản lĩnh kinh người
    Yêu nhau 9 tháng lại sắp đến công đoạn z tức là đã thân thiết lắm rồi vậy mà chia tay không thèm biết lí do tại sao, sắt đá đến lạnh người.
    Thế bây giờ cứ tiếp tục phát huy đi
    Bây giờ đi cafe với em í thì cứ hỏi thẳng : Thế rút cục bây giờ em muốn gì?
    1. Em không biết em muốn gì nữa ==> bỏ về không liên lạc nữa
    2. Em muốn z ==> chiều em í thôi
    Có khi cáo thấy chú sắt đá nên nổi máu chinh phục thôi, có đối tượng mới rồi thì kệ nó đi, dứt điểm nhanh được thì làm phát, không thì thôi
  7. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn , em thích ideal này he he ... đừng có bày đặt lương tâm đạo đức giả ở đây , chả cần chuẩn bị gì hết , cứ gặp cứ nói ch hiên tại a có người yêu mói roài ... he he nhưng vẫn nhớ e , vẫn còn t/c mới đi cà fê với e ... sau đó để cảm xúc nó dẫn đường ... em nó thích thì chiều ...
    Nói chung để nói là thích thì vô số mà ... yêu thì chỉ 1 thui ...

  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    con trai thằng nào cũng thế này à ???? éo hiểu j luôn Tham vãi
  9. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ nói là anh có người yêu rồi. Có làm bạn được thì bắt tay cái, ko thì tình đôi ta chỉ có thế thôi. Goodbye em từ đây. Mà bác này chắc muốn có 1 lúc 2 em nên mới phải đắn đo nhiều thế.
  10. chongthamdot

    chongthamdot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hic theo tui nà : Đã là phúc thì không phải hoạ đã là họa thì khó tránh . Mà tránh nàm giề Nếu muốn đi thì cứ đi thôi. Chán cái nhà ông này

Chia sẻ trang này