1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai hay Đào đây?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi cocsku, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocsku

    cocsku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mai hay Đào đây?

    Xưa, mỗi vùng trồng một loại cây để chơi trong ngày tết. Ngày nay giao thông thuận tiện. Ở SG cũng có thể mua một cành đào chơi. Ở HN cũng có thể sắm một cây mai đẹp. Người dân có nhiều lựa chọn hơn.
    Vậy tết năm nay bạn chơi cây gì đây, Mai hay Đào? cây nào đẹp hơn, cây nào có ý nghĩa hơn!
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Tôi thì tôi thấy 2 loại này đều đẹp và có ý nghĩa như nhau,nếu có điều kiện thì tết này tôi chưng luôn 2 loại đó cho nó "hoành tráng" keke bác đưa ra cái topic này coi chừng lại đi vào vết xe của mấy cái topic trước đại loại như là tết tây hay tết ta gì đó.....cãi nhau um xùm rồi cũng không giải quyết được vấn đề gì
  3. U19

    U19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Còn nói gì nữa, bé Đào với bé Mai, có tiền thì anh chơi cả hai bé, ít tiền thì bé nào rẻ anh chọn, còn bất hạnh ko có tiền thì anh nhịn cả Đào cả Mai. .
    Được U19 sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 13/01/2006
  4. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0

    Cho tôi nói leo tí.
    Tôi thấy Việt Nam mình có Cây Trứng Cá, hoa và trái y như cây Anh Đào của Nhật Bản, loại Anh Đào mà Nhật mang sang tặng nước Mỹ trồng quanh hồ Ba Đào tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn ấy.
    Ai muốn đặc biệt ngày Tết này thì thử cắt một cành trứng cá có dáng mảnh khảnh, mang vào nhà tước lá chưng thử xem có ra hoa ngày Tết không. Cứ khoe là đây là giống Anh Đào từ Nhật Bản, lưu vong sang Việt Nam từ ngàn năm trước ...
    Khi nhìn Anh Đào nở trong Hội Anh Đào tại thủ đô nước người, tôi không khỏi chạnh lòng thương Cây Trứng Cá của Việt. Trái trứng cá ăn ngọt lịm. Trái Anh Đào không ăn được.
    Đúng là hoa Việt có nhân có hậu mà bị bạc đãi.
    Hoa xứ người chỉ có sắc không hương mà được ca tụng quá trời ...
  5. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề tầm phào. Mai hay Đào thì cũng là cây hoa chưng ngày Tết cái này thì tùy thuộc thị hiếu, thói quen, sở thích cũng như nhu cầu chứ làm sao mà bàn luận được. Người miền Bắc như tớ thì thấy đào quen thuộc hơn vì nhớ cảnh ngày bé Tết đến xúc rửa lọ độc bình rồi lọ mọ theo ông lên Nhật Tân, Phú Thượng vào vườn đào để chọn cây cho hợp ý mình. Đào thì có 2 loại đòa bích và đào phai, đào Nhật Tân Phú Thượng thì da nâu bóng, tán đều, búp mập mạp mà sắc tươi. Thế nhưng bây giờ có cành mai cắm cũng thú, ngày tết có cành mai trong nhà để nhớ cụ Cao:
    Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
    Nhất sinh đê thủ bái mai hoa
  6. cocsku

    cocsku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chơi cây không đơn giản như các bạn nói đâu. Chơi cây gì, hoa gì, thể hiện quan niêm sống, tính cách, khả năng tài chính cũng như những quan niệm văn hóa của người chơi.
    Người chơi cẩn thận thường chọn rất kỹ cây, đặc biệt loại cây. Người hời hợt hoặc hay lảng tránh thì "hời, chọn cây nào chẳng được".
    Chơi cây cũng biểu hiện quan điểm về cái đẹp của người chơi, đồng thời cũng biểu hiện quan hệ xã hội, nguồn gốc văn hóa của tác giả. Một người HN chơi mai trong nhà thì chắc chắn anh ta đã từng có những quan hệ chặt chẽ với phía nam, đã từng ngây ngất trước vẻ đẹp của những nhành mai vàng. Người SG bỗng nhiên chơi đào, có thể anh ta đang nhớ về một cái tết lạnh buốt phương xa, nơi những cành đào đang cười với gió đông.
    Ngoài ra chơi cây, cũng thể hiện quan điểm văn hóa cuộc sống của người chơi. Có người trưng mai trong nhà vì quan niệm rằng màu vàng hoa mai sẽ đem lại sự giàu sang. Người khác lại không nghĩ thế, họ lại cho rằng màu mai vàng quá nhạt đối với họ, họ cảm nhận sự ấm áp hơn với sắc thắm của hoa đào....v.v
  7. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Cầu kỳ thế thì bác nên chơi thủy tiên!
    Mai, đào là của quần chúng, là cành hoa báo xuân, chẳng có thể hiện phong cách jì qua mai, đào hết. Không lẽ người VN có mỗi 2 loại
  8. U19

    U19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em mua đào mua mai nhưng chả nghĩ được tới đó, các bác tả cứ như phân tích văn học, cụ phê bình viết bài thì đến cụ nhà thơ cũng phải ngẩn tò te, à hoá ra thơ mình nó ẩn ý sâu sắc thế mà mình ko biết
  9. blackarmy

    blackarmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ai nói quả trứng cá giống quả anh đào ? Ai nói quả anh đào không ăn được ? Em sống ở Nhật 7 năm rồi mà chả thấy hoa hay quả trứng cá giống gì với hoa,quả cây anh đào cả .
    Và hàng năm đến tháng 5 tháng 6 em vẫn chén quả anh đào ầm ầm
    Cây anh đào ăn quả hoa nhìn giống hoa mơ hoa mận, cây anh đào lấy hoa thì có nhiều loại,nhưng nhìn chung về hình dáng bông hoa thì nó vẫn giống hoa đào nhà mình!
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Tôi đồng ý với quan điểm của bạn cóc cụ !
    Thực sự là không nên bắt bẻ nhau về thú chơi ngày Tết . Nhưng đã chơi thì cũng phải hiểu sơ qua một chút .
    Cành Đào hay cành Mai chỉ là dùng trang trí , nhưng nó có một ý nghĩa báo tin mùa Xuân .
    Ai thích chơi gì là do thẩm mỹ hoặc đơn giản là thói quen của người đó thôi .
    Thủy tiên đâu phải đã cầu kỳ ?! Nhất là bây giờ hoa Thủy tiên người ta gọt đại trà có hàng sảo !
    Kiếm một cành Đào để chơi Tết trong nhà đâu phải dễ ! Tôi năm nào cũng lặn lội xa HN hàng trăm km chỉ để đi tìm một cành ưng ý chơi xong Tết rồi vứt đi ! Năm nào mà chưa kiếm được cành ưng ý thì có vẻ như uống rượu, ăn Tết mất ngon . Chỉ một cành hoa nhưng có lẽ phải cầu kỳ như thế vì nó là thú chơi mà !
    Tôi là dân Bắc kỳ nên bày tỏ quan điểm một tý . Trước đây khoảng 5 năm , ở ngoài Bắc này chưa thấy chơi mai vàng mấy , chỉ là mai trắng ( Bạch Mai ). Dần dần xu hướng chuộng lạ , hoặc biếu xén , hoặc thích chơi khác kiểu nên bây giờ mai vàng mới có chỗ đứng trong hoa tết Bắc kỳ .
    Tôi là người bảo thủ nên vẫn trung thành chơi Đào phai ( thứ Đào rừng ) , hoặc một cành Mận trắng , hoặc một cây mai trắng mà thôi . Riêng tôi không thấy thích màu vàng của Mai vàng , nó sặc sỡ quá, màu vàng trong không khí Tết cũng không thấy ấm áp ! Và trong tiết Xuân có lẽ màu Hồng của Đào nói lên nhiều tình cảm hơn , hay màu trắng tinh khiết của hoa Mận , hoa Mai trắng gợi nhớ vùng biên ải xa xôi , cảm những gió núi và mây mù vùng cao .
    Nói thế cũng không phải là khen đào hơn mai , đấy chỉ là cảm nhận của riêng tôi về 2 loại hoa này mà thôi !
    Mỗi người có cách chơi , các cảm khác nhau .

Chia sẻ trang này