1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai là ngày làm việc cuối cùng ở công ty!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhyeuemlam, 23/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Đã làm rồi thì đừng có tiếc. Ra đi ngoài những lý do bất khả kháng (e.g. chuyên thành phố) còn đã quyết là mình phải có lý do chính đáng. Dù đúng hay sai vẫn là trách nhiệm ở mình. Thế thôi.
    Có 1 quy luật gọi là quy luật hành lang. Đó là khi bạn đóng 1 cánh cửa , đi ra hành lang không có nghĩa là chấm dứt, mà chính là bạn có cơ hội để mở các cánh cửa đang đóng khác.
    Vậy nhé. Chúc vui
  2. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi ng đã chia sẻ! Hôm nay kết thúc ngày làm việc cũng như mọi ngày! mọi ng về trước mình thì mình chào như mọi ngày. Hôm nay kô thể về muộn nhất được nữa vì minh đã trả chìa khoá công ty. Không thể ở đến quá 7h để bác trông xe dắt xe mình xuống tầng hầm nữa, không ở lại đến khi các công ty hàng xóm đã về hết!
    Hôm nay trước khi ra về vào phòng server nhìn 4 chú server mà mình đã gắn bó 7 tháng qua! Coi nhu la` tam biet ng ban cu~
    Jupiter
    Athena
    Apolo
    Aprodis
    Hơi buồn 1 chút thôi. Tất nhiên gắn bó với cái gì lâu rời bỏ mà chẳng tiếc! Mặc dù trong quá trình làm vịêc cũng có những bức xúc riêng nhưng giờ chỉ còn những gì tốt đẹp nhất ở trong đầu
    Thứ 2 là đầu tuần và cũng là ngày đầu tiên đi làm ơ công ty mới! Chuẩn bị chiến đấu nào.
  3. dqhuy2003

    dqhuy2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Hòn đá lăn là hòn đá không rêu.
    Chúng ta có thể làm một nơi cho đến lúc nghỉ hưu nhưng không thể làm một nơi khi đã hết cảm hứng. Thu nhập rất quan trọng, nhưng cảm hứng quan trọng hơn nhiều-mà thường cảm hứng hay bắt đầu từ thu nhập (đừng nghĩ thu nhập chỉ là tiền có thể là kiến thức; quan hệ, phong cách sống...)
  4. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng như mọi ngày! Trước khi ra vè checking các client nào còn bật thì tắt! Kiểm tra việc broadcast và đặt chế độ auto. Vẫn i xì như mọi hôm
    có lẽ đã là quán tính của mình mất rồi! Phải mất 1 thơi gian để quên đây!
    Hôm nay training cho anh Maketter về 1 số công việc đơn giản anh ý sẽ là người chăm sóc 4 em server cho đến khi có ng về take care công việc
    Kể ra cũng hơi chán khi để anh phụ trách sale làm công vịêc quản lý server tạm thời cố gắng lên đồng chí
    Nhận đc 1 cái mail của chị manager muốn mình ở lại đến giữa tháng 12. Nhưng mọi thứ đã book lịch theo giờ cả rồi! Chẳng thể ở lại. Trả lời mail sao đây?
  5. cauthangdoc

    cauthangdoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chuyển công ty mới, dù đã dứt khoát xong mình cũng ko thể tránh khỏi cảm giác day dứt, mình nghĩ đó là cảm giác bình thường khi chia tay với những gì mình đã quen thuộc.
    Điều mình cần là hòa nhập ngay với môi trường mới, để niềm vui công việc sẽ nhanh chóng khỏa lấp nỗi lưu luyến cũ.
    Mình nghĩ là trong cuộc sống ai cũng phải có những lần chia tay như thế, ko là công việc, thì cũng là tình cảm, hay ngôi nhà, môi trường sống,....Các cụ đã bảo: Một đời ta muôn vàn đời nó mà. Chỉ có mỗi bản thân là mình sẽ sống với nó suốt đời thôi.
  6. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 bùn, ngồi nhà 1 mình
  7. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó đã bắt đầu công việc mới ở công ty mới! Cảm giác lạ lẫm nhanh chóng bị công việc - làm quen với vị trí mới lấn át! Chỗ của nó là góc cuối cùng của Công ty! Dân IT mà. Có cần phải có view đẹp làm gì đâu?
    Nói chuyện đi ăn trưa với anh em cùng công ty! Nó cảm thấy mọi thứ dần quen. Anh ở công ty cũ gọi điển hỏi han vài thứ!
    Mail cho Kusalin - kể lể vài điều về công ty!
    giờ trong đầu nó chỉ có sự so sanh xem văn phòng nào đẹp hơn mà thôi =))
  8. thanhtuantvc

    thanhtuantvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tôi chuyển cty nhẹ như lông hồng, chẳng cảm giác gì cả, hình như đi làm khu công nghiệp người nó khô khan đi thì fải. Nghĩ đi nghĩ lại thấy chẳng có gì để buồn. Cảm thấy hợp thì làm, muốn tìm cơ hội khác thì cứ đoàng hoàng ra đi. Đồng nghiệp cũ thì vẫn liên lạc đều đều, bia bọt như thường. Chẳng sao cả
  9. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bạn này giống tớ. Cũng rất hay lượn với đồng nghiệp cũ Hôm nay lại vừa lượn buổi trưa này
  10. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    tớ chuyển cơ quan, ngày cuối cùng của tớ, cả phòng tổ chức nhậu tưng bừng đưa tiễn. chiều về vẫn chúng nó réo đi beer bọt ầm ầm, thế mới vui chứ.
    chắc bạn mới đi làm nên còn xúc động đậy. Tớ thì rời nơi cũ, đến nơi mới chẳng còn tí ti gì xúc động, bình thản như mọi ngày đi làm

Chia sẻ trang này