1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi là người đến sau!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Huy_boss, 23/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huy_boss

    Huy_boss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mãi là người đến sau!

    Buổi tối thứ 7 hôm đó vừa từ nhà em trở về ko hiểu trời xui đất khiến thế nào lúc về đến nhà ròi tôi lại nhắn tin buôn chuyện với em và vô tình kể ra chuyện hồi cấp 3 tôi có yêu 1 cô bé và đã fải cay đắng ra đi vì là người thứ 3.
    Và em gửi cho tôi tin nhắn:"Cái chuyện lần trước bạn rủ mình đi chơi,mình cũng chả sợ bạn trai của mình biết đâu nhưng mình ko thể làm vậy vì như vậy là quá độc ác với bạn"
    Đang tràn trề bao hi vọng là thế ,yêu em là thế bỗng chốc tôi như sụp đổ vì tôi chọt nhận ra tôi lại là kẻ đến sau
    "Cảm ơn bạn ,nếu ko biết sớm như thế này có lẽ mình lại fí thêm 3 năm nữa..."
    "Đã nhiều lần mình định nói với bạn nhưng chúng ta nói chuyện rất vui vẻ và mình rất quý bạn vì bạn với mình nói chuyện rất hợp .Thường những người tính cách giống nhau ko đến đc với nhau.Mình hi vọng chúng ta có thể làm bạn thân"
    "Bạn thân sao?mình mới đầu chỉ hơi thik bạn nhưng càng nói chuyện với bạn mình càng thik bạn hơn,vậy thì làm bạn thân được bao lâu đây.mình sẽ ra đi"
    và hàng chục tin nhắn nữa mà tôi cũng ko còn nhớ rõ nữa ...
    "Có fải bạn thấy mình là SV ngoại tỉnh nên ko thik ko?"
    "Bạn đừng nói vậy vì người yêu mình là người miền núi nên mẹ mình cấm nên bạn thấy thứ 7 mình có bao h đi chơi đâu,bạn đừng tự ti như vậy"(Đây là sai lầm mà tôi tưởng em chưa ng y)
    "Tự ti sao?Trai Hải Phòng mà biết tự ti sao.Hải Phòng khác j HN đâu thậm chí HP vô tư và fóng khoáng như nào đã thành tiếng rồi.Mình đã quá tự tin và mình lúc này thực sự buồn "
    "Thôi mình biết tiếng HP các bạn ròi,nếu chúng ta học cùng 1 lớp thì mình nghĩ chúng ta sẽ có kq khác"
    "mình đã đi trên 1 con đường mà ko biết nó đã cụt vậy thì khi nhìn thấy ngõ cụt mình fải làm j:quay đầu lại hay tiếp tục đi để hi vọng vào 1 lối mòn,liệu có 1 lối mòn nào ko?
    "Hãy quay đầu lại đi vì mình cũng ko biết là có lối mòn hay ko nữa nhưng mình tự thấy mình ko được đứng núi này trông núi nọ"
    ....."mình sẽ ko bao h gọi cho bạn nữa,bye"
    Quá đắng cay vì ko fải mình thua do người ta ko thik mình hay mình thua thằng kia thì ko có j ân hân
    Chỉ trách ông trời

    Tôi có nên quay lại ko đây vì có lẽ tôi sẽ ko quên được em *_*
  2. Huy_boss

    Huy_boss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ông cha ta nói chả sai câu nào
    Sơn tinh Thuỷ tinh nó thành thần thoại từ bao đời ròi mà nó lại vận vào mình mới khổ chứ(thằng người yêu nó người miền núi thì đúng là Sơn Tinh ròi,mà bọn miền núi xuống đây học có thằng nào nghèo cả đâu,voi chín ngà gà chín cựa nó đủ cả đáy chứ,hix)
    Chẳng nhẽ Thuỷ Tinh mãi là người đến sau và anh sẽ là người ra đi
    *_*
  3. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0

    bài đầu bác gọi là em
    giờ bác gọi là nó
    bác mà post cỡ vài bài nữa thì quên ngay mà

    Được nightwish13 sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 23/11/2006
  4. Huy_boss

    Huy_boss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nó hay em khác j nhau đâu,bình thường toàn xưng với em là bạn, hix
    Đang ôn thi mà chả ôn được j ,cứ bật Jimmi Nguyễn lên nghe
    Cay quá
  5. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống cậu, nhưng tớ phản ứng khác, tớ không nói những lời gan ruột ra giống cậu mà vẫn tỉnh bơ mà tiến tới. Nếu cậu thật sự thick cô ta thì cứ tiến tới, ko sao đâu! cậu sẽ đá đít được thằng dân tộc kia! Nghe cái đoạn nó chat cùng cậu chứng tỏ nó cũng có cảm tình với cậu và thật sự ko hề sâu đậm với thằng trai bản kia! Nếu nó thật sự yêu thằng đó thì nó đã cắt cầu cậu ngay khi cậu lằng nhằng với nó!
  6. chuoitay

    chuoitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Phải tiếp tục chứ.Chẳng phải sợ bố con thằng nào hết.Sơn tinh ah?Thằng đấy ở Hà Tây chứ gì?Cho nó chết mie nó đi em ơi
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Thời buổi xã hội rối ren, mọi sự tốt đẹp đều bị tranh đoạt rất dã man, nên chuyện này chẳng có gì đâu huynh, cứ tiến tới đi, đồn nào mà chẳng có địch !
  8. tietcanh_f3

    tietcanh_f3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trước sau quan trọng gì , quan trọng là thằng cuối cùng !
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Đúng, kẻ thắng cuối cùng mới là điều quan trọng, ráng lên bạn ơi, đừng bỏ cuộc.
  10. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy các anh em xui đồng chí này công phá đồn địch , dù biết đồn đã có chủ và lại thêm rất kiên cố .
    Em là em theo xu hướng ,
    1 thôi , đừng phá đám người ta làm gì , người ta đã nói thẳng không còn đường mòn đâu , quay ra đường đời mà tìm em khác mở đường ấy mà đi
    2mà bây giờ nói chuyện hợp thì có gì ghê gớm mà bảo không quên được , tình bạn nó khác , tình yêu nó khác , có khi 2 người yêu nhau rồi " ông nói gà bà lại nói vịt " cũng nên -----> có cố chống phá cách mạng thì cũng chưa chắc thành công , mà thất bại thì vừa mất thời gian ( nào là cưa cẩm em ý , rồi chờ em ý chia tay , rồi lại chơ em ý quên người cũ ----> mất thời gian = 3 lần đi cưa em khác).
    Suy nghĩ thoáng ra đi nhé , còn nếu trong đầu bạn đã sẵn tư tưởng tiếp tục "trường kỳ kháng chiến ,nhất định thắng lợi " thì nó có là Sơn Tinh , thì cũng cứ đổ nước ào ào làm sụt cả nhà nó , làm ngập cả " đồn địch", thì vẫn thắng như thường
    Dẫn chứng thực tế là Nước chiếm 34 Trái Đất . Thoải mái

Chia sẻ trang này