1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi là người đến sau!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Huy_boss, 23/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Kháng chiến trường kì chắc chắn thắng lợi !!!!
    Tuy nhiên sẽ phải hi sinh đổ máu nhiều
    Mà ngồi nghe " trái tim bên lề " đi , đừng nghe Jimmy Nguyễn nữa :D
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác nên thể theo nguyện vọng của người ta. Có nhiều lý do, mai mốt mát giời hầu chuyện bác.
  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    ak, thời đại nào rồi mà thấy đồn có địch là thôi?? Vậy bao nhiêu tuyệt chiêu ''đánh đồn có địch'', ''thủ đồn đã chiếm được'' viết ra để làm gì.
    Bây giờ gái xinh gần như em nào chả có bạn trai, muốn kiếm một em vừa xinh vừa single, giang hồ vẫn khuyên nhau chỉ có cách vào nhà trẻ, kiếm một em rồi cung phụng đến lúc lớn, (nó vừa lớn xong thì thằng khác nó nẫng mất chắc là hay lăm).
    Nói chung là ko nghiêm túc, thấy khó khăn thế là quá nhiều, trong khi tình cảm lại chưa đến đâu cả, thì dẹp, kiếm em khác single, dễ hơn bao nhiêu. Nếu t/c nghiêm túc lại khác, đến cái mức mà bảo là ''sẽ ko quên được em'' thì chiến liều đê, ko sau lại hối tiếc.
  4. Huy_boss

    Huy_boss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các huynh đệ đã góp ý
    Nghe các huynh mà tôi đã vững tin lên được nhiều điều
    Có lẽ tối nay tôi sẽ fải nhắn tin cho em để quay lại như bình thường thoi bởi vì tôi thik em thật sự và quan trọng là cứ dở dở ương thế này ko học hành được j năm nay thi trượt lắm sẽ tăng K mất.
    Có lẽ quyết định quay lại là vẹn cả đôi đường
    Nào ta quay lại đánh cái thành HN đang bị thằng thổ phỉ nó giữ nào
    SMS to 0982023...:"Từ trước tới nay mình làm j cũng quang minh chính đại nhưng ko hiểu sao trong chuyện tình cảm mình lại yếu mềm đến thế.mình đã ra đi,mình đã cố quên bạn nhưng ko dc và h đây mình đã quay lại..."
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, đc đấy. Em cứ cố gắng lên là vẹn cả đôi đường. Nhưng mà hi vọng sau khi ra trường em đừng bỏ đi tìm hoa khác để cho cô bé kia lang thang một mình là tốt rồi.
  6. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lần trở lại này chú áp dụng chiến thuật mới cho anh. Kiếm mấy thằng đệ đứng trước cửa nhà em nó giương khẩu hiệu " Giai Hải phòng yêu gái Hà lội"; " Yêu hay là chết", đại loại thế. Onsite cả ngày được thì tốt, không thì chỉ cần đứng vào giờ cao điểm, tầm 19h đến 23h là được rồi. Mà có số điện thoại cố định nhà em nó chưa? KHẩn trương tìm hiểu nhé. Cứ tầm 3h sáng chú gọi điện, nói 1 câu duy nhất " Thế tóm lại mày có yêu tao không thì bảo ?!" MK chắc 1 tuần là em nó phải yêu chú ngay thôi
    Nhưng mà này, anh không nghĩ Hải phòng nổi tiếng bởi cái trò đập trứng tổ đâu
  7. redriver2006

    redriver2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Lần trở lại này chú áp dụng chiến thuật mới cho anh. Kiếm mấy thằng đệ đứng trước cửa nhà em nó giương khẩu hiệu " Giai Hải phòng yêu gái Hà lội"; " Yêu hay là chết", đại loại thế. Onsite cả ngày được thì tốt, không thì chỉ cần đứng vào giờ cao điểm, tầm 19h đến 23h là được rồi. Mà có số điện thoại cố định nhà em nó chưa? KHẩn trương tìm hiểu nhé. Cứ tầm 3h sáng chú gọi điện, nói 1 câu duy nhất " Thế tóm lại mày có yêu tao không thì bảo ?!" MK chắc 1 tuần là em nó phải yêu chú ngay thôi
    Nhưng mà này, anh không nghĩ Hải phòng nổi tiếng bởi cái trò đập trứng tổ đâu
    [/quote]
    Áp dụng hình thức thi đấu trên kinh thật ý, nhưng mà tớ không thích chơi kiểu đó. Làm như không có nó thì chết luôn. Giá đẹp nhiều lắm thoải mái đê.
  8. Huy_boss

    Huy_boss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua ngồi buồn trong góc công viên vắng nhắn tin cho nàng 2 tin và kết quả 2 tin nhắn hồi đáp của nàng đây:
    "Chúng ta có thể làm bạn bè với tớ thì ko sao nhưng chỉ sợ ấy khó xử.Làm bạn với tớ lâu ấy sẽ thấy toé cực xấu tính chán ngay thôi,hehe.mai thi ktct đấy.bận bù đầu"
    "thôi làm j mà nghiêm trọng thế.Có ai nói j đâu mà ngại chứ:-D.Mà hôm trước ấy nói j nhỉ ,tớ cũng ko nhớ nữa.Chắc đợt này thi cũng bận rộn đây.đợi thi xong chơi thả fanh"
    Hix,quay lại âu cũng là cái giải fáp tạm thời để yên ổn cái đầu thoi chứ đánh địch mà bây h mới có mỗi chiêu "Lãng tử hối đầu "trong Hoa Sơn kiếm fáp thoi chứ đã nghĩ ra j đâu.
  9. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chú áp dụng cách này cho anh : Em không yêu anh , anh đếch cho em yêu thằng nào !
    Phải nhớ lời ***** dạy : Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi
    Còn thì chú không phải lo , thằng thứ mấy không quan trọng , là thằng cuối cũng mới là số dách

Chia sẻ trang này