1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mai là sinh nhật tớ rồi. Làm sao đây các bạn ơi? Giúp tớ với nhé!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantimxulang, 27/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mai là sinh nhật tớ rồi. Làm sao đây các bạn ơi? Giúp tớ với nhé!

    Tớ đang băn khoăn không biết có nên nhắc khéo người yêu tớ là mai sinh nhật tớ không vì tớ biết rằng chắc chắn anh ấy sẽ quên nếu tớ không nhắc. Dạo này anh ấy bận công việc nhiều với lại anh ấy vốn hơi vô tâm nên quên cũng là điều tớ không cảm thấy lạ. Tớ không tổ chức sinh nhật, tớ chỉ muốn ở bên anh ấy thôi. Đó là món quá lớn nhất đối với tớ rồi. Tớ nên làm thế nào? Nhắc thì thấy kỳ kỳ sao đó mà không nhắc thì tớ sẽ buồn lắm. Hay tớ nghĩ là cứ im lặng để đến khuya rồi mới nhắn cho anh ấy cái tin nhắn như này: "Hôm nay sinh nhật em, em chỉ muốn được ở bên anh nhưng vì anh bận quá nên không đến được, phải không? Không sao đâu anh à. " Những lời nhẹ nhàng như thế nên không các bạn? Tư vấn giùm mình ngay nhé. Cảm ơn các bạn thật nhiều!
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,sao hỏi muộn thế ,vì nếu kịp thì tớ bày cậu cách này hay lắm .
    Gọi anh ấy đi chơi nhá , xem film hay cafe cũng được , miễn là ngồi càng gần nhau càng tốt . Rồi cậu nhờ 1 người bạn gọi đến máy cậu nhé , nhấc máy lên nghe , nói đại loại là :"Sinh nhật tao àh, còn xxx ngày mới đến mà , àh ừh , tao cảm ơn , tao chưa biết có tổ chức không , chưa có kế hoạch rõ ràng , àh ừh àh ừh , rồi rồi , ừh àh ".Nói to lên cho anh ấy nghe thấy , đến thế này mà còn quên được thì chịu , vô tâm thế thì chả tiếc .
    Tớ chịu cậu đấy , yêu người vô tâm thế mà chịu được , còn nghĩ bao dung đến mức đợi hết đêm nhắn tin thủ thỉ , uầy ......thật đáng khen
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    ý kiến hay đấy , nhưng mai rồi còn gì , tốt nhất là rủ chàng ta đi ăn sáng or trưa rồi nhờ 1 đứa bạn gọi đến chúc mừng sinh nhật ( hẹn giờ chắc chắn bạn cả nyêu bạn ở cùng nhau , nói thật to vào : Cám ơn đã nhớ đến sinh nhật tao nhé ! Dập máy.
    Ăn xong thì đi về , bảo anh đi làm đi , nó mà đi làm thật thì cũng ko đỡ đc rồi
  4. emcuoide

    emcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    nhờ 1 chị bạn hoặc anh bạn nào đấy của chị
    gọi điện thoại cho anh n/y chị bảo là nhờ anh ý khi nào gặp chị thì gửi lời chúc mừng sn chị vì bạn chị ko liên lạc đc,ko gặp đc chị
  5. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    happy birthday lantimxulang
    đã nói nói với anh ý chưa?
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    chúc mừng SN lantimxulang nhé, chúc mừng sn tớ luôn,
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Happy birthday to you!
    Phục bạn thật, người yêu tớ mà thế chắc ....

    Nhưng thôi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh bạn ạ!
    Chúc 2 bạn mãi hạnh phúc, đây là món quà vĩ đại nhất nhỉ!
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ vẫn chưa nói gì với anh ấy cả. Dù sao có những lời chúc mừng sinh nhật của các bạn mà đều là các bạn chưa từng quen, chưa từng gặp mặt thì tớ đã rất vui rồi. Thankssssssssss!
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Happy Birthday to you!!!!! (Hết tiền nên tặng 5 bông hồng thui)
    Ơ...thế vẫn chưa nói cả giai nhà em à? Cho nó đọc topic này đê! Đọc xong nữa mà còn quên thì đúng là hết đỡ rùi. Hoặc làm theo cách mà mọi ng bảo cũng đc em à. Ơ...nhưng mà biết đâu nó lờ đi thế để trưa nay hay tối nay nó làm quả bất ngờ thì sao? Lúc ấy thì ai...sướng cho?
  10. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Quên thì nhắc chứ có làm sao,

Chia sẻ trang này