1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi một tình yêu.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mrxitrum, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi một tình yêu.....

    Mới chia tay người yêu xong bùn quá. Yêu nhau 2 năm rồi mà tình cảm của em lai hết. Bất ngờ quá , tại sao ông trời lại khiến tôi yêu em quá....tại sao vậy em...Anh đã yêu em nhiều như vậy mà , Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ , Anh đã nghĩ sẽ không có gì chia cắt được đôi ta, Anh đã nhầm. Định mệnh cho Anh gặp em và được em yêu, và bây giờ phải xa em. Anh không muốn chấp nhận sự thật đó, bởi vì anh yêu em, Anh muốn sống với em tron đời này....Anh sẽ không từ bỏ đâu, chỉ khi nào em đã hanh phúc thì Anh sẽ ra đi tìm hanh phúc mới, và chúng ta sẽ làm bạn khi Anh hết yêu em, còn bây giờ Anh sẽ không thể làm bạn của em để rồi phải đau đớn chứng kiến em trong tay kẻ khác.......
  2. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn nhé,
    Tình yêu đến rồi đi,
    Có thương tiếc rồi cũng chia ly.
    Bạn ơi buồn làm chi.
    Nâng ly tiễn biệt mối tình biệt ly
  3. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Thôi cố gắng vượt qua chuyện này đi bạn à...Rồi bạn sẽ tìm được người yêu thật lòng với ban...Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc trở lại
    Hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận những hạnh phúc bình dị xung quanh mình.
    Nào ai dám chắc mình còn có ngày mai
    Dù bạn còn xuân hay mái đầu đã bạc.
    Và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối
    Để bạn mở lòng với những người yêu thương
    Được hoami2585 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 21/07/2007
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hồi tớ bỏ người iu cũng buồn thế nhg lạnh lùng lắm. Hôm trước còn về nhà ông bà ng ta, hôm sau nói 1 câu "Em hết yêu anh rồi" nhẹ nhàng như không dù từ đấy về sau đau đến mức k thể nhỏ 1 giọt nước mắt. Rồi sẽ qua ấy ạ.
  5. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố lên anh nhé, em không dám nói thời gian sẽ chữa lành vết thương nhưng em có thể nói rằng nó sẽ xoa dịu vết thương.
  6. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến rồi đi. Trên thế gian này có mấy ai giữ được trọn lời thề cho mối tình đầu tiên đâu em. Cố gắng lên em, rồi thời gian sẽ xoa dịu cơn đau. Chúc em sớm vượt qua và sớm tìm được niềm hạnh phúc mới.
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Anh giống em qua , nhưng cho em viết lại bài này , chỉ cần thay chữ ANH = EM và EM = ANh trong bài này thôi ...
    Cũng 2 năm ... cũng bất ngờ & cũng yêu hết mình .......................
    Đến bao giờ cho qua nỗi đau này ????
  8. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic này cố tình viết funny mà cũng lắm người động viên nhỉ?
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Chia tay người mình vẫn còn yêu là một người rất dũng cảm.
  10. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Chủ topic này cố tình viết funny mà cũng lắm người động viên nhỉ?
    [/quote]
    Mình cũng muốn funny lắm nhưng chắc không làm được. Tình yêu quả thật là bộ mặt của cuộc sống : Buồn, vui, sướng, khổ....có đày đủ các cung bậc tình cảm. Cám ơn các bạn đã động viên mình, mấy ngày đầu quả là cú sốc với mình, giờ đây mình đã nhẹ bớt lòng, chỉ hiềm nỗi nàng lại về trong giấc mơ với bao kỉ niệm ngọt ngào bên nhau....để rồi mỗi sáng thức giấc vvẫn còn chút gì tiếc nuối...!!

Chia sẻ trang này