1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi tuổi 20

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kolyan, 03/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi tuổi 20

    Thứ 4 2/11/05

    ....Cuộc sống cũng như một cuốn phim trôi thật chậm,lạ lắm.Mắt mình thì nhìn thẳng,tim đập thon thót.Nó kéo mình ra cửa sổ lớn hành lang.Đứng đây đợi L để mày gọi ra à??Nó kéo cái rèm cửa sổ rồi mất hút sau cánh cửa.L ở đây,nó ngồi trên cửa sổ,hút thuốc,cầm điện thoại nhắn tin.Cho ai? Mắt nó bé nhưng đẹp lắm,nhưng hình ảnh nó hút thuốc như xoá nhoà đi cái kí ức lần đầu mình thấy Nó.Nó đứng trên cầu thang,nói chuyện với bạn.Tay ôm con gấu bông màu xám.Nó hỏi sao mình biết số dt của nó.Ơ cũng vô tình thôi,chứ chẳng phải mình cố tìm hiểu làm gì.Mình hút thuốc trên tầng 8 thì gặp M.Thằng này gặp mình lần nào cũng đùa cũng trêu sao mà hôm nay nó tốt quá cơ.Nó hỏi mình làm gì ở đây,tao a,đợi bạn thôi,một cô gái tóc đen dài.Nói thế mà nõ cũng hiểu đấy,nó lấy hai tay kéo banh hai mắt ra,mắt nó bé thế này à?A,ừ ôi sao mày thông minh thế.Rồi nó lấy dt gọi cho L rồi đưa máy cho mình nghe,thế đấy,ấp a ấp úng nói chuyện bị dập máy là phải,

    L nói cái gì đấy,rồi thấy mấy đứa bạn đi cùng một thằng khác.L bỏ đi rồi bảo hẹn gạp lại sauHình ảnh cuối cùng sau khi cánh cửa to kia khép lại là L nắm tay thằng đấy.Nản,chả buồn đi xuống cầu thang nữa sợ gặp L.Thang máy kéo chậm xuống tầng 1 mà như lòng mình vậy.Rồi cuốc bộ lên tầng 5.H hỏi han,mình bảo yêu rồi thì phải.Ai cơ.L.Ôi không!Nó là một con chó cái,nó muốn ngủ với B kìa.Thật à..


    Thôi quên đi.Tối nay và một tối mai khác...cũng chả khác nhau là mấy.
  2. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 3/11 .Sáng ngủ dậy vẫn mơ màng,chưa kịp bàng hoàng thì muộn mất tiết.Buồn.Ngoài hành lang thánh thót tiếng anh Thành "Đá bóng đi em,về thay đồ nhanh".Thôi rồi,chưa ăn gì mà.Dù sao hôm nay chẳng có chuyện gì cả.Vui và buồn à,chạy đâu hết rồi.Mình khoe với B là á "Tao đá tốt ở hậu vệ và bắt khéo ở thủ môn".Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên như thể nó vô tội khi buôn hết tiền dt của mình.Lợn ạ.Hết buổi ,không được gì,đói vẫn hoàn đói.Ngoài lạnh và mát,tâm trạng dở dời của mình ngày hôm nay đây à.Dầu sao thì cũng tìm được một chút cảm gíac ngày hôm nay khi mình về đến nhà.Gặp được người yêu cũ của Lu,nó hút thuốc ngoìa hành lang.Mình cười,nó cười.Thế đấy,giá mà có chút cỏ vào người có thể mình đủ can đảm và tinh thần hơn khi ra nói chuyện với nó.....Lúc này..mệt quá.Có lẽ mình cần nghỉ một chút.
  3. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    4/11 Thứ 6.Nhưng là hai giờ sáng.Thấy tiếc nuối,tiếc thì nói làm gì....Cơ số chuyện vừa trôi qua chỉ trong 3 tiếng.. Bên ngoài gió đông hun hút,cuốn từng chiếc lá vàng úa theo tàn thu.Chả hiểu mình ngẩn ngơ gì mà đứng đấy 1 lúc.... A nói đúng,trong đầu của mình chỉ toàn ảo giác,quay cuồng.
  4. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đâu phải là tất cả... Không ai mà không có tình cảm phải không?Vẫn hay cười đấy,yêu cuộc sống biết bao,nhưng lại mong manh như hạt cát bé nhỏ.Mình đang chạy,chạy trên con đường thật dài,nhưng càng chạy càng bị kéo xuống con dốc dài sau lưng kia.Mình đã muốn thay đổi,mình đã muốn có cuộc sống chỉ riêng mình,không yêu thương,không giúp đỡ....Không ai hiểu,mọi người nghĩ mọi người đã hiểu mình,mình đơn giản thế sao,nhưng tại sao tất cả đều làm mình tổn thương dù chỉ làm một cảm giác nhỏ.....*** mẹ đời....Sao xung quanh mình giờ lạnh quá đi,có ai ở cạnh tôi không?Có ai nhấc được tôi ra khỏi nơi lạnh lẽo này không?
  5. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    ...Qua rồi.....
  6. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Rối loạn.Mình bị điên rồi.
  7. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    .................
    P, N thích thấy P cười....
    Muốn thấy P cười tươi như lúc trước í....
    Có chuyện gì rồi cũng sẽ wa thôi P à....
    Đừng vì những chuyện ko đáng mà làm mất những nụ cười của P nhé....
    Chẳng biết nói sao đâu....đại khái là....N lo cho P lắm, thật đấy....
    Ko biết P còn nhớ những gì mình đã nói với nhau ko? N vẫn còn nhớ á.....dễ thương lắm....những lúc N buồn P đã chọc cho N cười....còn bây giờ N ko biết làm gì cho P hết.... chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với P thôi, và P sẽ lại cười
  8. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    bé thấy chưa...ai cũng lo cho bé kìa.....bé đừng nghĩ lung tung nữa nhé,,,...ai chả thik bé cười....iu bé lắm cơ
  9. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh,ít ra anh cũng đã nói chuyện với em,cho em một chút bình tĩnh hơn.Buồn cười,thực chất em cũng chả hiểu câu chuyện anh nói là cái gì cả.Anh làm những việc mà ngay cả anh trai em cũng chưa từng làm với em.Gần sáng rồi,ngày mai như thế nào có lẽ anh cũng chả biết được...
  10. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    hehe...cà dốt....mùa đông thì fải lạnh chứ,huống chi nc Nga tuyết rơi từ tháng 10.MÀ đúng rùi,sao hôm nọ kêu nóng cơ mà
    À này chả nhẽ bé ko tự fát hiện rằng bé ko cười trông mặt nó cứ ngu ngu à

Chia sẻ trang này