1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi tuổi 20

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kolyan, 03/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Uồi!Nhiều chuyện.Nhưng cũng biết đường đi nước bước thế nào rồi..Giờ xem có chuyện gì cắt ngang nữa hay không.
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    híc
  3. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ô khóc lóc cái giè.Hay nhở
    Đang yêu đời đây,yêu lắm đây,.Chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!
    Mệt !Chả hiểu ngày hôm nay trôi qua như thế nào.Cứ trầm trầm thế này.....
  4. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    bé ơi,khi đọc đc những dòng này.....ko còn nhận ra bé nữa sao bé ko là bé của trc kia nhỉ,mặc dù biết là ko thể,nhưng vẫn hi vọng lắm đấy
  5. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nơi tôi sinh Hà nội,ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy.Ngõ nhỏ phố nhỏ,nhà tôi ở đó,đêm lặng nghe trong gió,tiếng sông Hồng thở than....Mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi.Tuổi thơ mãi đi qua không trở lại.Cháy hết mình nhẹ nhàng rơi
    Mẹ bảo ku ơi,ku thấy Ngọc Tấn hát hay hơn hẳn Quang Dũng nhỉ...
    Duy anh đi học rồi,viết chữ đẹp ,nhưng ngu quá.Đức đi làm rồi ,mới ngày nào mình cũng chỉ nghe nó bốc phét thế này thế nọ,buôn bán đủ kiểu,nhưng có lẽ giờ nó khác rồi,chắc chững lắm nhờ.
  6. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Sao mình cứ phải làm khổ mình thế nhỉ?Sao mình cứ để suy nghĩ thế này thế nọ chi phối..Có thể mình chưa bao giờ tin hoặc đã từng.....3 năm rồi.Như mới đây thôi. Lung tung quá....
  7. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào cũng dài,đêm nào cũng lặng lẽ thế này.
  8. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mệt lắm ý.Mệt thì đi nghỉ.Nghỉ sao được,nghỉ càng chết,càng buồn.Chả bù lúc ở nhà,lúc nào cũng phởn.Chuối.
  9. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ai viết mấy dòng cho đỡ nhẹ nhõm hơn đi.Có người nói chuyện vui mà.
  10. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mà cũng may có cỏ,có ét để tớ tìm đến.Chứ không buồn nhiều lúc thế này chắc tớ mò đến heroin mất,cocain thì xa xỉ quá.Tớ biết thế chả tốt đẹp gì,nhưng biết sao được giờ.Hồi ở nhà nói đến hút thuốc lá là tớ sợ tránh xa,ngồi trong lớp có thằng bạn hút tà mà ngủ chảy nước dãi ra,cô giáo không biết.Nhưng tớ biết,tớ chửi nó,Dm mày điên à.Rượu bia a,có uống bia với bố buổi tối thôi,chứ rượu tớ ngụm một hơi là say rồi.Thế mà giờ đây thân tàn ma dại.Lên sàn không ét thì hút cỏ,rượu thì nốc 5,6 cốc vodka,thuốc ngày 2 bao.Nghe không thôi cũng đã sởn da gà.Đời tớ chả mấy chốc mà thăng.Bạn tớ chửi tớ Dm mày điên à,tớ nhớ lại những gì trước đây tớ cười,mày mà còn hít nữa về đây tao giết mày.Tớ cũng biết nghe đấy chứ,tớ gần như không dính vào nữa rồi,trừ thuốc lá...
    Tớ cách ra để dễ đọc nhé,không spam đâu

Chia sẻ trang này