1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi tuổi 20

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kolyan, 03/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    5h sáng rồi.Hay quá,mãi mới buồn ngủ.Thích thế không biết
  2. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mà hình như tuổi trẻ là thế phải không?Tớ biết một đứa rạch tay mình,chỉ vì muốn xem máu chảy,hay nó muốn tìm một cảm giác gì đấy.Không hiểu nổi,bản thân mình còn không hiểu huống chi người khác.Bạn tớ treo cổ để giải thoát cho mình,nó đã làm được.Cuộc sống cứ tuần hoàn mãi thôi,cát bụi lại trở về với cát bụi.Mà này có ai lúc bé đầu gấu,lúc lớn lên rồi thì trở nên yếu và nhu nhược hơn không.Có tớ đấy,cầm đầu trẻ con trong khu,đánh nhau vật lộn,chạy trong sân trường,phi cái thước kẻ tam giác vào mặt một con bé cùng lớp,cũng may không trúng,trúng chắc bị đuổi học,cầm bút bi đâm thẳng vào thái dương thằng bạn cùng lớp,cũng may nó không cắm sâu,không nó chết.Thế đấy
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0

    Được one-courage sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 25/11/2005
  4. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Có thây tên topic của tớ chuối không.Tớ lấy từ tiêu đề "Mãi mãi tuổi 20" - nhật kí của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.Đọc nó xong đôi khi tớ lạc quan hơn,yêu đời hơn,và biết rằng ngoài kia còn có quá nhiều việc để làm.Tớ cũng là con người thôi.
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    chuối gì, tên topic hay đấy chứ.
    20 thì 20 thật rồi, nhưng ko có nổi 1 phần cái tinh thần tuổi trẻ như của đồng chí Thạc , đáng chán thật.
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 25/11/2005
  6. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    mình mà có thằng em thế này thì oánh cho nát đít 
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Thiếu lửa àh? Cần khuyến mại cho ít không? Thời gian chả đợi ai bao giờ. Sống hết mình đê, Làm việc , lao động noi gương Hồ chủ tịch đê ê ê. Bắt đầu từ hôm này, bắt đầu khi chưa quá muộn. Sẽ đêk bao giờ biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Đừng lãng fí thời gian và nỗi buồn nữa !
    Chị biết em có thể làm được mà, đúng ko bé ngoan Hứa với chị đi, sẽ luôn vui vẻ nhé
  8. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    TIền hết,tình tan,lang thang trong nhà mà vẫn cười để sống đây thôi   ngày mai chưa tận thế thì cũng vẫn là ngày đẹp zời,bé nhỉ  :D
    Được hina_chan sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 26/11/2005
  9. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    =) Ừ!Đâu phải quanh năm lúc nào cũng ủ rũ đâu.Biết đứng dậy mà đi thôi.Nhỉ?
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi vì lí do nào đấy, vì gió thôi mưa bay, vì dòng đời xô đạp chẳng hạn, lửa trong lòng chợt nguội đi. Nhưng dù gì thì bằng mọi giá vẫn fải tìm lại được ngọn lửa đã mất chứ nhỉ. Đường còn dài lắm. Đi tiếp thôi !

Chia sẻ trang này